4 năm trước trong một lần về thăm quê, anh trai tôi khoe với gia đình là bán 1 mảnh đất trị giá hơn 3 tỷ. Tôi khuyên anh biếu bố mẹ 1 tỷ để dưỡng già. Thế nhưng anh chỉ biếu ông bà mỗi người 100 triệu và cho các em mỗi người 2 chỉ vàng.
Lúc đó, tôi rất buồn khi anh trai có nhiều tiền mà cho người thân được chút xíu. Vợ tôi không nghĩ như chồng, cô ấy cho rằng anh cả cho các em như thế là được rồi bởi chúng tôi có gì biếu anh ấy đâu.
5 tháng trước, gia đình tôi bàng hoàng nhận được tin anh cả mất do đột quỵ. Sự ra đi đột ngột của anh khiến mẹ đau buồn suốt cả 1 tuần không thiết ăn uống gì. Mọi người đến hỏi thăm, mẹ kể rất nhiều chuyện về anh ấy. Nghe những gì mẹ nói là tôi biết bà dành rất nhiều tình thương cho anh cả.
Khi anh tôi còn sống, tháng nào cũng biếu bố mẹ 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt nhưng từ khi anh ấy mất, chị dâu không quan tâm hỏi han, không biếu tiền ông bà. Anh tôi mất để lại 1 khoản tiền lớn cho mẹ con chị dâu nhưng chị ấy thờ ơ lạnh nhạt với gia đình chồng nên chúng tôi rất giận.
Tuần vừa rồi, tôi và em gái đến nhà chị dâu để bàn về chuyện chăm lo tuổi già cho bố mẹ. Chị ấy nói mẹ con chị ở xa và chồng đã mất nên không có trách nhiệm. Chị nhờ vợ chồng tôi và em gái chăm sóc ông bà.

Ảnh minh họa
Khi tôi gợi ý chị biếu bố mẹ 1 khoản tiền mỗi tháng, chị gạt phắt đi và nói tiền lương chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và con cái, sao lo được cho bố mẹ chồng?
Tôi nhắc lại chuyện anh trai từng bán 1 mảnh đất được rất nhiều tiền, thế nhưng chị dâu lại phủ nhận, nói là anh ấy bịa chuyện để làm màu, thực tình nhiều năm nay anh chị sống bằng tiền lương, không hề có chuyện bán đất được tiền nhiều thế.
Em gái tôi nhanh trí nói là nếu chị dâu không chịu góp tiền nuôi bố mẹ thì sẽ chia ngôi nhà mà anh chị đang ở theo luật thừa kế vì anh trai mất đột ngột nên chắc chắn không để lại di chúc. Nếu chị dâu muốn đứng tên ngôi nhà này thì phải bỏ tiền ra để chăm sóc bố mẹ, chúng tôi sẽ thuyết phục ông bà ký tên từ chối quyền hưởng tài sản thừa kế của con trai đã mất.
Nếu chị không đồng ý, chúng tôi sẽ hướng dẫn để bố mẹ kiện lên tòa, đòi chia tài sản lại.
Nghe lập luận của em tôi, chị dâu tái mặt và buộc phải đồng ý cho bố mẹ chồng 1 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu. Nhờ hiểu biết về luật thừa kế mà chúng tôi đã có tiền lo cho tuổi già của bố mẹ.
Chúng tôi làm như thế có quá đáng với chị dâu và các cháu lắm không?