Từ trước đến giờ gia đình tôi luôn sống theo chủ trương tôn trọng quyền cá nhân. Thế nên ai ăn mặc như nào, sinh hoạt ra sao, sở thích làm gì... đều không bị can thiệp. Quy tắc duy nhất trong nhà tôi là tự chịu trách nhiệm cho mọi việc, và cư xử làm sao để không ảnh hưởng làm phiền đến người khác.

Chị dâu về nhà tôi xong cũng rất vui khi được sống thoải mái theo ý thích. Chị thức khuya dậy muộn, thích ăn vặt ăn hàng, thích đi chơi... Cả gia đình tôi không ai khó chịu hay trách móc.

Tuy nhiên từ lúc chị sinh em bé và nghỉ việc thì mọi thứ bắt đầu đổi khác.

Sau khi sinh được 4 tháng thì chị dâu mất việc. Công ty phá sản nên chị chưa nghỉ đẻ xong đã thất nghiệp. Cả nhà ai cũng thông cảm, động viên chị, thậm chí anh trai tôi còn gánh hết chi phí sinh hoạt để chị yên tâm tìm việc mới. Thế nhưng, thay vì chăm chỉ gửi CV đi khắp nơi, chị lại dành thời gian lướt Facebook, xem TikTok, rồi mê mẩn những clip quảng cáo điêu khắc lông mày đắt đỏ của các thẩm mỹ viện. Tôi cũng chẳng hiểu sao chị lại bị thuyết phục rằng, muốn đổi đời thì phải đổi mặt trước, có một đôi lông mày "phong thủy" thì mới mang đến cát vận.

Nhiều lần đang ăn cơm, chị dâu cứ giơ điện thoại lên hỏi mẹ tôi rằng dáng lông mày này có đẹp không, sang không. Mẹ tôi cũng gật gù ủng hộ, góp lời vài câu cho vui cửa vui nhà.

base64-1746875455920898410431-1746880583736-17468805888651152090020.jpeg

Tưởng chị dâu xem thế cho vui thôi. Nào ngờ đâu đùng cái trưa nay chị ra ngoài, gửi con cho ông bà nội trông, xong chiều chị trở về khoe đã tậu đôi lông mày mới! Mẹ tôi hỏi làm đẹp như thế thì hết bao nhiêu tiền, chị dâu hí hửng đáp rằng... 12 triệu.

Nghe chị báo giá xong mà cả nhà choáng váng. 12 triệu là cả tháng lương của anh tôi, trong khi anh đang phải còng lưng ra nhận thêm việc khác để có tiền nuôi con nhỏ lẫn nuôi vợ. Chị ấy nghỉ việc cũng mấy tháng rồi, tôi chẳng biết anh chị có khoản dự phòng nào không nhưng chắc chắn ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ nghĩ đến việc tiết kiệm, thay vì tiêu hoang cho một việc không đáng.

Anh trai tôi giận tím mặt vì khoản tiền đó đáng lẽ dành để mua sữa cho con, ở trong nhà không còn một lon nào cả. Anh bảo không ai cấm vợ đi làm đẹp, nhưng tại sao không chọn giá rẻ hơn mà lại chơi đắt đỏ như thế. Tôi nghĩ một lúc xong cũng khuyên chị: "Chị ơi, em hiểu chị muốn đẹp, nhưng bây giờ không phải lúc…". Chưa nói hết câu, chị đã cắt ngang: "Tôi dùng tiền tiết kiệm của tôi, có liên quan gì đến mọi người?".

Nhưng thực tế thì sao? Tiền tiết kiệm đó là của chung 2 vợ chồng, mà anh trai tôi đang phải một mình gồng gánh. Chị không nghĩ đến việc nếu lao đao hơn thì nuôi con kiểu gì ư? Đã vậy chị còn chẳng buồn suy nghĩ đắn đo, cũng chẳng thèm thông báo với ai, cứ âm thầm đem tiền ra spa làm đẹp.

Bữa cơm gia đình nhanh chóng chia thành hai phe: một bên là cả nhà cùng bất bình, một bên là chị dâu mặt lạnh băng. Không ai nghĩ chỉ vì một đôi lông mày mà tình cảm gia đình lại rạn nứt. Hay sâu xa hơn, đó là sự ích kỷ và thiếu thấu hiểu?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022