Hiện tại, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đang sôi động với ba bộ phim tình cảm đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dưới đây là ba tác phẩm lãng mạn không thể bỏ qua trong thời gian này.

1. Melo Movie – Hành trình chữa lành cảm xúc

Melo Movie là bộ phim đầu tiên đáng chú ý, đặc biệt dành cho những ai từng yêu thích Mùa hè yêu dấu của chúng ta. Đây là dự án tiếp theo của biên kịch Lee Na Eun, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Choi Woo Sik, Park Bo Young, Lee Jun Young và Jeon So Nee.

Poster phim "Melo Movie"

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Ko Gyeom (Choi Woo Sik thủ vai), một chàng trai có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất nhưng lại không có nhiều tài năng. Dù vậy, anh vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ và luôn đối xử chân thành với mọi người xung quanh.

Trong khi đó, Kim Mu Bi (Park Bo Young) là con gái của một đạo diễn nổi tiếng. Cô từng ghét điện ảnh vì cảm thấy nó quan trọng hơn cả chính cô trong mắt người cha quá cố. Kim Mu Bi mang vẻ ngoài gai góc, khó gần nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương.

Hai con người với hai tính cách trái ngược vô tình gặp gỡ và tạo nên một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng rồi, Ko Gyeom bất ngờ biến mất, để lại khoảng trống trong lòng Kim Mu Bi. Mãi đến 5 năm sau, họ gặp lại nhau, đối diện với quá khứ và viết tiếp câu chuyện còn dang dở.

2-17402956406011499556.jpg

Một cảnh trong phim Hàn "Melo Movie"

2. The Witch – Tình yêu định mệnh

Bộ phim tiếp theo trong danh sách là The Witch, với sự tham gia của Park Jin Young và Roh Jeong Eui. Đây là tác phẩm chuyển thể từ webtoon của Kang Full – tác giả đứng sau thành công của Light ShopMoving.

Câu chuyện kể về Park Mi Jeong, một cô gái xinh đẹp nhưng bị gán mác "phù thủy" vì những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh cô. Bất kỳ chàng trai nào tiếp cận cô đều gặp tai nạn hoặc thậm chí mất mạng, khiến mọi người xa lánh cô.

3-174029564062469610921.jpg

Park Jin Young và Roh Jeong Eui (phải)

Tuy nhiên, Lee Dong Jin, một người bạn cùng trường cũ, chưa bao giờ tin vào những lời đồn vô căn cứ. Ngay từ thời đi học, anh đã dành cho Mi Jeong một tình cảm chân thành. Dù vậy, họ không có cơ hội để đến với nhau khi còn trẻ.

Sau 10 năm xa cách, số phận lại đưa họ gặp lại nhau một lần nữa. Liệu lần này, tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua lời nguyền và giúp họ có được một cái kết hạnh phúc?

Bộ phim ngay từ khi phát sóng đã lập kỷ lục rating trên Channel A và cùng với Melo Movie trở thành hai tác phẩm thống trị Netflix Hàn Quốc.

3. My Dearest Nemesis – Oan gia ngõ 

Cuối cùng, My Dearest Nemesis là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích thể loại hài – lãng mạn. Bộ phim có sự tham gia của Moon Ga Young và Choi Hyun Wook, mang đến câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ giữa hai nhân vật chính.

Mọi chuyện bắt đầu từ thời trung học, khi Baek Su Jeong quen một người bạn bí ẩn trong game với biệt danh "Hắc Long". Họ dần trở nên thân thiết và quyết định gặp mặt ngoài đời. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lại trở thành một "thảm họa" khi Su Jeong phát hiện ra Hắc Long không phải là một người đàn ông trưởng thành như cô nghĩ, mà chỉ là một cậu trai vụng về. Cô lập tức từ chối anh một cách phũ phàng.

4-17402956406561848944880.jpg

Poster phim Hàn "My Dearest Nemesis"

16 năm sau, định mệnh lại đưa họ đến với nhau lần nữa. Lúc này, Baek Su Jeong đã trở thành một chuyên gia lập kế hoạch tài ba tại tập đoàn bách hóa lớn nhất Hàn Quốc – Yongseong. Tuy nhiên, công việc của cô bị đảo lộn khi Ban Ju Yeon, giám đốc chiến lược mới của Yongseong, đồng thời cũng chính là Hắc Long năm xưa, xuất hiện.

Ban Ju Yeon chưa bao giờ quên được sự từ chối đau đớn năm đó. Giờ đây, khi gặp lại "oan gia" của mình, anh không chỉ là một cậu bé ngây ngô mà đã trở thành một người đàn ông quyền lực. Cuộc chiến giữa họ bắt đầu, nhưng liệu sự oán hận có thể biến thành tình yêu?

Ba bộ phim trên đều mang đến những câu chuyện tình yêu hấp dẫn, lôi cuốn với những cảm xúc đa dạng. Nếu bạn là fan của thể loại phim lãng mạn Hàn Quốc, chắc chắn đây là những tác phẩm không thể bỏ lỡ!

Phim Hàn mới lên sóng 'Undercover High School' hài hước và kịch tính

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022