Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng gia đình vừa trải qua một tuần bận rộn bắt đầu từ lễ Phục sinh ngày 20/4 ở Vatican, nơi ông gặp Giáo hoàng Francis vài giờ trước khi Giáo hoàng qua đời do đột quỵ. Sau đó, ông cùng vợ con tới Ấn Độ gặp Thủ tướng Narenda Modi trước khi quay về Mỹ.
Máy bay dừng lại tiếp nhiên liệu ở căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại tây nam nước Đức ngày 24/4. Trong lúc chờ tiếp nhiên liệu, ông Vance và phu nhân đã gặp gỡ các quân nhân Mỹ, trò chuyện và mời họ uống bia.
"Tôi không biết hôm nay là ngày nào, mấy giờ rồi, nhưng chúng tôi rất vui khi được ở đây cùng các bạn", ông Vance phát biểu trước đám đông, nói đến lịch trình bận rộn của mình.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rót bia mời binh sĩ Mỹ trong lúc dừng chân ở Đức ngày 24/4. Video: KSDK
"Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ rót bia mời các bạn", ông nói tiếp và uống trước, tay giơ cốc đựng bia kiểu truyền thống của Đức, chúc mừng các quân nhân đang đứng trước mặt.
Ông nói đùa mình nên cạn ly nhưng sau đó sửa lại: "hành động này sẽ lan truyền nhanh chóng theo cách không hay lắm, các bạn ạ".
Một binh sĩ hỏi thăm chuyến bay của ông thế nào, Phó tổng thống Mỹ trả lời: "không tệ với 9 tiếng 20 phút cùng ba nhóc con. Tôi sẽ không rót đầy cốc cho mọi người đâu".
"Uống bia trong giờ làm việc, cậu xong nhiệm vụ rồi à?" ông Vance hỏi đùa một người khác.
"Cậu đã đủ tuổi uống loại bia này chưa?", ông hỏi một người nữa.
Ông JD Vance từng đăng ký nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học năm 2003 và phục vụ trong vai trò phóng viên quân sự tại Phi đoàn Máy bay Thủy quân Lục chiến số 2. Trong thời gian tại ngũ 4 năm, ông từng viết bài, chụp ảnh trong chiến tranh Iraq năm 2005.
Từ khi nhậm chức, ông nhiều lần thăm các binh sĩ Mỹ và khẳng định chính quyền đang tăng cường đầu tư cho quân đội. Hồi tháng ba, ông đã đến thăm căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico tại Triangle, bang Virginia và đích thân phục vụ các binh sĩ bữa trưa tại căng tin, cùng ngồi ăn với họ.
Hồng Hạnh (Theo Daily Wire)