Tối 10/9, đại diện bệnh viện cho biết 18 bệnh nhân điều trị ở Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc trong tình trạng đa chấn thương, toàn thân xây xát, đau đớn, khó cử động. Hai bệnh nhân nặng nhất phải thở máy, các ca còn lại gãy xương, nội chấn thương, tổn thương da, sang chấn tâm lý.

Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân và trấn an tâm lý.

Họ là dân cư may mắn thoát chết trong trận lũ quét sạt lở gần như san phẳng thôn Làng Nủ ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Thôn có 35 hộ dân, hiện xác định 16 người chết, khoảng 40 người mất tích. Khoảng 70 người chạy thoát, còn lại đa phần không xoay xở kịp, bị vùi trong đất. Đến chiều, lực lượng cứu hộ huyện mới tiếp cận được hiện trường, tìm kiếm được 16 thi thể, hiện còn khoảng 40 người mất tích và một số người bị thương.

459161087-1042503444543716-746-1412-2918-1725981950.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jmJrmQPA1UZFSm_5bbCE2g

Một nạn nhân được hỗ trợ lên xe tải chuyển về bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay khi nhận được thông tin về vụ sạt lở đất, bệnh viện báo động đỏ, huy động toàn thể y bác sĩ tập trung ứng cứu thảm họa. Bệnh viện bố trí kíp cấp cứu lưu động 6 người, gồm hai bác sĩ, 4 nhân viên y tế, túc trực tại hiện trường để tiếp nhận nạn nhân. Dự báo số nạn nhân tiếp tục tăng.

Khu vực xảy ra lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đường từ vùng lũ có nhiều đoạn bị hỏng nặng, sạt lở, bệnh viện lên phương án vận chuyển nạn nhân bằng xe tải từ hiện trường vào viện.

Chính quyền địa phương huy động khoảng 100 công an, quân đội, dân quân tìm kiếm người mất tích trong lúc chờ chi viện từ tỉnh và Quân khu 2.

Hai ngày qua, do ảnh hưởng bão Yagi, bệnh viện bị ngập sâu hơn một mét, đến chiều 10/9 nước mới rút hết.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022