Động lực chữa bệnh đến từ ánh mắt xăm soi của những người lần đầu gặp mặt

Chị Nguyễn Hường (40 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) kể, mình bị nhiều vết đen trên mặt từ khi còn nhỏ, luôn nghĩ là nám bẩm sinh. Ngày còn bé, chị Hường không để ý nhiều. Chị cũng không nghĩ là bệnh vì không bị đau đớn, tổn thương gì nên luôn để mặt đen tối sầm như vậy.

base64-17153267065051626492459.jpeg

Chị Hường bị nhiều vết đen trên mặt từ khi còn nhỏ, luôn nghĩ là nám bẩm sinh. (Ảnh: NVCC)

"Sau này lớn lên đi học sư phạm, rồi ra trường, đi làm, mình mới để ý đến những mảng đen bám đầy trên mặt gây ảnh hưởng nhiều điều trong công việc, cuộc sống. Lúc này thì không đau đớn, tổn thương bên ngoài nhưng lại đau ở trong tim", chị Hường nhớ lại.

Rất nhiều người mới tiếp xúc, gặp gỡ lần đầu đã nhìn khuôn mặt chị với ánh mắt e ngại. Chị Hường bắt đầu không còn tự tin như trước nữa. Chị tìm cách tránh gặp những người mới vì ngại ánh mắt soi mói của họ, ngại phải nghe những lời hỏi thăm sao mặt cứ đen xấu loang lổ như thế...

chi-huong-dien-bien-bi-bot-ota2-17153177798291100781815.jpgchi-huong-dien-bien-bi-bot-ota3-17153177798702085197576.jpg

Rất nhiều người mới tiếp xúc, gặp gỡ lần đầu đã nhìn khuôn mặt chị với ánh mắt e ngại. (Ảnh: NVCC)

  • song-hye-kyo-1715142764912654548297-0-38-722-1194-crop-17151427923081773941018.jpg

    Học Song Hye Kyo uống 1 loại quả để nhả nắng, ngừa nám da nhưng nhớ không dùng theo cách này kẻo phản tác dụng

Một lần, chị Hường được một đồng nghiệp mới về trường mình dạy khuyên lên tuyến trên điều trị, vừa làm đẹp cho bản thân giúp mình tự tin hơn, vừa tiếp thêm những năng lượng tuyệt vời cho các em nhỏ ngồi bên dưới lắng nghe mình giảng dạy.

Chị Hường lúc đó mới chợt nhận ra, mình phải đi "lột bỏ" mặt đen tối sầm để thay đổi cuộc sống của mình. 

"Phụ nữ thì cũng nên xinh đẹp, chỉn chu hơn mỗi ngày chứ, có chồng con rồi thì cũng nên giữ khuôn mặt sáng sủa một chút chứ? Phụ nữ ai chẳng thích làm đẹp và mình cũng không ngoại lệ", chị Hường nói.

Bắt đầu tìm hiểu nơi trị bệnh sau khi sinh 2 con

Nung nấu ý định là thế nhưng chị Hường cũng tìm hiểu trong thời gian dài chứ không vội làm ngay. Chị đợi sau sinh 2 con rồi mới "làm đẹp một thể lại không lo ảnh hưởng chuyện con cái".

Năm 2016, sẵn có quyết tâm, lại được chồng động viên, bố mẹ nội ngoại đều giục đi khám rồi chữa bệnh, chị Hường khăn gói xuống Hà Nội. Chị đến khám tại 2 bệnh viện ở đây, sau đó quyết định lựa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để "chọn mặt gửi vàng". Chị kể, mình đã tìm hiểu rất kỹ, khi lắng nghe tư vấn từ các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu, sau đó quyết định chọn BS Đỗ Tuấn Anh (Khu Điều trị Laser, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

chi-huong-dien-bien-bi-bot-ota8-17153178064882045445145.jpgchi-huong-dien-bien-bi-bot-ota9-17153178065171106053817.jpg

Chị Hường được BS Đỗ Tuấn Anh tái khám trong sáng 10/5/2024. (Ảnh: TM)

BS Đỗ Tuấn Anh kể, nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ như in người phụ nữ này. "Đó là một phụ nữ đầy quyết tâm và nghị lực, không quản ngại xa xôi, miễn là được chữa trị bởi bác sĩ chuyên môn, giàu kinh nghiệm".

"Bệnh nhân Hường bị Nevus ota hay còn gọi là bớt ota, là bớt sắc tố lành tính, nằm ở lớp trung bì của da, thường gặp ở nữ giới, gây mất thẩm mỹ khiến chị em rất mất tự tin", BS Tuấn Anh nói tên chính xác của căn bệnh mà chị Hường mắc phải. Lúc này chị mới biết, hóa ra mình không phải bị nám thông thường như bản thân và nhiều người nghĩ.

Được bác sĩ vạch liệu trình, chị Hường quyết tâm thực hiện và quả thực chưa bao giờ lỡ hẹn, dù trời nắng hay mưa, dù đông hay hè. Hàng tháng, chị đều xuống Hà Nội, gặp BS Tuấn Anh theo đúng lịch hẹn để quyết tâm có được "mặt hoa da phấn" như mình ao ước.

base64-17153268784331287447079.jpeg

Chị Hường kể mình ngày càng tự tin hơn, cuộc sống tốt hơn sau khi được trị bớt ota thành công. (Ảnh: TM)

"Mình ngại nhất là khoản đường sá di chuyển xa xôi, từ Điện Biên xuống Hà Nội cũng gần 500km, ngồi ô tô cả đi lẫn về mất đến 1 ngày 1 đêm rồi. Vậy nhưng sau mỗi lần điều trị, mình đều nhận thấy sự khác biệt của làn da, da sáng mịn và đều màu dần lên, khiến mình cảm thấy yêu đời yêu bản thân, bao mệt mỏi ngồi đường dài cũng tan biến cả", chị Hường kể. Thế nên, chị chấp nhận qua đêm trên xe ô tô để kịp đến Hà Nội, để không lỡ thời gian hẹn trước với bác sĩ.

Sau hơn 3 năm điều trị Nevus ota, làn da của chị Hường cải thiện thấy rõ. Chị tự tin từ "mặt đen" hóa "mặt phấn" như mình mong đợi. Giờ đây, chị có thể tự tin chụp ảnh, đi chơi, gặp gỡ, giao tiếp với rất nhiều người, không còn sợ chạm mặt những người chưa từng gặp mình trước đó nữa… "Không chỉ trong cuộc sống mà còn là công việc, mình thấy thuận lợi hơn", chị chia sẻ thêm.

chi-huong-dien-bien-bi-bot-ota4-17153177927711624299917.jpg

Sự thay đổi ngoạn mục của chị Hường sau tuân thủ liệu trình điều trị. (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, để tăng cường sức đề kháng cho da, chị Hường vẫn thường xuyên tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn. Chị bôi kem chống nắng đều đặn hàng ngày, ra ngoài có mặc thêm đồ chống nắng, đeo kính râm… để ngăn tia UV làm tổn thương da.

"Mình hi vọng những người bị bệnh như mình không nên đến những cơ sở spa không có chuyên môn điều trị. Hãy tìm những bác sĩ có chuyên môn, tay nghề cao để điều trị. Mình cũng muốn lan toả tới bạn bè, tới bất cứ ai gặp vấn đề về da hãy tìm đến những bác sĩ có tâm để được làm đẹp an toàn, đúng cách", chị Hường cho hay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022