Ngô Minh Anh, 23 tuổi, là cựu sinh viên khóa 2020-2024, ngành Kinh tế, Đại học Pennsylvania (UPenn). Đây là một trong tám trường khối Ivy League, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng đại học Mỹ của US News.
Một năm trước khi tốt nghiệp UPenn với GPA 3.84/4, thuộc diện Summa Cum Laude (dành cho 5% sinh viên có điểm cao nhất khóa), Minh Anh được Ngân hàng Deutsche tuyển dụng chính thức. Deutsche thuộc khối Bulge Bracket - top 9 ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, theo Financial Times.
"Có việc làm trước khi vào năm cuối khiến mình thấy rất nhẹ nhõm", Minh Anh nói.

Minh Anh trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Minh Anh cho hay định hướng vào làm ở các ngân hàng đầu tư từ cuối năm thứ nhất. Nhóm này chỉ làm việc với doanh nghiệp, tổ chức, chuyên tư vấn về sáp nhập và huy động vốn.
"Nếu không phải là công việc này, mình không nghĩ một cử nhân 22-23 tuổi mới ra trường sẽ có cơ hội ngồi cùng các CEO, nghe họ chia sẻ về quan điểm, tầm nhìn cũng như chiến lược công ty", Minh Anh lý giải.
Cô gái Hà Nội bắt đầu xin thực tập tại Ngân hàng Deutsche từ năm thứ hai đại học. Ứng viên cần gửi lý lịch và một thư giới thiệu, sau đó trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại với một cựu sinh viên UPenn, đang làm việc tại Deutsche. Người này sẽ quyết định xem Minh Anh có thể tham gia "Superday" hay không.
Đây là vòng quyết định. Ứng viên sẽ tới ngân hàng, tham gia 3-4 cuộc phỏng vấn liên tục với đại diện các phòng, ban. Thời điểm đó, Covid-19 phức tạp nên "Superday" của Minh Anh được chuyển sang hình thức trực tuyến.
Cô vẫn nhớ yêu cầu hóc búa nhất là giải thích mô hình chiết khấu dòng tiền trên giấy (paper DCF). Minh Anh hơi hoảng sau khi nghe đề bài, bởi bình thường vẫn dùng excel để xử lý phần việc này. Một phần nữa, Minh Anh tự nhận thời điểm đó kiến thức, kỹ năng còn yếu, chủ yếu do tự học.
Dù đã hỏi để xin gợi ý từ ban giám khảo, Minh Anh vẫn không thể giải quyết trọn vẹn yêu cầu này. Vì vậy, sau đó, cô đọc thêm tài liệu và ngay trong ngày gửi email với câu trả lời đầy đủ cho người phỏng vấn.
Theo Minh Anh, nhiều người nghĩ không trả lời được 1-2 câu thì phỏng vấn thất bại, nhưng cô nghĩ khác. Lúc đó, Minh Anh là sinh viên năm thứ hai, nên việc thiếu hụt kiến thức là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là cho họ thấy mình có năng lực, cùng tinh thần sẵn sàng học hỏi. Việc suy nghĩ, tìm hiểu và gửi lại câu trả lời hoàn chỉnh, theo Minh có thể chứng minh điều này.
Sau khoảng một ngày, Minh Anh trúng tuyển làm thực tập sinh tại Deutsche. Công việc của cô chủ yếu là xây dựng mô hình đánh giá doanh nghiệp, chuẩn bị tài liệu họp với khách hàng.
Minh Anh được hai nhóm lựa chọn, một chuyên về Financial Institutions (các tổ chức tài chính), còn lại ở mảng tiêu dùng, dịch vụ. Yêu thích cả lĩnh vực kinh tế lẫn nấu nướng, làm bánh, Minh Anh về nhóm thứ hai.
Trở lại Deutsche vào mùa hè năm thứu ba, cô được giao một dự án gồm xây dựng mô hình và định giá một công ty trong trường hợp nó được mua lại bởi một nhà đầu tư chiến lược. Trong buổi báo cáo vào cuối kỳ thực tập, Minh Anh cho biết đã tính toán và định giá công ty này 2,7 tỷ USD. Bất ngờ một tuần sau, công ty này thực sự được mua lại với giá Minh Anh dự đoán.
"Nhiều người còn hỏi có phải mình đã biết trước thông tin hay không, nhưng mình thực sự đã nghiên cứu và chạy mô hình để ra được con số này", Minh Anh nói.
Một ngày sau khi hoàn thành kỳ thực tập, Minh Anh nhận đề nghị làm việc chính thức. Cô cho rằng việc đưa ra định giá chính xác đã giúp bản thân có công việc mong muốn, dù còn chưa bước vào năm cuối.

Minh Anh với sản phẩm của Dự án làm bánh sử dụng nguyên liệu Việt Nam kết hợp với kỹ thuật nướng bánh của Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong hai mùa hè thực tập ở Ngân hàng Deutsche, Minh Anh cho hay phải tự học nhiều, chẳng hạn cách xây dựng mô hình hay kỹ năng sử dụng excel. Không quen ai trong ngành, cô gửi thư cho các anh, chị người Việt trong lĩnh vực tài chính ở Mỹ để xin tài liệu, học hỏi kinh nghiệm, tập phỏng vấn.
Ngoài kiến thức chuyên ngành và thành tích học tập, Minh Anh thấy hồ sơ của mình còn có sự cân bằng với hoạt động ngoại khóa. Từ khoảng 8 tuổi, cô bắt đầu học võ karate và duy trì tập luyện khi sang Mỹ. Minh Anh đã có đai đen karate - mức cao nhất. Trong thời gian thi đấu cho đội karate của UPenn, cô giành huy chương bạc nội dung đối kháng nữ, huy chương vàng quyền đồng đội nữ tại giải karate các đại học ở Bờ Đông.
Minh Anh còn làm phó chủ tịch câu lạc bộ khởi nghiệp của trường, chủ tọa hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc (MUN) khối các trường khối Ivy League. Dự án làm bánh sử dụng nguyên liệu Việt Nam kết hợp với kỹ thuật nướng bánh của Pháp mà Minh Anh sáng lập được trao giải thưởng sáng tạo từ câu lạc bộ khởi nghiệp, trị giá 2.500 USD (khoảng 60 triệu đồng).
Cô Lauren Hooks, Giám đốc phòng thí nghiệm Food Innovation của UPenn, đánh giá cao ý tưởng truyền tải văn hóa truyền thống Việt Nam của Minh Anh. Cô Lauren nhận xét Minh Anh chăm chỉ, biết cách xử lý công việc, tạo không khí thoải mái cho những người làm việc cùng.
"Minh Anh nổi trội, là ví dụ điển hình khi nói về phẩm chất của sinh viên UPenn", cô Lauren chia sẻ.

Minh Anh cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngày mới đi làm, công việc áp lực với cường độ lên tới 70-80 tiếng mỗi tuần khiến Minh Anh thấy áp lực. Mỗi ngày, cô chỉ được ngủ 3-4 tiếng. Để cải thiện, cô học cách lên thời gian biểu cụ thể cho mỗi tuần, dành khoảng nghỉ để tập karate, làm bánh, chạy marathon. Hiện, Minh Anh thấy bản thân đã bắt nhịp tốt với vị trí chuyên viên phân tích khối ngân hàng đầu tư.
Cô nói sẽ tận dụng thời gian làm việc tại Mỹ để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Về lâu dài, Minh Anh có thể về Việt Nam, tham gia tư vấn trong lĩnh vực tài chính, thực phẩm và cung cấp dịch vụ ăn uống (F&B).
Thanh Hằng