Mới đây, Quốc Trường cho biết anh đã tặng quà cho Ngọc Trinh nhân dịp 8/3 và bản thân đã chuẩn bị cho việc chụp ảnh cưới. Điều này lập tức khiến không ít khán giả tò mò về mối quan hệ giữa anh và Ngọc Trinh.
Theo lời Quốc Trường, buổi chụp ảnh cưới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/3 sắp tới. Tuy nhiên, nam diễn viên muốn giữ kín địa điểm thực hiện bộ ảnh với Ngọc Trinh. Dù chưa tiết lộ nhiều chi tiết, thông tin này vẫn nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội
Quốc Trường sẽ chụp ảnh cưới với Ngọc Trinh Quốc Trường hiện vẫn độc thân, khi được người hâm mộ đề nghị lập gia đình, anh chia sẻ: "Tôi không hoàn mỹ như mọi người thấy. Tôi cần thời gian để thay đổi mình, chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp. Do đó, tôi chưa muốn vội cưới, lập gia đình không phải vấn đề ưu tiên lúc này".

Quốc Trường từng khẳng định bản thân luôn sẵn sàng lập gia đình bất cứ lúc nào
Quốc Trường cũng từng thừa nhận Midu từng là mẫu người yêu của anh. Tuy nhiên anh cho biết cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.
Còn về Bảo Anh, nam diễn viên tiết lộ từng yêu thầm cô khi cả hai đóng chung phim Nhà có 5 nàng tiên. Lúc ấy, Quốc Trường không dám thể hiện tình cảm. Quốc Trường cho biết giữa anh và nữ ca sĩ hiện cũng chỉ là bạn bè.
Chia sẻ với báo chí, nam diễn viên 8x từng thừa nhận bị gương mặt xinh đẹp của Bảo Anh hút hồn. "Tôi có chút rung động với Bảo Anh khi đóng chung phim. Cô ấy quá đẹp mà, thờ ơ sao được. Tôi có thích nhưng cũng để trong lòng thôi vì tôi biết vị trí của mình ở đâu. Hồi ấy, tôi vừa nghèo, đi xe máy cà tàng 6 triệu, đồ diễn mua ở chợ, sự nghiệp cũng chưa có thành tựu gì. Còn Bảo Anh đã nổi tiếng, đi làm bằng xe hơi. Tôi thấy chúng tôi có khoảng cách lớn, không thể nảy sinh tình cảm được. Do đó, tôi xác định chỉ yêu quý Bảo Anh như một người em, người đồng nghiệp", anh nói.
Trong một lần chia sẻ với giới truyền thông, Quốc Trường từng khẳng định bản thân luôn sẵn sàng lập gia đình bất cứ lúc nào: "Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Khi yêu tôi không quan tâm quá khứ. Mình yêu hiện tại và hướng đến tương lai. Quá khứ ai cũng có sai lầm và những điều không mong muốn xảy ra. Nếu cứ nhìn vào quá khứ thì mãi không tìm được người tốt".

































