Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đến thế. Anh trai tôi và chị dâu đã ly thân được gần một năm, nhưng dạo này tôi thấy chị đăng ảnh gia đình lên mạng liên tục. Tấm nào cũng đông đủ hạnh phúc, cười vui rạng rỡ, rồi ôm ấp kiểu "vợ chồng son" như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cứ tưởng họ đã hàn gắn lại. Nhưng không. Anh trai tôi vẫn sống riêng, thi thoảng về thăm con, còn chị dâu vừa đi làm vừa chăm con bên ngoại. Thời gian đầu khi mới ly thân thì họ im lặng không liên lạc, chỉ có bố mẹ và tôi nhắn tin cập nhật tình hình đứa cháu thôi. Không ngờ vài tháng gần đây chị dâu lại đều đặn đăng ảnh chụp chung với anh kèm theo 1001 dòng trạng thái ngọt ngào: "Gia đình là số 1", "6 năm bên nhau vẫn như ngày đầu", hay thậm chí là những tấm hình cũ được đăng lại kiểu: "Nhớ ngày này năm trước…".

Có lần tôi hỏi thẳng anh trai xem anh có biết tại sao chị dâu vẫn đăng ảnh "gia đình diễn kịch" như vậy không. Anh chỉ nhún vai bảo kệ chị ấy, chính chị xách đồ về ngoại đòi ly thân xong bây giờ lại bày trò giữ thể diện. Anh không vạch trần thói sống ảo của chị dâu vì sợ ảnh hưởng đến con, sợ người ngoài bâu vào hóng hớt rồi bàn luận sai lệch về chuyện nhà mình.

base64-17464385074571269622084-1746451978054-1746451978132474655160.jpeg

Hôm trước tôi mang bánh kẹo đồ chơi đến thăm cháu, thấy chị dâu ngồi một mình trong bếp, mắt đỏ hoe. Chị thật thà khai lý do khiến bản thân chăm chỉ đăng hình cũ suốt mấy tháng trời: "Em biết không, cứ vài ngày chị lại đăng ảnh để tự nhủ mình rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhìn vào đó xong chị lại an ủi mình rằng hôn nhân chưa tan vỡ, tình cảm vợ chồng chưa rạn nứt". Rồi chị khóc ngất sau mỗi lần viết status ngọt ngào như vậy, bởi chị còn yêu anh nhưng khoảng cách giữa 2 người đã không thể kéo lại gần nữa rồi.

Tôi chợt nhận ra, mạng xã hội đôi khi chỉ là một lớp vỏ bọc. Người ta có thể sống trong đổ vỡ nhưng vẫn cố tỏ ra hoàn hảo, có thể đau khổ nhưng vẫn mỉm cười trước cái màn điện thoại vô tri. Tự dưng tôi thấy thương cho chị dâu vì mục đích chị đăng ảnh không phải để lừa dối thiên hạ, mà là để lừa dối chính mình.

Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Những bức ảnh kia không thể hàn gắn một cuộc hôn nhân đã đi đến bờ vực tan vỡ, trăm nút like không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim người trong cuộc.

Tôi chỉ mong một ngày gần nhất, chị dâu sẽ có đủ dũng cảm để đối diện với hiện thực, hoặc anh trai tôi và chị tìm được tiếng nói chung. Còn từ giờ đến lúc đó, tôi vẫn mong nhìn thấy loạt ảnh "gia đình hạnh phúc" của anh chị xuất hiện đều đặn trên Facebook. Ít ra cháu tôi cũng vẫn nghĩ bố nó đi công tác xa, chứ chưa biết là bản thân đã bước vào cuộc sống không có bố mẹ đủ đầy bên cạnh như trước nữa...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022