Ngày 12/3, Sina đưa tin diễn xuất của Ngu Thư Hân trong phim Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông đang trở thành đề tài gây tranh cãi trên các trang MXH Trung Quốc. Ngôi sao sinh năm 1995 bị đánh giá "lười biếng trong diễn xuất, diễn một màu, rập khuôn và khôn vặt".
Theo Sina, trong phim ngôn tình Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông, Ngu Thư Hân vào vai Vệ Chi - nữ họa sĩ truyện tranh xui xẻo bị mất bút danh và bản quyền tác phẩm sau một sự cố. Điều này khiến cô bị mất phương hướng. Vệ Chi tìm thấy cảm hứng từ bộ môn trượt tuyết và quyết tâm theo đuổi nó. Vào vai một nhân viên văn phòng nhưng Ngu Thư Hân vẫn giữ những biểu cảm điệu đà nũng nịu như trẻ em từ phim này qua phim khác.

Ngu Thư Hân bị chê diễn như cô ngốc, thiếu thông minh trong phim mới

Nữ diễn viên luôn diễn chính mình, lười biếng, không biết cách xây dựng đặc trưng riêng của từng nhân vật
Khán giả xem phim đánh giá họ không nhìn ra nhân vật mà chỉ thấy các thói quen diễn xuất hay chính Ngu Thư Hân đang xuất hiện trên màn ảnh. Nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân lười biếng không tìm hiểu kỹ nhân vật cô đang đóng, thể hiện nét riêng của vai diễn mà chỉ có vài biểu cảm áp dụng cho mọi bộ phim.
Trong Vĩnh Dạ Tinh Hà, Ngu Thư Hân cũng gây tranh cãi khi thể hiện nhân vật có phần "mát mát tẻn tẻn", với nhiều biểu cảm lố. Tuy nhiên, người hâm mộ chia sẻ bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh, tiểu thuyết và đó là đặc điểm của nhân vật.
Song, có nhiều ý kiến cho rằng Ngu Thư Hân không dám làm mới mình hay chọn nhân vật đa dạng hơn. Cô liên tục đóng các vai giống nhau, lặp lại cách diễn. Có một số phim nữ diễn viên tiết chế biểu cảm vừa phải khán giả vẫn có thể chấp nhận được. Song, có những tác phẩm cô bị chê "diễn như thiểu năng" như phim Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông hiện tại.
Thực tế, vấn đề của Ngu Thư Hân đã tồn tại từ lâu, vì vậy, dù thành tích phim của nữ diễn viên không tệ, cô vẫn nhận nhiều ý kiến đánh giá trái chiều.

Khán giả ngán ngẩm khi phim nào cũng phải xem Ngu Thư Hân tỏ ra dễ thương

Nữ diễn viên khiến nhiều người bỏ phim vì giọng thoại điệu đà

Nhiều người thất vọng vì Ngu Thư Hân mãi một màu
Khán giả chê bai cách diễn lố của Ngu Thư Hân:
- Thì cô này diễn đó giờ vẫn vậy mà, mấy phim rồi. Diễn như vậy không phải là thiểu năng mà là tuỳ hứng, không có cố gắng diễn giải nhân vật, không cố gắng xây dựng tính cách nhân vật theo kịch bản mà chỉ biểu cảm theo ý thích. Nên là xem nhân vật cô ấy đóng cũng y chang cái cách cô ấy đi show thực tế hay cái cách cư xử thường ngày vậy. Có thể đấy là lý do mà toàn nhận mấy vai na ná nhau và giống kiểu tính cách ngoài đời. Fan xem thấy đáng yêu, người qua đường rộng lượng sẽ bỏ qua, còn tôi thì thấy không đáng bỏ thời gian xem những phim kiểu này.
- Hồi Vĩnh Dạ Tinh Hà xem cô ấy diễn dễ thương nên phim này định xem ủng hộ thì thấy có chút thất vọng. Phim quay sau Vĩnh Dạ Tinh Hà và nghe fan nói là nhân vật có tính cách giống như cô ấy ngoài đời, rồi đây là vùng an toàn trong diễn xuất của cô ấy mà sao diễn kỳ vậy?
- Đây là phim chứ ngoài đời gặp đứa nào "act cute" (thích diễn nét dễ thương quá lố) giống trong clip chắc tôi xách dép chạy trước, trông nó bị dở hơi ấy.
- Đó là phong cách diễn lố của Nhật Bản.
- Ngu Thư Hân đừng nên chọn kịch bản và mẫu nhân vật rập khuôn nữa. Tôi xem một số đoạn trong Vân Chi Vũ cô diễn không đến mức tệ, có đoạn hơi gồng nhưng cũng không đến nỗi. Sao cô thích chọn kiểu nhân vật thế này nhỉ, tôi tưởng sau Vĩnh Dạ Tinh Hà cô phải chọn kịch bản khác lạ hơn chứ.
- Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà diễn đáng yêu lắm, dịu mắt nữa, còn bộ này tôi xem được vài cảnh cut, thấy sởn gai ốc, không biết khi xem cả đoạn thì cảm giác có khác không, tại thấy cổ diễn vai này hơi bị lố.
- Cuối cùng cũng có người cảm nhận giống tôi, không chỉ bộ này đâu còn thêm bộ cổ trang lần trước thấy được khen ngợi, tâng bốc quá tôi không dám chê, chứ thật ra cái nét diễn nó lố lắm, nhất là cái giọng thoại của cô.
- Nếu ngoài đời gặp đứa nào dẹo dọ như thế này thì xin phép mọi người, t chạy trước.
- Có phải diễn kiểu này để tạo điểm nhấn không nhỉ.
- Xem mà xấu hổ giùm luôn á!
- Mãi mới có một bài nói hộ tiếng lòng tôi!
- Nhớ không lầm thì đã xem qua 5 bộ của Ngu Thư Hân nhưng tận 4 bộ đều có cái nét diễn dẹo dẹo này, cũng hơi ngán ngán rồi á!