Sau thành công của nhiều vai diễn truyền hình, NSND Trung Anh đã có màn tái xuất đầy ấn tượng trên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh cổ trang - tâm linh Khế ước bán dâu

Khác biệt hoàn toàn với những hình tượng hiền hậu, đáng kính đã làm nên tên tuổi, ông sẽ hóa thân thành ông Tri – một nhân vật lạnh lùng, ám ảnh và đầy mưu mô, hứa hẹn sẽ mang đến một bất ngờ lớn cho khán giả.

Phóng viên báo Thể thao & Văn hoá/ TTXVN đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ gạo cội về vai diễn mới trên màn ảnh rộng.

NSND Trung Anh vào vai ông Tri trong "Khế ước bán dâu". Ảnh: ĐPCC

* Vai diễn ông Tri trong "Khế ước bán dâu" đánh dấu lần đầu tiên NSND Trung Anh tham gia thể loại phim kinh dị. Điều gì đã thôi thúc ông nhận lời tham gia vai diễn và dòng phim mới như vậy?

- Lần đầu tiên thử sức với dòng phim kinh dị, đó chính là áp lực đầu tiên. Bản thân người diễn viên nào cũng thế thôi, ai cũng muốn được tham gia nhiều thể loại khác nhau, các dòng phim, các nhân vật khác nhau. Nó là một sự thách thức mà tôi luôn muốn nắm bắt.

* NSND Trung Anh có thể chia sẻ thêm về nhân vật ông Tri trong "Khế ước bán dâu"?

- Để nói về con người này, tôi nghĩ dùng từ "ác" vẫn chưa đủ, chỉ có thể dùng từ "mất nhân tính". Tôi đã cố gắng khai thác tâm lý của ông ấy. Ông ta hy sinh tất cả, từ con dâu đến cháu chắt, để đổi lấy sự giàu sang phú quý. Ông ta cúng hết tất cả cho mộc thần, chỉ để lấy lại tiền tài, gỗ quý. "Ác" có lẽ là quá nhẹ đối với một con người như vậy.

dsc00076-1757670956269792651109.jpg

NSND Trung Anh. Ảnh: NSX

Đến hiện tại, tôi thật sự tôi vẫn còn khá hồi hộp, vì chưa được xem bản chiếu hoàn chỉnh. Trong quá trình quay, tôi cảm thấy chưa hài lòng về bản thân, nhất là những cảnh chốt. Vì thế, tôi rất mong được xem phim để biết mình có thể hiện được như mong muốn hay không.

* Sau thành công của "Về nhà đi con" với hình tượng "ông bố quốc dân" được khán giả yêu mến, NSND Trung Anh có sợ rằng vai diễn ông Tri sẽ khiến khán giả ghét bỏ?

- Tôi đã quên hình ảnh "ông bố quốc dân" từ lâu lắm rồi. Nếu hình ảnh đó lưu lại trong lòng khán giả thì đấy là điều đáng mừng, nhưng người diễn viên phải luôn quên đi cái cũ để tiếp nhận những cái mới.

Nếu bây giờ tôi đóng một dạng vai khác và người ta ghét mình, thì đó chính là điều tôi mong muốn. Bởi vì, bị ghét tức là tôi đã diễn thành công. Tôi không sợ mất hình ảnh, ở tuổi của tôi, việc quan trọng là được thử thách bản thân với những vai diễn mới. Tôi muốn xem mình có thể làm tốt một dòng phim chưa từng làm, và thể hiện một nhân vật hoàn toàn khác biệt với hình ảnh của mình trước đây hay không. Đó chính là những thách thức mà tôi muốn chinh phục.

img1689-17576709562325796775.jpg

Nam nghệ sĩ chụp ảnh cùng đoàn làm phim và các diễn viên "Khế ước bán dâu". Ảnh: NSX

* NSND Trung Anh nhận xét thế nào về quá trình làm việc với đạo diễn Lê Văn Kiệt và các diễn viên trẻ trong đoàn?

Thật ra, ban đầu tôi làm việc với một đạo diễn trẻ khác, có lẽ anh ấy biết đến và mời tôi tham gia phim. Sau này, đạo diễn Lê Văn Kiệt tiếp quản dự án này. Khi làm việc với Lê Văn Kiệt, tôi thấy rất ổn, anh ấy giúp diễn viên rất tốt. Tuy nhiên, đây là đạo diễn Việt kiều, vì vậy có những lúc tôi không hiểu hết những gì anh ấy nói (cười).

Còn đối với các bạn diễn viên trẻ thì tôi không đưa ra đánh giá cụ thể, nhưng có thể nói Lâm Thanh Mỹ và Trà My trở nên chuyên nghiệp và đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần tôi hợp tác với các cháu trước đây.

img1393-17576709562141389937305.jpg

Nam nghệ sĩ chụp ảnh cùng đạo diễn Lê Văn Kiệt. Ảnh: NSX

* Trong quá trình quay, NSND Trung Anh đã gặp những khó khăn, thử thách nào?

Dù sức khỏe không còn như thời trẻ, tôi vẫn cố gắng kham được những cảnh quay khó. Nhưng với phim này, nó chỉ khó khăn ở cái chỗ quay đêm. Đặc biệt là những cảnh cuối cùng, chúng tôi phải quay liên tục 5-6 đêm liền. Với người trẻ thì không sao, ban ngày họ nghỉ ngơi, nhưng người già như tôi thì về nhà không ngủ được, chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng là cùng. Điều đó cũng khá mệt, nhưng nhìn chung thì không thành vấn đề.

* Với lịch trình bận rộn cả việc diễn xuất và giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, NSND Trung Anh đã cân bằng như thế nào?

Nói thật, lịch đi dạy của tôi ảnh hưởng đến việc đóng phim nhiều hơn, tôi cũng "bỏ" phim nhiều. Khi đã quyết định nhận lời dạy ở trường, tôi xác định đây là công việc chính, bất chấp thu nhập từ việc này rất thấp. Vì tôi yêu công việc này, nên tôi coi nó là ưu tiên hàng đầu. Lịch làm phim sẽ phải phụ thuộc vào lịch dạy, chứ không có chuyện ngược lại. Vì thế, tôi vẫn phải từ chối nhiều lời mời đóng phim để đảm bảo việc giảng dạy.

dsc00111-17576709562531823722050.jpg

* Điều gì ở việc giảng dạy khiến NSND Trung Anh cảm thấy thu hút và gắn bó với công việc này?

- Đối với tôi, càng dạy, tôi càng thấy thích. Tôi muốn truyền lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Càng dạy, tôi càng thấy vui, nhất là khi thấy những bạn học tốt.

Với các bạn sinh viên, tôi thường nói ngay từ buổi đầu tiên: Nếu không yêu nghề, hãy từ bỏ. Bởi vì, nếu các bạn không có đam mê đích thực, các bạn sẽ lãng phí 4 năm trong trường. Tôi luôn khuyến khích sinh viên đọc các tác phẩm văn học có giá trị để ngấm được tâm lý nhân vật. Điều quan trọng nhất trong nghề này là phải tự học. Khi các bạn yêu nghề, các bạn sẽ tự học, và đó là điều quý giá nhất.

* Cảm ơn NSND Trung Anh về cuộc trò chuyện!

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022