Ngay lúc này, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đang có 3 bộ phim lãng mạn cực kỳ hay. Chúng đều thu hút chú ý và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ người xem. Cụ thể đó là những tác phẩm này.
Melo movie
Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Melo movie". Nếu đã từng yêu thích "Mùa hè yêu dấu của chúng ta", chắc chắn đây là cái tên mà bạn nên xem thử khi nó chính là đứa con tinh thần thứ hai của biên kịch Lee Na Eun.
Cảnh hôn lãng mạn của Choi Woo Sik và Park Bo Young trong "Melo movie".
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám bao gồm Choi Woo Sik, Park Bo Young, Lee Jun Young và Jeon So Nee. Tác phẩm này mang đậm hơi thở chữa lành, kể về tình yêu, hoài bão cùng những nỗi niềm của những người trẻ.
Trong phim, Choi Woo Sik đảm nhận vai Ko Gyeom, còn Park Bo Young đảm nhận vai Kim Mu Bi. Ko Gyeom là một chàng trai mang trong mình đam mê diễn xuất. Thế nhưng tình yêu với diễn xuất trong anh lớn bao nhiêu thì khả năng diễn xuất lại thấp bấy nhiêu. Dù vậy, anh vẫn không ngừng học hỏi, giúp đỡ mọi người và rất được yêu quý.
Trong khi đó, Kim Mu Bi là con của một đạo diễn. Cô từng rất ghét điện ảnh vì nghĩ rằng trong lòng người cha quá cố, cô con gái ruột như mình lại đứng sau nó. Kim Mu Bi có vẻ là một cô gái gai góc, khó gần.
Ko Gyeom và Kim Mu Bi là hai con người với tính cách trái ngược nhau. Thế nhưng, họ lại gặp gỡ và trao nhau những cảm xúc đặc biệt. Dẫu vậy một ngày nọ, Ko Gyeom đột ngột biến mất. Phải tới 5 năm sau, họ mới gặp lại, gạt bỏ những khúc mắc để nối lại sợi dây nhân duyên dang dở.
Phải lòng cô nàng phù thủy
Park Jin Young và Roh Jeong Eui nên duyên trong "Phải lòng cô nàng phù thủy".
Cái tên tiếp theo trong danh sách là "Phải lòng cô nàng phù thủy", bộ phim do Park Jin Young và Roh Jeong Eui đóng chính. Tác phẩm này có kịch bản được chuyển thể từ webtoon của tác giả Kang Full - cha đẻ của hai bộ phim siêu hot "Light shop" và "Moving".
Phim "Phải lòng cô nàng phù thủy" xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô nàng Park Mi Jeong và người đàn ông tên Lee Dong Jin. Park Mi Jeong là một cô gái xinh đẹp, được các chàng trai yêu thích. Thế nhưng, họ đều gặp phải tai nạn, thậm chí mất mạng vì những lý do khác nhau. Những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến cho Park Mi Jeong bị xa lánh và gán cho cái mác phù thủy.
Kể từ đó, Park Mi Jeong phải tập làm bạn với sự cô đơn vô tận. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi cô gặp được chàng trai định mệnh của đời mình là Lee Dong Jin. Thực tế, Lee Dong Jin chính là bạn cùng trường với Park Mi Jeong. Anh luôn không tin vào lời đồn vô căn cứ và giữ trong tim một tình cảm trong sáng dành cho cô. Đáng tiếc là cho đến cuối cùng, họ cũng không có cơ hội để có một mối tình đẹp thuở học trò. Dẫu vậy sau 10 năm, hai người có cơ duyên gặp lại nhau thêm lần nữa.
Cho những ai chưa biết, "Phải lòng cô nàng phù thủy" vừa chiếu đã thiết lập nên kỷ lục rating cho Channel A. Không chỉ vậy, bộ phim này cùng với "Melo movie" đang là những tác phẩm thống trị trên bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc.
Kẻ thù dấu yêu
Cuối cùng, không thể bỏ qua "Kẻ thù dấu yêu" của Moon Ga Young và Choi Hyun Wook. Đây là một sự lựa chọn rất đáng tham khảo cho những ai yêu thích thể loại hài - lãng mạn. Câu chuyện bắt đầu vào năm cuối cấp ba của Baek Su Jeong, cô chơi một tựa game và quen biết người chơi mang biệt danh Hắc Long. Họ trở nên thân thiết, nảy sinh tình cảm và hẹn gặp mặt ngoài đời.
Dẫu vậy, buổi "hẹn hò" này kết thúc trong thảm họa khi Baek Su Jeong nhìn thấy Hắc Long không phải một người đàn ông như tự giới thiệu mà là một cậu trai vụng về. Baek Su Jeong dĩ nhiên đã từ chối anh ta một cách phũ phàng.
"Kẻ thù dấu yêu" mang đến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và hài hước cho khán giả.
Tuy nhiên, Baek Su Jeong không bao giờ ngờ được rằng 16 năm sau, Hắc Long sẽ lại bước vào cuộc đời cô một lần nữa. Lúc này, Baek Su Jeong đang là một nhà lập kế hoạch xuất sắc của trung tâm bách hóa Yongseong, gã khổng lồ lớn nhất trong ngành. Công việc của cô đang thuận lợi thì bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của Ban Ju Yeon, người thừa kế đồng thời là giám đốc chiến lược mới của Yongseong.
Ban Ju Yeon chính là chàng Hắc Long năm xưa bị cô từ chối. Sự kiện này luôn ám ảnh Ban Ju Yeon. Giờ đây, anh gặp lại "kẻ thù dấu yêu" và người ấy còn là cấp dưới của mình.