Sau sáu tháng tập trung chăm sóc con nhỏ, Võ Hoàng Yến trở lại công việc với vai trò giám khảo Miss Cosmo 2025, đại sứ các nhãn hàng. Người đẹp nói về chuyện làm mẹ, việc sống xa chồng.
- Chị thấy mình thay đổi ra sao sau kết hôn và sinh con? - Người ta bảo cuộc đời người phụ nữ từ khi có chồng, sinh con là lật sang một trang khác. Sau hai năm tôi chững chạc hơn rất nhiều. Ngày xưa, tôi là kiểu người làm gì cũng vội vàng, nóng nảy nhưng giờ tôi điềm tĩnh, kiên nhẫn, đằm thắm hơn. Tôi ngày càng ra dáng một người toàn tâm vun vén cho gia đình. Lúc trước, tôi rất thương chồng, coi anh ấy là số một. Giờ có bé Nubi, tôi cho bạn đời xuống hạng bét (cười). Tôi cũng rời xa mạng xã hội, chỉ quay những nội dung liên quan đến con gái, chia sẻ cùng mọi người.
Nubi còn nhỏ nhưng thể hiện sự yêu, ghét rõ ràng. Hai tháng tuổi, con đã biết nhìn vào điện thoại mỉm cười, có lẽ sau này sẽ giống mẹ. Bây giờ nằm cả ngày trên giường chỉ để ngắm, hít mùi thơm của con, tôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Võ Hoàng Yến xuất hiện trong một sự kiện hôm 17/4 tại TP HCM, sau sáu tháng ở nhà chăm con. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Lần đầu làm mẹ, chị đối diện với những khó khăn gì? - Lúc đầu, tôi áp lực khi nghe những lời nhận xét từ bên ngoài như bé Nubi không được bụ bẫm. Khi bốn tháng tuổi, con gái không chịu bú sữa và quấy khóc, lại bị chứng trào ngược. Lúc đó, tôi thấy bất lực, chỉ biết ôm Nubi khóc mỗi đêm. May mắn, tôi có một người quen có kiến thức về dinh dưỡng hỗ trợ chăm bé, nên phần nào yên tâm hơn.
Ngoài ra, tôi xem những trang chia sẻ cách nuôi con trên mạng, thấy có câu nói rất hay: "Mẹ nuôi con chứ không phải nuôi heo". Mỗi em bé có thể trạng khác nhau, không thể lấy quy chuẩn của người khác áp đặt lên con mình. Từ đó, tôi không quá chú trọng đến cân nặng, chỉ cần các chỉ số của bé phát triển bình thường là được.
- Chị nuôi con bằng phương pháp nào?
- Tôi và chồng thống nhất nuôi con theo EASY (phương pháp huấn luyện nếp sinh hoạt và ăn ngủ của trẻ theo một chu kỳ có tính chất lặp đi lặp lại, đưa con vào nề nếp). Tôi học thuộc ba cuốn sách để trên đầu giường nhưng phát hiện ra không có phương pháp nào tốt hơn việc trải nghiệm cùng trẻ.
Tôi tự chăm con, không thuê người giúp việc, dù chồng không ở cạnh thường xuyên do tính chất công việc. Khi anh ấy về Mỹ, mẹ sẽ hỗ trợ tôi trông bé. Tôi không để người khác chăm Nubi vì muốn gần gũi con nhất trong vài năm đầu đời. Sau khi bé cứng cáp, có bạn bè chơi cùng sẽ không còn dính mẹ nữa. Lúc đó, mình muốn con ôm cũng khó. Tôi thấy lúc tắm cho trẻ là lúc người mẹ được tiếp xúc, trò chuyện với con nhiều nhất. Bé còn nhỏ không hiểu mẹ nói gì nhưng sẽ cảm nhận rõ được sự thương yêu, nâng niu, gắn kết.

Con gái Võ Hoàng Yến thích thú khi khi được mẹ tắm. Video: Nhân vật cung cấp
- Chị giữ kết nối với chồng ra sao khi anh chủ yếu sống, làm việc ở Mỹ?
- Múi giờ Việt Nam và Mỹ chênh lệch khoảng 12 tiếng, vợ chồng hẹn thời gian gọi điện để cập nhật với nhau về các hoạt động trong ngày, tình hình con cái. Anh thường nói rất nhớ vợ con.
Những lúc ở cạnh nhau, chồng tôi đồng quan điểm trong việc nuôi dạy bé Nubi, để tôi toàn quyền quyết định. Anh thấy xót khi nhìn tôi vất vả, ngồi cả hai, ba tiếng để hút sữa cho con, muốn vợ đừng làm nữa. Nhưng tôi muốn bé uống sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời, không phải sữa công thức nên cố gắng duy trì điều này. Lúc tôi bận bịu lo cho bé bú, chồng sẽ phụ giúp tôi rửa bình, dọn dẹp.
Nhiều người nói tôi sao không mang con theo bạn đời qua Mỹ, bé sẽ được sống trong môi trường tốt hơn. Tôi thích ở trong nước, con gái nói được tiếng mẹ đẻ. Cuộc sống nơi quê nhà gần gũi, nhiều cơ hội và mối quan hệ thân thiết, tôi cảm thấy sống có ích hơn khi làm được những thứ mình muốn. Chưa kể khi ở nước ngoài, tôi phụ thuộc vào bạn đời vì không được làm nghề.
- Chị gặp khó khăn gì khi bắt nhịp lại với công việc?
- Dù nghỉ ngơi một thời gian, tôi may mắn vẫn nhận được nhiều lời mời, đề nghị hợp tác từ các nhãn hàng, nhà sản xuất, nhà thiết kế. Bận chăm con nhưng tôi vẫn chăm chỉ cập nhật thông tin về làng thời trang Việt.
Khi vắng chồng, khó khăn lớn nhất có lẽ là tìm cách cân bằng thời gian cho con gái và công việc. Tôi chưa thể nhận những chuyến đi diễn xa. Với tôi, con là ưu tiên hàng đầu nên dù tiếc, tôi cũng đành bấm bụng từ chối.

Võ Hoàng Yến nói thích chọc ghẹo con gái khóc sau đó dỗ dành. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Chị giữ gìn vóc dáng ra sao sau sinh?
- Khi nuôi con bằng sữa mẹ, tôi áp dụng phương pháp ăn Địa Trung Hải, một ngày hai bữa chính, không ăn những loại mỡ, da, đồ chiên. Bây giờ khi cho con bú sữa công thức thì tôi áp dụng chế độ nghiêm khắc hơn, quản lý lượng calo khoảng 1.200-1.300 một ngày. Sáng tôi chỉ uống sữa hoặc ăn trứng gà, chất đạm và rau xanh, ít tinh bột vào chiều, tối. Ngoài ra, mỗi tuần tôi dành ba buổi tập gym. Hiện tôi chỉ còn giảm vài cân là lấy lại vóc dáng ban đầu với vòng eo 64 cm.
Võ Hoàng Yến, 36 tuổi, đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009. Cô từng làm giám khảo Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 16 năm hoạt động nghề người mẫu, Võ Hoàng Yến vẫn là tên tuổi hot. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế.
Cô và ông xã doanh nhân quen nhau 5 năm trước khi đăng ký kết hôn tháng 3 năm ngoái ở Mỹ. Đến nay, Võ Hoàng Yến chưa công khai thông tin, hình ảnh của chồng vì tôn trọng mong muốn của anh.
Hoàng Dung