Chia sẻ trên TTO, Đại tá Nguyễn Quang Hòa (chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng biên phòng và Ban quản lý vịnh Hạ Long đã tìm và đưa về một thi thể cháu bé gần đảo Ti Tốp gần khu vực tàu Vịnh Xanh 58 bị lật. Các đơn vị chức năng đang xác minh thi thể này có phải là nạn nhân của vụ lật tàu hay không.
Theo nguồn tin, khoảng 10h ngày 21/7, tiếp nhận tin báo, Đồn biên phòng cảng Hòn Gai đã cử 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban quản lý vịnh Hạ Long vớt được 1 thi thể bé trai tại khu vực đảo Ti Tốp. Sau đó các đơn vị đã phối hợp đưa thi thể bị nạn vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng đưa về nhà tang lễ Bãi Cháy.

GĐXH - Trong số 48 du khách có mặt trên tàu du lịch gặp nạn ở vịnh Hạ Long có 21 trẻ em, còn lại đều là những du khách lớn tuổi và đa số có hộ khẩu ở Hà Nội.

Các đơn vị bàn giao thi thể bé trai nghi là nạn nhân trong vụ tàu Vịnh Xanh 58 bị lật cho lực lượng chức năng đưa về nhà tang lễ Bãi Cháy. Ảnh: Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai
Trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục chia ra các mũi để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ tàu Vịnh Xanh 58 bị lật. Chỉ khi bão số 3 đổ bộ khiến biển động mạnh, không thể tiếp tục triển khai lực lượng, công tác tìm kiếm mới tạm dừng.
Trước đó vào chiều 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 chở hàng chục hành khách và thuyền viên gặp cơn dông lốc và bị lật úp trên vịnh Hạ Long. Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai từ đầu giờ chiều cùng ngày, với sự tham gia của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an...

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích. Ảnh: TL
Tổng cộng gần 1.000 người thuộc lực lượng của các đơn vị cùng hơn 100 phương tiện tham gia tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.
Lực lượng chức năng đã cứu được 10 người còn sống, tìm thấy thi thể 35 người thiệt mạng, còn 4 nạn nhân mất tích trên biển.
4 người mất tích chưa tìm thấy gồm: Hoàng Văn Thái (SN 1985), Hoàng Việt Hùng (SN 1979), Hoàng Thị Quyên (SN 1975), Nguyễn Duy Khải Phong (SN 2019).

GĐXH - Bé trai Hoàng Nhật M (SN 2015, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí, cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

GĐXH - Không khí tang thương bao trùm khi người thân của các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch chiều 19/7 đã có mặt từ rất sớm để thắp hương, cầu nguyện cho những người xấu số.

GĐXH - Trong vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh ngày 19/7, có 4 thành viên của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các thành viên trong gia đình không may thiệt mạng. Trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, cả 4 thành viên đã xin công ty nghỉ phép để đi du lịch.