Tôi và Toàn yêu nhau hơn 1 năm, anh ấy từng đưa tôi về chơi nhà 2 lần. Lần đầu bố anh hỏi tôi rất nhiều như công việc làm gì, lương bao nhiêu, nghề nghiệp của bố mẹ, thu nhập mỗi tháng, nhà có mấy anh em,…

Khi hiểu rõ về gia cảnh của tôi, bố anh kết luận câu xanh rờn là chúng tôi không môn đăng hộ đối nên không thể đến với nhau được. Nghe lời bác trai phán, tôi thấy tủi thân, không còn tâm trạng nào ngồi nói chuyện nữa nên xin phép ra về.

Một lần khác, Toàn nói bố mẹ đi du lịch 1 tuần nên anh muốn tôi đến nhà nấu ăn giúp. 2 bác ấy đi chơi về sớm hơn dự tính nên đã bắt gặp cảnh tôi và Toàn đang ngồi ăn tối trong phòng bếp.

Tôi chào nhưng bác trai đáp câu:

"Ai cho phép cô vào nhà tôi? Cô tránh xa con trai tôi ra, đừng thấy nhà này có điều kiện mà bám riết thế, không hay ho gì đâu. Từ nay về sau, cô đừng bao giờ bước vào cửa nhà này nữa".

Là người có lòng tự trọng, tôi uất ức rời khỏi nhà Toàn và chấm dứt qua lại với anh ngay sau đó. Dù cho Toàn tìm đủ mọi cách níu kéo nhưng tôi vẫn không muốn tiếp tục mối tình này nữa.

368-17416658204281444473582.jpg

Ảnh minh họa

Chia tay nhau được nửa tháng thì bố của Toàn bất ngờ gọi điện cho tôi, ông nhận sai vì đã nói nặng lời với tôi. Bác bảo sau khi tôi chia tay Toàn, anh ấy không thiết tha ăn uống nên dẫn đến sụt cân. Nếu tôi đồng ý quay lại với Toàn, bác ấy sẽ tổ chức đám cưới sớm nhất có thể cho chúng tôi.

Khi đến nhà Toàn chơi lần thứ 3, tôi được bố mẹ anh ấy đón tiếp rất niềm nở nhiệt tình. Nhìn bạn trai gầy rộc đi mà tôi thương vô cùng, giá như tôi không phũ phàng rời xa anh thì không phải suy nghĩ khổ sở thế này.

Đang ngồi nói chuyện với Toàn trong phòng thì tôi ngửi thấy mùi thuốc nam nên thắc mắc. Anh bảo bác gái sắc thuốc cho bà nội uống. Thế nhưng khi tôi vừa xuống bếp thì bác gái nói là mua thuốc về sắc để bồi dưỡng cho bạn trai tôi. 1 nồi thuốc nhưng 2 người nói trái ngược nhau làm tôi phải đặt dấu hỏi.

Sau đó, tôi ép bạn trai nói thật tình trạng của bản thân. Đắn đo 1 lúc thì anh nói là bản thân bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Vì muốn tăng sức đề kháng cho đợt xạ trị sắp tới của Toàn nên bác gái đã sắc thuốc nam cho anh uống.

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bác trai hối thúc chúng tôi cưới gấp và mong muốn có cháu bế. Tôi đang phân vân, không biết có nên cưới hay không nữa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022