Chính trang sức của Margot Robbie mới thực sự khiến mọi người bàn tán - Ảnh: WWD
Theo tạp chí Elle, tại buổi công chiếu Wuthering Heights (Đồi gió hú) ở Los Angeles (Mỹ) vào cuối tháng 1 vừa qua, Margot Robbie cùng bạn diễn Jacob Elordi xuất hiện trên thảm đỏ.
Chiếc vòng cổ huyền thoại của Margot Robbie
Margot Robbie lựa chọn trang phục haute couture với thiết kế corset đầy kịch tính của Schiaparelli, thân áo ren đen và chân váy peplum chuyển sắc ombré đen - đỏ đầy ấn tượng.
Tuy nhiên, chính trang sức mới là chi tiết khiến công chúng bàn tán nhiều nhất. Cô hoàn thiện tổng thể bằng một chiếc nhẫn Fred Leighton và một món trang sức Cartier lừng danh, thấm đẫm chất lãng mạn lẫn lịch sử: chiếc vòng cổ Taj Mahal mà Richard Burton từng tặng Elizabeth Taylor nhân sinh nhật lần thứ 40 của bà vào năm 1972.
Diện mạo sang trọng của Margot Robbie khiến các tạp chí danh tiếng không ngớt lời khen ngợi - Ảnh: WWD
Margot Robbie tỏa sáng với chiếc vòng cổ kim cương Cartier Taj Mahal biểu tượng của Elizabeth Taylor - Ảnh: WireImage
Khi Elizabeth Taylor đeo chiếc vòng, bà chọn cách tạo kiểu như một mặt dây chuyền phía trước, trong khi Margot Robbie lại đeo theo kiểu thả dài xuống lưng, mang đến cảm giác hiện đại hơn.
Trên thảm đỏ, Margot Robbie chia sẻ với Variety về ý nghĩa đằng sau thiết kế đặc biệt này: "Đây chính là Đồi gió hú. Chúng tôi đã nghĩ rằng: nếu biến Đồi gió hú thành một chiếc váy, nó sẽ trông như thế nào?
Và từ đó nảy ra ý tưởng về việc chiếc váy như đang hút lấy mặt đất, để sắc đỏ dần thấm ngược lên thân váy. Sau đó là lớp ren và cảm giác mục rữa, u tối của điền trang Đồi gió hú.
Xuyên suốt chuyến quảng bá, trang phục của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục biến đổi để phản ánh những bối cảnh và ý niệm khác trong phim".
Chiếc vòng cổ hình trái tim Margot Robbie diện tại buổi công chiếu Đồi gió hú mang trong mình một lịch sử vô cùng lãng mạn - Ảnh: WWD
Chiếc vòng cổ của Margot Robbie cũng mang trong mình một câu chuyện phong phú. Mặt dây chuyền có niên đại từ thế kỷ 17, khi hoàng đế Mughal Shah Jahangir tặng viên kim cương này cho người vợ Nur Jahan. Trên đó có khắc dòng chữ bằng tiếng Ba Tư, tạm dịch là "Tình yêu là vĩnh cửu", kèm theo tên của bà. Theo Forbes, Cartier sở hữu viên đá này vào giữa thế kỷ 20.
Chiếc vòng cổ này từng được đấu giá tại Christie's vào năm 2011 với mức giá 8,8 triệu USD. Tuy nhiên, người mua sau đó nghi ngờ tính xác thực của món trang sức và yêu cầu hủy giao dịch. Christie's đã hoàn tiền, kéo theo hàng loạt tranh chấp pháp lý giữa nhà đấu giá và phía di sản, kéo dài ít nhất đến năm 2017.
Elizabeth Taylor đeo chiếc vòng cổ này vào năm 1972 - Ảnh: GC Images
Dẫu vậy, Margot Robbie và stylist Andrew Mukamal vẫn xoay xở để mượn được món trang sức cho đêm công chiếu, đưa chiếc vòng Taj Mahal trở lại tâm điểm ánh nhìn.
Margot Robbie và Jacob Elordi đảm nhận hai vai Catherine và Heathcliff trong bản chuyển thể điện ảnh sắp ra mắt của tiểu thuyết Đồi gió hú xuất bản năm 1847 của Emily Brontë.
Trước thềm bộ phim công chiếu, hai diễn viên trò chuyện với Vogue Australia và cùng nhìn lại những khoảnh khắc hậu trường giàu ý nghĩa. Margot Robbie và Jacob Elordi vào vai đôi bạn thuở ấu thơ Catherine và Heathcliff, những người sau này nhận ra tình yêu dành cho nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi sự khác biệt về địa vị xã hội.
Margot Robbie chia sẻ về một cử chỉ lãng mạn mà Jacob Elordi đã chuẩn bị cho cô vào dịp Valentine, điều khiến cô nghĩ rằng bạn diễn của mình "có lẽ sẽ là một người bạn trai rất tuyệt".
"Chúng tôi quay phim đúng vào ngày Valentine. Jacob Elordi làm cho ngày hôm đó của tôi trở nên đặc biệt khi phủ kín căn phòng của tôi bằng hoa hồng" - Margot Robbie kể.


































