Mới đây, một bài đăng trên Threads với chủ đề: "Kể một việc mà mọi người thấy mình điên rồ nhất từng làm" đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Giữa vô vàn câu chuyện "dở khóc dở cười", lời chia sẻ của một nữ sinh về cách đối đầu với mẹ kế đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa.

Câu chuyện "7.9 điểm Toán" và màn trả đũa 79 tiếng. Chủ nhân bài đăng chia sẻ, vì đạt 7.9 điểm môn Toán nên cô bạn bị lỡ mất danh hiệu Học sinh xuất sắc. Thấy vậy, người mẹ kế cho rằng cô bỏ bê học hành và đưa ra hình phạt cực đoan: Phải học liên tục trong 79 tiếng đồng hồ (tương ứng với con số 7.9) và có bấm giờ nghiêm chỉnh.

capture-131957-1773470916239-17734709165531756731657.jpg

Bài đăng được nhiều bạn trẻ quan tâm

Thay vì phản kháng bằng cách bỏ đi hay cãi vã, cô bạn này chọn cách "chơi tới bến". Với lý do “Dì không canh cháu, cháu lại được 7.9 nữa thì sao”, cô bắt mẹ kế phải ngồi giám sát mình xuyên suốt thời gian đó. Cứ mỗi khi thấy mẹ kế ngủ gật, cô lại ghé sát tai hét lớn: “Dì mà ngủ là cháu lại 7.9 Toán đấy!”.

Kết quả, chỉ sau chưa đầy 1 ngày thực hiện màn "hành xác" ngược lại này, người mẹ kế đã phải đầu hàng và tuyên bố "tha" cho con chồng.

Thông minh hay quá quắt?

Bài đăng nhanh chóng chia làm hai chiến tuyến rõ rệt, phản ánh sự khác biệt trong tư duy giữa các thế hệ:

Phe ủng hộ (Đa số là Gen Z): Nhiều bạn trẻ tỏ ra phấn khích trước sự lém lỉnh và "tư duy ngược" của cô gái. Họ cho rằng hình phạt 79 tiếng học liên tục là vô lý, phản khoa học và có phần khắc nghiệt, nên việc cô bạn "trị" lại bằng chính lý lẽ của mẹ kế là đòn đáp trả sắc sảo, đích đáng.

Phe cảm thán (Phần lớn là người đã lập gia đình): Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự ái ngại cho người mẹ kế. Họ cho rằng dù phương pháp giáo dục có phần cực đoan, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn con tiến bộ. Việc con chồng dùng chiêu trò "hành" lại mẹ chồng khiến nhiều người thốt lên: "Đúng là kiếp nạn sống chung với con riêng, làm gì cũng khó vừa lòng".

Bài học về ranh giới trong mối quan hệ "Bánh đúc có xương"

capture-132238-1773470917432-17734709176271897153906.jpg

Ảnh minh họa

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một màn "troll" qua lại mà còn gợi mở nhiều vấn đề về tâm lý giáo dục:

Áp lực thành tích: Việc phạt học 79 tiếng liên tục dễ gây phản tác dụng, tạo ra tâm lý đối phó và thù ghét thay vì động lực học tập.

Kỹ năng xử lý xung đột: Thay vì đối thoại, cả hai bên đều chọn cách "thi gan", khiến khoảng cách giữa mẹ kế và con chồng càng thêm xa cách.

Sự thấu hiểu: Mối quan hệ này vốn dĩ nhạy cảm, chỉ cần một bên thiếu tinh tế, mọi sự quan tâm đều có thể bị biến tướng thành "áp bức".

Chiêu "trị" mẹ kế có thể mang lại chiến thắng nhất thời cho cô bạn trẻ, nhưng về lâu dài, nó cho thấy một vết nứt lớn trong tình cảm gia đình mà nếu không có sự bao dung từ cả hai phía, những "kiếp nạn" tương tự sẽ còn tiếp diễn.

Bạn nghĩ sao về cách hành xử của bạn nữ trong câu chuyện này? Là "cao tay" hay là thiếu tôn trọng người lớn?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022