Mặt trời khuyết là bộ phim thuộc thể loại hình sự trinh thám do Đặng Minh Quốc đạo diễn. Phim mở đầu với một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong đêm khiến nạn nhân chết tại chỗ còn tài xế thì bỏ chạy không để lại dấu vết nào.
Có hai chiếc xe hơi cùng lúc được đem đi bảo dưỡng bí mật ở hai địa điểm khác nhau. Chủ nhân của hai chiếc xe đều có nỗi bất an và mờ ám riêng. Sau đó mười bốn tiếng đồng hồ, người ta lại phát hiện thêm xác một người đàn ông bị giết trong lô cao su cách hiện trường vụ tai nạn giao thông chỉ hơn trăm mét. Cảnh sát nghi ngờ hai vụ án có liên quan tới nhau.
vu-dang-mat-troi-khuyet%20(4).JPG
Từ những tang chứng, vật chứng thu được tại hiện trường vụ án mạng, chân dung kẻ thủ ác nhanh chóng lộ diện. Thế nhưng, dù tang chứng, vật chứng đã quá rõ ràng nhưng Vĩnh - kẻ bị tình nghi vẫn một mực kêu oan. Trước khi bị cảnh sát vây bắt, Vĩnh đã kịp thời bỏ trốn. Hành động bỏ trốn của anh ta càng khiến cơ quan điều tra tin vào giả thuyết: Vĩnh chính là hung thủ.
Trong hành trình mười một ngày bỏ trốn để tìm chứng cứ minh oan cho bản thân, Vĩnh tình cờ gặp gỡ và gắn kết với luật sư Vân Anh theo cách ít ai ngờ nhất. Đầu tiên là kẻ bắt cóc - con tin, sau đó là thân chủ - luật sư, và sau là một người bạn đồng hành cùng anh suốt chặng đường tìm về quá khứ - cũng là tìm lại nguyên nhân sâu xa vì sao anh lại vướng vào hai vụ án mạng nghiêm trọng này.
vu-dang-mat-troi-khuyet%20(3).jpgDiễn viên Vũ Đằngsinh năm 1993, đảm trách vai chính Vĩnh
Đảm trách vai chính Vĩnh là diễn viên Vũ Đằng. Vĩnh 32 tuổi, học thức cao, tốt nghiệp MBA và đã có hai năm làm việc tại Mỹ. Vừa được điều về làm giám đốc công ty con của một tập đoàn lớn của Mỹ tại Việt Nam.
Trong quá khứ, Vĩnh yêu Mỹ Phương - một cô gái nhà nghèo, mồ côi, bị bệnh tim và không được gia đình chào đón. Vĩnh đã quyết tâm đi du học và gây dựng sự nghiệp riêng để có sức mạnh bảo vệ người mình yêu.
Thế nhưng, lúc Vĩnh vừa đặt chân sang xứ người cũng là lúc anh biết đến sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, từ đây những hiểu lầm đã nảy sinh và mãi sau này Vĩnh mới hiểu lý do thực sự khiến Mỹ Phương mất tích một cách bí ẩn.
Vừa về lại Việt Nam, Vĩnh gặp biến cố lớn khi sau một đêm bỗng dưng anh lại trở thành kẻ sát nhân. Biến cố ấy đã đẩy Vĩnh tới gần nữ luật sư Vân Anh, định mệnh trớ trêu khi chính Vân Anh - người từng mắc sai lầm gián tiếp làm anh mất đi Mỹ Phương, giờ đây lại là người níu tay anh lại với cuộc sống này.
Vĩnh bị giằng xé giữa đồng cảm, biết ơn và hận, để rồi sau đó anh nhận ra tất cả là định mệnh, chính định mệnh đã mang hai người gặp nhau theo cách hà khắc nhất.
vu-dang-mat-troi-khuyet%20(1).JPG
Vũ Đằng sinh năm 1993, từng tham gia cuộc thi Gương mặt điện ảnh 2021, đóng một số MV ca nhạc, phim Anh yêu em được bao lâu... Lần đầu tiên đảm nhận vai chính, nam diễn viên bày tỏ: "Đó là điều ngoài sức tưởng tượng, thậm chí lúc đầu tôi không dám tin chắc rằng bản thân mình có thể làm tốt. Dù vậy, tôi quyết tâm cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn của mình để không phụ lòng các anh chị sản xuất, đạo diễn đã tin tưởng và giao phó".
Anh cũng chia sẻ: "Có lẽ do duyên nên tôi được đến với vai diễn này. Theo tôi được biết, trước đó vai này đã chọn được diễn viên nhưng sau đó vì lí do sức khỏe nên người đó đã không thể tham gia được. Có nhiều người casting vào vai Vĩnh nhưng tôi may mắn được chọn vì hợp vai".
vu-dang-mat-troi-khuyet%20(6).jpg
"Vai diễn này không dễ vì tâm lý nhân vật rất phức tạp. Có nhiều cảnh đạo diễn yêu cầu tôi thử đi thử lại nhiều lần. Thậm chí, có nhiều đêm tôi trằn trọc không biết mình có làm được không.
Đạo diễn Minh Quốc là một người dễ tính và có khiếu hài hước, nhưng trong công việc thì anh khá nghiêm khắc và yêu cầu cao về diễn xuất. Tôi đã cố gắng nhiều hơn để vượt qua" - Vũ Đằng nhớ lại.
vu-dang-mat-troi-khuyet%20(4).JPG
Vũ Đằng chia sẻ thêm: "Nhân vật Vĩnh vừa phải thể hiện tốt về mặt tâm lý vừa phải giỏi về hành động, phải lăn lê bò trườn, nhảy sông, biển, vừa phải đổ cả máu và nước mắt thì mới đến đích được.
Chưa bao giờ Vũ Đằng thấy mình có một tinh thần thép đến như vậy. Có thời gian mình đã bị chấn thương lưng không thể nào đứng lên được và phải nghỉ hai tuần để điều trị.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022