Theo Sinchew, ngày 8/6, Trung Hạo Bân nhận được lời mời sang Thái Lan chụp hình tạp chí từ một ông chủ anh từng hợp tác. Sau đó, anh bay từ Quảng Châu đến sân bay Don Mueang của Thái Lan và đi xe Toyota đến tỉnh Tak, thuộc biên giới Thái Lan - Myanmar.

Tới ngày 13/6, anh bất ngờ gọi điện cho chị gái qua video, nói rằng đã bị lừa và bị đưa đến Myanmar. Qua video call, nam người mẫu rất sợ hãi. Anh cho biết có người theo dõi mình và đe nẹt "hãy cẩn thận với lời nói của mình". Sau đó, anh mất liên lạc.

Người thân phỏng đoán anh hiện ở Myawaddy, sào huyệt của nhiều băng nhóm lừa đảo ở Myanmar.

gg-1751538018-3818-1751538115.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hm1de32bH9piw1f8bVt9Bg

Người mẫu Trung Hạo Bân. Ảnh: Weibo

Hiện gia đình nạn nhân đã trình báo vụ việc lên cảnh sát Quảng Châu và cảnh sát Thái Lan. Cả hai nơi đều đã lập hồ sơ vụ án giam giữ trái phép. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar trả lời sẽ liên lạc với gia đình nhưng do tình hình phức tạp ở Myanmar, hiện họ vẫn chưa xác định được vị trí của nạn nhân.

Trung Hạo Bân có gia cảnh khó khăn, cha anh - người trụ cột kinh tế gia đình, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 4. Hiện mẹ anh suy sụp về thể chất và tinh thần vì cú sốc kép.

Trước sự việc ồn ào, Jia Jia, bạn gái Vương Tinh - diễn viên từng bị bắt cóc vài tháng trước và đã được giải cứu, đăng bài trên mạng xã hội, khuyên mọi người nên thận trọng để không bị lừa đảo. Cô đưa ra lời khuyên: Nên cẩn thận với những lời giới thiệu từ người quen và xác minh thông tin từ nhiều nguồn, không nên tin lời hứa suông, không bao giờ đưa giấy tờ cá nhân của bạn cho người khác giữ hộ...

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022