Hôm 31/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết đây là trường hợp tử vong thứ hai nghi do bệnh dại trong năm nay.

Người này 48 tuổi, bị chó nhà nuôi cắn vào gót chân trái ngày 25/1, vết thương nhỏ có chảy ít máu. Ông rửa vết thương bằng nước lạnh, đắp tỏi và lá me, không tiêm vaccine phòng dại. Ngày 24/3, ông xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như mệt mỏi, kích động, khó thở, sợ nước, sợ gió và không thể uống nước.

Ông điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm PCR mẫu nước bọt xác định ông nhiễm bệnh dại, kèm chẩn đoán viêm cơ tim và tổn thương thận, tử vong hôm 27/3.

cho-tha-rong-o-Phan-Thiet-1743-2231-6619-1743402745.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wyu-LD8OgFJxJS5ygxO36g

Chó thả rông chạy khắp xóm ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Tư Huynh

Hồi tháng 2, người đàn ông 52 tuổi tại xã La Dạ, cùng huyện Hàm Thuận Bắc, cũng tử vong vì nghi mắc bệnh dại sau khi bị chó thả rông cắn nhưng không tiêm phòng.

Bệnh dại hiện không thể điều trị. Người đã phát bệnh dại 100% tử vong. Tuy nhiên bệnh có thể phòng ngừa nếu tiêm vaccine kịp thời và đủ liều theo chỉ định của bác sĩ.

Bình Thuận là điểm nóng về bệnh dại với 10 trường hợp tử vong trong năm ngoái. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cảnh báo người dân cần tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại ngay khi bị chó cắn để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Tư Huynh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022