
Fujiko, sống tại Hiroshima, làm mẹ ở tuổi 17. Đến tuổi tứ tuần, cô mới bắt đầu bước lên sân khấu cùng lúc với thời điểm trở thành bà ngoại.
Trong ảnh, Fujiko chụp cùng cháu gái 3 tuổi.
Fujiko, sống tại Hiroshima, làm mẹ ở tuổi 17. Đến tuổi tứ tuần, cô mới bắt đầu bước lên sân khấu cùng lúc với thời điểm trở thành bà ngoại.
Trong ảnh, Fujiko chụp cùng cháu gái 3 tuổi.

Theo Koreaboo, hai năm sau khi kết hôn, ở tuổi 19 Fujiko trở thành bà mẹ đơn thân, làm nhiều công việc để nuôi dạy hai cô con gái khôn lớn. Cô bươn trải từ công việc phục vụ ở quán ramen cho đến nhân viên hiệu sách, lễ tân công ty truyền thông để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con.
Theo Koreaboo, hai năm sau khi kết hôn, ở tuổi 19 Fujiko trở thành bà mẹ đơn thân, làm nhiều công việc để nuôi dạy hai cô con gái khôn lớn. Cô bươn trải từ công việc phục vụ ở quán ramen cho đến nhân viên hiệu sách, lễ tân công ty truyền thông để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con.

Cách đây vài năm, cuộc sống của Fujiko bắt đầu rẽ sang hướng khác. Nhờ tham gia một nhóm nhảy địa phương nên cô có cơ hội được biểu diễn chung với nhóm Akujo Jidai - một band nhạc xây dựng theo định hướng không giới hạn ước mơ, hoài bão bất kể độ tuổi ra sao. Kết thúc chương trình, cô được mời đến thử giọng và trở thành một trong các thành viên chính của nhóm nhạc gồm toàn phụ nữ trung niên này.
Cách đây vài năm, cuộc sống của Fujiko bắt đầu rẽ sang hướng khác. Nhờ tham gia một nhóm nhảy địa phương nên cô có cơ hội được biểu diễn chung với nhóm Akujo Jidai - một band nhạc xây dựng theo định hướng không giới hạn ước mơ, hoài bão bất kể độ tuổi ra sao. Kết thúc chương trình, cô được mời đến thử giọng và trở thành một trong các thành viên chính của nhóm nhạc gồm toàn phụ nữ trung niên này.

Thời điểm nhóm nhạc ra mắt cũng là lúc Fujiko (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) có cháu ngoại. Cô cũng là thành viên duy nhất trong nhóm đã có cháu.
Thời điểm nhóm nhạc ra mắt cũng là lúc Fujiko (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) có cháu ngoại. Cô cũng là thành viên duy nhất trong nhóm đã có cháu.

"Tôi đã trải qua nhiều chuyện, đúng vậy. Điều đó thể hiện rõ khi tôi hát hay nhảy. Có một chiều sâu mà tuổi trẻ không thể nào bắt chước được. Và thành thật mà nói, đó chính là vũ khí lợi hại nhất của tôi", Fujiko tiết lộ điều mà cô tin là lợi thế khi làm việc trong lĩnh vực thường ưu tiên giới trẻ.
"Tôi đã trải qua nhiều chuyện, đúng vậy. Điều đó thể hiện rõ khi tôi hát hay nhảy. Có một chiều sâu mà tuổi trẻ không thể nào bắt chước được. Và thành thật mà nói, đó chính là vũ khí lợi hại nhất của tôi", Fujiko tiết lộ điều mà cô tin là lợi thế khi làm việc trong lĩnh vực thường ưu tiên giới trẻ.

Hiện tại, Fujiko vẫn làm công việc văn phòng vào ban ngày, sau đó bước lên sân khấu vào các buổi tối. Nhiều đồng nghiệp của cô thậm chí còn không biết đang làm việc với một idol. "Vẫn còn là bí mật. Tôi không thể để mọi người ngạc nhiên quá được", Fujiko nói.
Hiện tại, Fujiko vẫn làm công việc văn phòng vào ban ngày, sau đó bước lên sân khấu vào các buổi tối. Nhiều đồng nghiệp của cô thậm chí còn không biết đang làm việc với một idol. "Vẫn còn là bí mật. Tôi không thể để mọi người ngạc nhiên quá được", Fujiko nói.

Fujiko tiết lộ hai con gái đều thoải mái với công việc mới của mẹ, thường đưa cháu đến cổ vũ các buổi biểu diễn của bà. Bố mẹ Fujiko cũng chấp nhận việc con gái bước lên sân khấu ở độ tuổi ngoại tứ tuần và thể hiện sự ủng hộ bằng cách đến xem cô biểu diễn.
"Tôi muốn được đứng trên sân khấu Kohaku, cùng với tất cả các thành viên, đó là mục tiêu của tôi", Fujiko tiết lộ ước mơ và mong có thể xuất bản một cuốn sách ảnh kể lại cuộc đời trong tương lai.
Fujiko tiết lộ hai con gái đều thoải mái với công việc mới của mẹ, thường đưa cháu đến cổ vũ các buổi biểu diễn của bà. Bố mẹ Fujiko cũng chấp nhận việc con gái bước lên sân khấu ở độ tuổi ngoại tứ tuần và thể hiện sự ủng hộ bằng cách đến xem cô biểu diễn.
"Tôi muốn được đứng trên sân khấu Kohaku, cùng với tất cả các thành viên, đó là mục tiêu của tôi", Fujiko tiết lộ ước mơ và mong có thể xuất bản một cuốn sách ảnh kể lại cuộc đời trong tương lai.

Theo Tonbonriday, điều giúp Fujiko tỏa sáng mỗi khi bước lên sân khấu không chỉ bởi vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ hay những bộ trang phục dễ thương mà còn đến từ tinh thần sôi nổi, sự ấm áp mà cô lan tỏa. "Tôi muốn già đi một cách khôn ngoan nhưng vẫn giữ được sự dễ thương, ngọt ngào", bà ngoại người Nhật cho biết.
Theo Tonbonriday, điều giúp Fujiko tỏa sáng mỗi khi bước lên sân khấu không chỉ bởi vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ hay những bộ trang phục dễ thương mà còn đến từ tinh thần sôi nổi, sự ấm áp mà cô lan tỏa. "Tôi muốn già đi một cách khôn ngoan nhưng vẫn giữ được sự dễ thương, ngọt ngào", bà ngoại người Nhật cho biết.
Duk Sun (Theo Koreaboo, Tonbonriday)