
Một thiếu nữ đã được đưa khẩn cấp vào bệnh viện sau khi chỉ một lần hút thuốc khiến nấm mốc xâm nhập vào phổi, mũi và tai đến mức các bác sĩ buộc phải đặt cô vào tình trạng hỗ trợ sự sống. Madelynn May (27 tuổi, Anh) cho biết cô đã thử hút thuốc lá lần đầu tiên khi còn là thiếu niên, lúc đang ở cùng một người bạn.
Chỉ vài phút sau, cô bắt đầu ho, khó thở rồi bất tỉnh và chỉ tỉnh dậy khi đang được đưa đến bệnh viện trong xe cứu thương. “Phổi tôi không còn hoạt động và bắt đầu mọc nấm mốc. Khi ấy tôi đang ở nhà bạn, chỉ sau một hơi hút, tôi đột nhiên không thở được nữa. Tôi ho liên tục và cuối cùng ngất đi vì thiếu oxy. Lúc tôi bất tỉnh, mẹ bạn tôi đã gọi cấp cứu và tôi được đặt vào máy hỗ trợ sự sống ngay trong xe cứu thương”.
Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm khẩn cấp nhưng bối rối trước tình trạng suy giảm nhanh chóng của phổi Madelynn. Một loại nấm mốc xâm lấn mạnh mẽ đang tấn công các màng nhầy khiến các cơ quan trong cơ thể bắt đầu ngừng hoạt động nhưng họ không biết nguyên nhân từ đâu.

Dù đã cấy một ống portacath để truyền thuốc chống nấm, nhưng nấm đã lan khắp cơ thể . Madelynn kể: “Bố mẹ tôi nhận được cuộc gọi nói rằng tôi đang sống nhờ máy móc mà chẳng ai hiểu tại sao. Họ vô cùng hoảng sợ. Tôi sống được là nhờ một chiếc máy đang bơm thuốc liên tục để cố cứu lấy lá phổi. Ban đầu không ai biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tôi. Trong suốt một năm sau đó, tôi liên tục chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác với hy vọng ai đó có thể tìm ra nguyên nhân. Các bác sĩ thực sự bất lực”.
Ba thế hệ trong một gia đình cùng mắc ung thư, bác sĩ tiết lộ: Thói quen ăn "chết người" này chính là nguyên nhân
“Thứ duy nhất họ xác định được là đây là nhiễm nấm nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra, và vì sao lại nghiêm trọng đến vậy”. Khi ấy mới 23 tuổi, Madelynn được chẩn đoán mắc suy hô hấp, tình trạng phổi không thể cung cấp đủ oxy cho máu hoặc loại bỏ carbon dioxide. Nguyên nhân được xác định là aspergillosis, một bệnh do nấm Aspergillus gây ra, thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp.
Trong vòng 4 năm, cô đã phải trải qua 8 lần nội soi phế quản, dùng ống soi mỏng để kiểm tra đường hô hấp. Sau khi xuất viện, cô buộc phải dùng bình oxy mỗi ngày tại nhà .
“Cơ thể tôi lúc đó như bị nấm bao phủ khắp nơi, cả phổi, tai và xoang mũi. Tôi sống trong bệnh viện khoảng một năm, liên tục chuyển sang các khoa chuyên sâu khác nhau. Các bác sĩ phải thường xuyên làm sạch nấm trong cơ thể, còn tôi thì luôn phải mang theo bình oxy, nếu không thì mức oxy sẽ tụt thảm hại”.
“Vì nằm giường quá lâu, tôi còn phải tập vật lý trị liệu để phục hồi cơ bắp. Đến bây giờ vẫn phải đi kiểm tra định kỳ. Sức khỏe tôi khi đó rất tệ, vì bào tử nấm liên tục tái phát . Mỗi lần dùng tăm bông ngoáy tai, nó đen kịt. Tôi ho ra đờm đen suốt 6 tháng”.
Khi vụ việc xảy ra, Madelynn vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên. Phải mất tới 4 năm sau, cô mới có thể thở mà không cần bình oxy . Trong quá trình hồi phục ban đầu, các bác sĩ không liên hệ việc hút thuốc với tình trạng nhiễm nấm bởi không ai biết cô từng hút.
“Lúc tỉnh lại sau khi rút máy hỗ trợ sự sống, tôi đã quên mất chuyện hút thuốc nên không kể với bác sĩ. Mãi đến khi một bác sĩ hỏi có từng hút không, tôi mới sực nhớ ra. Tôi kể lại và họ lập tức nói: hoàn toàn hợp lý”.
“Họ tin rằng tôi hít phải bào tử nấm khi hút điếu thuốc lá . Lúc đó các bác sĩ còn nghĩ tôi sẽ cần ghép phổi, nhưng may mắn là nấm chưa phá hủy toàn bộ. Tôi đã rất may mắn giờ phổi tôi còn khỏe hơn cả nhiều người cùng tuổi. Tôi sẽ không bao giờ đụng vào bất kỳ dạng khói nào nữa”.
Nguồn và ảnh: Mirror