Sau khi Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào năm 1997, phần lớn tài sản, trang sức và tiền bạc của bà được để lại cho hai người con trai – Thân vương William và Vương tử Harry. Tuy nhiên, có một tài sản quan trọng mà họ sẽ không bao giờ sở hữu: Althorp , dinh thự thời thơ ấu của Công nương và cũng là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của bà.
Althorp – toạ lạc tại Northamptonshire là bất động sản mang đậm tính biểu tượng, đã thuộc sở hữu của gia tộc Spencer từ năm 1508. Với diện tích lên đến 13.000 mẫu Anh, nơi này không chỉ là nơi Công nương Diana lớn lên mà còn là nơi linh thiêng với ngôi mộ nằm giữa đảo nhỏ trên hồ Oval, được bảo vệ nghiêm ngặt và không mở cửa cho công chúng.

Hiện nay, Althorp do Bá tước Charles Spencer – em trai Công nương Diana quản lý. Và theo quy tắc truyền ngôi mang tên primogeniture (trưởng nam thừa kế), Althorp sẽ tiếp tục được trao cho Louis Spencer – Tử tước Althorp , con trai duy nhất của Charles, chứ không phải bất kỳ người con gái nào trong gia đình, dù Louis có đến ba chị gái.

Bá tước Charles từng chia sẻ với Mail on Sunday vào năm 2015 rằng ông không phản đối chuyện con gái lớn – Lady Kitty Spencer tiếp quản Althorp. Nhưng việc làm trái với truyền thống gia tộc là điều ông không sẵn sàng thực hiện: "Nếu tôi chọn Kitty, điều đó sẽ đi ngược lại tất cả truyền thống gắn với Althorp. Tôi hiểu được mặt hạn chế, nhưng cũng nhìn thấy sức mạnh của truyền thống ấy".
Về phần mình, Lady Kitty cũng bày tỏ quan điểm trên Tatler: "Tôi hoàn toàn ủng hộ bình đẳng giới. Nhưng tôi cũng vui khi biết đó là trách nhiệm của em trai mình. Tôi nghĩ điều đó là hợp lý. Tôi thích việc dinh thự được giữ trong tay những người cùng họ Spencer. Và tôi tin em trai mình sẽ làm tốt vai trò ấy".

Dù không thừa kế Althorp, Thân vương William và Vương tử Harry vẫn luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt cho nơi đây – đặc biệt vì đó là nơi mẹ họ đang yên nghỉ. Bá tước Charles từng nói với People rằng: "Điều khiến tôi yên tâm nhất là hai cháu có thể đến đây bất cứ khi nào, được ở cạnh mẹ một cách riêng tư, không ồn ào".

Trong hồi ký Spare phát hành năm 2023, Vương tử Harry kể lại chuyến viếng mộ mẹ vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất, khi anh đưa vợ – Meghan Markle đến Althorp lần đầu. "Tôi ngồi trên thuyền giữa hồ, nhìn ra cánh đồng bát ngát nơi mẹ từng lớn lên. Nơi ấy không hoàn hảo, nhưng là nơi bà từng tìm thấy chút bình yên".
Dù nghẹn ngào, Harry tin đó là điều anh nên làm: "Cuối cùng, tôi đã đưa người con gái trong mơ của mình về gặp mẹ".

Cũng trong cuộc phỏng vấn năm 2021 với Oprah Winfrey, Vương tử Harry tiết lộ chính khoản tiền mà Công nương Diana để lại đã giúp anh và Meghan bắt đầu cuộc sống mới tại California sau khi rút lui khỏi vai trò hoàng gia: "Tôi mang theo những gì mẹ để lại. Nếu không có số tiền đó, chúng tôi không thể làm được điều này. Và tôi tin mẹ tôi đã lường trước điều đó. Tôi luôn cảm thấy bà ở bên tôi trong suốt hành trình".
Althorp – nơi Công nương Diana an nghỉ có thể không thuộc về các hoàng tử, nhưng ký ức và tình yêu dành cho bà thì sẽ mãi thuộc về họ.