Ma Dong Seok, ngôi sao hành động lừng danh với những cú đấm "xương tan" trong loạt phim The Roundup, sẵn sàng làm khán giả mãn nhãn với vai diễn mới đầy táo bạo trong Holy Night: Demon Hunters – một chuyến phiêu lưu vào thế giới huyền bí đầy ám ảnh.
Trong phim, Ma Dong Seok hóa thân thành Bau - một chiến binh đáng gờm, thủ lĩnh đội "Holy Night" - dùng nắm đấm để trừ tà và đối đầu quỷ dữ.
Ma Dong Seok trong phim "Holy Night: Demon Hunters"
Ở tuổi 54, Ma Dong Seok chia sẻ niềm phấn khích mãnh liệt với dự án, đặc biệt nhấn mạnh những cảnh hành động bùng nổ nhờ yếu tố giả tưởng.
"Tôi đã dồn tâm huyết vào các pha hành động. Thể loại giả tưởng cho phép chúng tôi tạo ra những cảnh quay ấn tượng và mới mẻ" - Ma Dong Seok tiết lộ trong buổi phỏng vấn với The Korea Times mới đây.
Ngoài việc đồng hành cùng đạo diễn mới Lim Dae Hee trong tác phẩm đầu tay, Ma Dong Seok còn bận rộn với các phần tiếp theo của The Roundup, dự kiến khởi quay ít nhất một phần vào năm sau.
Tuy nhiên, anh dành sự tập trung đặc biệt cho Holy Night: Demon Hunters, nhấn mạnh vào âm thanh sống động và các cảnh hành động được thiết kế để bùng nổ trên màn ảnh rộng.
"Khi lượng khán giả đến rạp giảm mạnh, một bộ phim muốn kéo họ ra rạp phải thực sự giải trí.
Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào âm thanh và hiệu ứng để mang lại trải nghiệm khó quên, thứ mà truyền hình không thể tái hiện" – Ma Dong Seok chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện anh hùng bóng tối như Venom của Marvel hay Berserk của cố họa sĩ Nhật Bản Kentaro Miura, Ma Dong Seok mong muốn tạo nên một phiên bản đậm chất Hàn Quốc.
"Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu kết hợp những câu chuyện anh hùng đen tối với phong cách riêng của chúng ta" - anh nói.
Holy Night: Demon Hunters không chỉ là một bộ phim, mà còn mở ra một vũ trụ rộng lớn với nhiều câu chuyện nền và yếu tố giả tưởng.
Thay vì tiết lộ toàn bộ trong phim, ê-kíp chọn cách hé lộ một phần, trong khi câu chuyện tiếp tục được phát triển qua một bộ truyện tranh trực tuyến.
Dù chưa có kế hoạch cụ thể cho các phần phim tiếp theo, Ma Dong Seok úp mở về khả năng mở rộng câu chuyện qua truyện tranh hoặc tiểu thuyết.
Bộ phim xoay quanh cuộc chiến chống lại cái ác do nữ pháp sư trừ tà Sharon (Seohyun thủ vai) dẫn dắt, với Bau là chỗ dựa vững chắc.

Ma Dong Seok cho rằng một bộ phim muốn kéo được khán giả đến rạp phải thực sự giải trí
Ma Dong Seok cũng bày tỏ sự hào hứng với các thể loại đa dạng ngoài hành động, từ kinh dị đến thậm chí một bộ phim về ban nhạc heavy metal.
Tuy nhiên, anh thừa nhận khán giả hiện vẫn gắn liền hình ảnh anh với vai anh hùng hành động đặc trưng.
"Chừng nào còn đóng phim hành động, tôi nghĩ mình vẫn phải mang theo một phần 'Ma Dong Seok' trong đó" - anh cười, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực mang đến sự mới mẻ qua từng dự án.
So sánh bản thân với huyền thoại võ thuật Thành Long (Jackie Chan) – nơi bất kỳ bộ phim nào có ông đều được xem là "phim của Thành Long" – Ma Dong Seok chia sẻ:
"Tôi không phải dàn nhạc có thể chơi nhiều nhạc cụ. Tôi chỉ có một nhạc cụ duy nhất.
Vì vậy, một chút quen thuộc là khó tránh. Nhưng tôi đang cố gắng tạo sự khác biệt bằng cách thử sức với các thể loại và cách tiếp cận mới".

Điểm đặc biệt của Bau, theo Ma Dong Seok, là sự khác biệt so với các vai diễn trước đây.
Nhân vật này mang nỗi buồn và sự dễ tổn thương từ quá khứ, với chi tiết Bau là "nửa người nửa quỷ" được gợi mở tinh tế trong phim.
Toàn bộ câu chuyện nguồn gốc của anh được khai thác kỹ lưỡng trong một webtoon tiền truyện, do hạn chế thời lượng phim.
Ma Dong Seok không tiếc lời khen ngợi dàn diễn viên, đặc biệt là Seohyun và Jung Ji So.
Anh nhấn mạnh sự lột xác của Seohyun trong vai Sharon, một hình tượng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch thường thấy.
"Seohyun diễn xuất tuyệt vời. Những bộ phim có nhiều cảnh cảm xúc luôn khó, còn phim hành động thì như chiến trường.
Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây chấn thương. Tôi từng bị gãy mũi vì một cú đấm, giờ nó hơi lệch một chút.
Tôi rất biết ơn Seohyun vì đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, cả từ góc độ diễn viên lẫn nhà sản xuất" - Ma Dong Seok tâm sự.
Holy Night: Demon Hunters sẽ chính thức công chiếu tại các rạp Hàn Quốc vào ngày 30/4.

Với sự kết hợp giữa hành động mãn nhãn, âm thanh sống động và một câu chuyện giả tưởng đầy lôi cuốn, bộ phim hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm điện ảnh khó bỏ lỡ.