Đúng vậy, xóa ngay cái suy nghĩ giày cao gót sinh ra cho con gái đi!
Hồi thế kỷ 17, nó là "vũ khí" độc quyền của đàn ông châu Âu, mà "trùm cuối" chính là vua Louis XIV của Pháp. Ông chỉ có chiều cao khoảng 1m63 nên mê mẩn giày gót đỏ chót, đính đá lấp lánh, cao tới 10-12cm để "hack" chiều cao trước đám cận thần. Không chỉ để cao, mà còn khoe cơ bắp chân – chuẩn "soái ca" thời đó phải chân cong, săn chắc. Đàn ông quý tộc đua nhau diện gót đỏ, xanh, vàng, thậm chí khắc hoa văn cầu kỳ, biến nó thành biểu tượng quyền lực, giàu sang.
Phụ nữ hồi đó? Đừng mơ đụng tới, vì đâu ai dám "đấu" với vua! Louis còn ra luật cấm ai đi gót cao hơn mình cơ mà.
Vua Louis XIV là người đam mê những đôi giày cao gót.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cuối thế kỷ 17, quý bà châu Âu bắt đầu "cướp" trend này. Người tiên phong được ghi nhận là Catherine de Medici – công nương Ý, sau thành hoàng hậu Pháp. Năm 1533, bà đặt thợ làm đôi giày gót 5cm cho đám cưới với vua Henry II, vừa để cao lên, vừa để "dằn mặt" tình nhân của chồng.
Công nương Catherine de Medici - người tiên phong "cướp" giày cao gót.
Từ đó, phụ nữ lén "bắt chước", biến giày gót thành đồ của mình. Ban đầu vẫn thô, cứng kiểu đàn ông, nhưng dần được "nâng cấp" nữ tính hơn: gót mảnh hơn, cong cong kiểu "kitten heel" (gót 3-5cm), hoặc thêm nơ, ren, màu pastel dịu dàng. Đến thế kỷ 18, đàn ông bỏ hẳn giày gót vì bị chê "ẻo lả", nhường spotlight cho phái nữ độc chiếm.
Thời xưa, mấy phiên bản biến tấu nữ tính cũng đỉnh lắm: có kiểu "chopine" cao 20cm từ Ý, đi như cà kheo để váy không chạm đất bẩn; rồi giày "mule" hở gót, vừa tiện vừa khoe chân trắng. Từ cung đình Pháp tới runway giờ, ai ngờ giày cao gót từng là "đồ chơi" của cánh mày râu đâu mà! Nghĩ sao nổi, thứ bạn đi hôm nay lại có gốc gác "đàn ông" thế này?
Diện giày cao gót bấy lâu nhưng không phải ai cũng biết về sự thật thú vị này.