
4 năm đi làm dâu, tôi luôn cố gắng tìm cách hòa hợp với chị chồng nhưng kết cục vẫn không ưa nổi. Không phải do tôi đành hanh với chị ấy đâu, mà do tính chị chồng khiến mọi người xung quanh không gần gũi nổi.
Chị ấy không có việc làm ổn định, chồng chị thì ăn chơi trác táng. Thế nhưng chị lại thích sống theo kiểu giàu sang, chuyên đi vay tiền để "phông bạt" trên mạng.
Chính bố mẹ chồng tôi cũng không chịu nổi con gái mình. Nghe nói hồi trước chị ấy từng được bố mẹ cho một khoản tiền lớn để kinh doanh, mở cửa hàng thời trang ở mặt phố sầm uất. Nhưng sau đó dịch bệnh xảy ra khiến cửa hàng làm ăn thua lỗ, từ đợt đó chị chồng chuyển sang bán đủ thứ thập cẩm linh tinh.
Chẳng biết chị chồng kiếm được bao nhiêu nhưng mức độ ăn tiêu thì kinh hoàng. Chồng chị ấy mê lô đề với chơi bời quán bar, quanh năm đốt tiền như rác.
Nhiều người khuyên anh chị nên tu chí làm ăn nhưng cả 2 người đều không nghe. Có lần tôi hỏi việc giúp chị chồng, người ta không yêu cầu bằng cấp gì cả, chỉ cần làm việc chân tay thôi, lương cũng 7-8 triệu/ tháng. Khổ nỗi chị chồng thích làm chủ, thích công việc sang chảnh, chứ làm thuê là chị chê. Thế nên chị khó chịu với tôi, giận tôi vì dám gợi ý cho chị chỗ làm "phèn" như vậy.

Nhiều lần chị chồng làm người khác phật ý nên mọi người cũng chán. Bố mẹ chồng tôi mất cả đống tiền cho anh chị rồi, trả nợ hộ gần tỷ bạc. Giờ chị chồng cứ qua nhà là không ai muốn nói chuyện, chỉ có mình tôi vẫn chào hỏi xã giao thôi.
2 tháng trước chị chồng khoe mua xe ô tô mới. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị đăng ảnh lên trang cá nhân, mở tiệc khao xe tưng bừng với bạn bè. Tôi hỏi nhà chồng thì không ai liên quan đến vụ mua xe này cả, chắc anh rể "trúng quả" hoặc chị ấy đi vay chỗ khác.
Mấy lần chị chồng lái xe qua chơi, tôi phải công nhận cái xe đẹp thật. Nghe nói chị mua hơn 400 triệu, là xe đã qua sử dụng nhưng vẫn mới. Tôi có dò hỏi xem chị lấy tiền đâu để mua xe, nhưng chị kiếm cớ lảng đi rồi trốn mất.
Tối qua chồng tôi đi nhậu với đồng nghiệp, say quá không về nổi nên phải gọi tôi tới đón. Đang ngồi trên taxi cùng chồng thì điện thoại của anh có tin nhắn. Tôi không cố ý nhìn đâu nhưng chồng tôi để điện thoại ngay trên đùi, màn hình hiển thị bản xem trước nên tôi thấy rõ mồn một dòng tin nhắn đến từ chị gái của anh: "Tháng này chị âm tiền đóng họ nên giãn cho chị ngày trả lãi nhé".
Bình thường chồng tôi có nói chuyện với chị mấy đâu. Anh ấy cũng không ưa gì vợ chồng chị gái, thậm chí còn cãi nhau với chị ngay mùng 1 Tết cơ. Thế thì lãi lời gì ở đây nhỉ, chồng tôi lấy đâu tiền cho chị ấy vay?
Tôi thắc mắc cả đêm không ngủ được, sáng dậy phải hỏi chồng luôn cho ra nhẽ. Anh ấy gãi đầu gãi tai một lúc mới dám nói, bảo rằng chị gái đang nợ anh tiền mua xe. Tôi nhảy dựng lên khi nghe sự thật, trợn mắt hỏi chồng cho vay bao nhiêu tiền. Anh ấy lí nhí nói chỉ có... 200 triệu. Tôi cáu lên vội mở két ra kiểm tra luôn, chồng liền giải thích tiền đó do mẹ anh chi, anh chỉ đứng ra làm "chủ nợ" hộ.
Tôi không đồng ý với chuyện đó nên cãi nhau với chồng một trận tưng bừng, bắt chồng đòi lại tiền ngay không thì sẽ ly hôn. Rõ ràng anh ấy biết tính chị mình, biết là bà ấy chỉ giỏi cầm tiền người ta xong quỵt, có trả thì cũng dây dưa hết năm này qua năm khác, chưa chắc đến cuối đời đòi được đủ 200 triệu. Thế mà chồng tôi vẫn có gan cho vay, lại còn không có giấy tờ gì.
Chồng tôi thấy tình hình căng quá nên bảo tôi bình tĩnh. Sau đó anh rút từ trong tủ ra một cái phong bì, trong đó có đựng giấy tờ gì đó. Anh vừa cười vừa bảo vợ xem cái này đi, tôi bực lắm nhưng vẫn liếc thử. Không ngờ đó lại là giấy tờ xe ô tô, chủ sở hữu mang tên chồng tôi cơ đấy!
Anh ấy nói chị gái vay tiền nhưng tài sản thực tế vẫn đứng tên anh. Ban đầu khi chị ấy hỏi vay tiền thì cả nhà đều từ chối, tuy nhiên mẹ chồng chính là người nghĩ ra kế sách "đỉnh cao" này, để chị chồng vừa phải ghi giấy vay nợ trả tiền gốc lẫn lãi hàng tháng, vừa không dám quỵt khi chồng tôi đang là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe.
Nói thật là tôi không tin chị chồng đồng ý một cách ngu ngơ như thế. Xe chị ấy đi, nhưng chồng tôi có thể lấy lại cái xe bất cứ lúc nào bởi giấy tờ đứng tên anh mà. Chồng tôi bảo chị ấy thích "phông bạt chém gió" nên kệ cho chị ấy cầm chiếc xe. Khi nào chị dám "bùng" tiền thì anh mới tính đến phương án lấy lại tài sản. Còn không thì để chị ấy giữ xe cũng chẳng sao.
Nghe chồng nói có vẻ thuyết phục nhưng tôi vẫn thấy "cấn cấn" mọi người ạ. Ai có kinh nghiệm thì góp ý cho tôi với, liệu phương án chồng cho vay kiểu đó có ổn không? Nhỡ chị chồng gây ra chuyện gì với cái xe xong liên đới đến chồng tôi thì làm thế nào? Mà trả xong hết 200 triệu thì chồng tôi có phải sang tên xe cho chị ấy nữa không?