Lý Ánh Nguyên trở lại với Người mẹ Quảng Nam, album dân ca đầy tâm huyết sẽ ra mắt vào tối 25/3 - đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng.
Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, cô kể câu chuyện về quê hương qua 9 ca khúc, từ những hy sinh thầm lặng của người mẹ miền Trung đến niềm tự hào về vùng đất anh hùng. Không chỉ là âm nhạc, album còn là lời nhắc nhớ về giá trị hòa bình, sự đoàn kết và tinh thần yêu nước. Qua từng nốt nhạc, Lý Ánh Nguyên khẳng định vai trò của nghệ sĩ trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ.
Thông điệp ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng
Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng, album "Người Mẹ Quảng Nam" không chỉ là món quà âm nhạc dành cho người dân xứ quảng mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, sự hy sinh của thế hệ đi trước và tinh thần đoàn kết, kiên cường của dân tộc. Thông qua album, Lý Ánh Nguyên mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần yêu nước đến với thế hệ trẻ hôm nay.
Album gồm 9 ca khúc: Nhớ Về Đại Lộc, Quảng Nam Yêu Thương, Thương Em Chín Đợi Mười Chờ, Hồn Quê Điện Bàn, Sông Hàn Tình Yêu Của Tôi, Lòng Mẹ, Quảng Nam Nỗi Nhớ Trong Tôi, Đừng Trách Câu Ví Dặm và ca khúc chủ đề Người Mẹ Quảng Nam.
Album “Người Mẹ Quảng Nam” gồm 9 ca khúc được chọn lọc kỹ lưỡng
Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một lát cắt ký ức về quê hương, về những người mẹ, người phụ nữ Quảng Nam - Đà Nẵng đã hy sinh thầm lặng trong chiến tranh và góp phần xây dựng quê hương trong thời bình.
Trong đó, ca khúc chủ đề "Người Mẹ Quảng Nam" với giai điệu mộc mạc, lời ca giản dị mà sâu sắc, như một bức tranh sống động về người phụ nữ miền Trung – mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng đầy yêu thương, là lời tri ân sâu sắc đến những người mẹ, người phụ nữ Quảng Nam - Đà Nẵng. Qua ca khúc này, Lý Ánh Nguyên muốn tôn vinh hình tượng người mẹ - điểm tựa vững chắc trong mỗi gia đình và trong trái tim của những người con xa xứ. Với giọng hát đầy ngọt ngào và sâu lắng, cô như đã gửi trọn trái tim mình cho tình yêu xứ Quảng – nơi "rượu hồng đào chưa uống đã say".
Trong 8 năm hoạt động nghệ thuật, Lý Ánh Nguyên đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng như Huy chương Vàng cuộc thi tiếng hát TP Đà Nẵng và lọt vào Top 16 Sao Mai 2019 cùng giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Không ngừng nỗ lực, với danh hiệu "tiếng hát đất Quảng" cô trở thành giọng ca được yêu mến tại nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc dân ca. Lý Ánh Nguyên mong muốn mang đến những sản phẩm chỉn chu nhất, đó là lý do cô và ekip ấp ủ mất gần 1 năm để hoàn thành "đứa con tinh thần" này. Từ việc lựa chọn ca khúc, thu âm, đến khâu sản xuất, lựa chọn bối cảnh đa dạng và phù hợp, tất cả đều được ekip thực hiện một cách tỉ mỉ và tâm huyết.

Nữ ca sĩ đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp
Nữ ca sĩ cho biết, đây là thời điểm cô hội tụ đủ "sự trưởng thành và trải nghiệm, trải qua đủ cung bậc cảm xúc của cuộc sống" để thể hiện được đúng nhất những ca từ sâu lắng. Bởi với Lý Ánh Nguyên, những sản phẩm chất lượng là cách để nghệ sĩ tri ân tình cảm của quê hương, của khán giả dành cho mình.
"Tôi hy vọng, thông qua những ca từ ý nghĩa và giai điệu được hoà âm phối khí mới, người nghe sẽ cảm nhận được tình yêu, niềm tự hào và sự trân trọng với quê hương. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng ý nghĩa, album như một lời tri ân sâu sắc mà tôi muốn gửi đến những người mẹ, người phụ nữ Quảng Nam - Đà Nẵng đã hy sinh thầm lặng trong chiến tranh và góp phần xây dựng quê hương trong thời bình" - Lý Ánh Nguyên bộc bạch.
Tiếng nói người trẻ trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống
Trong xã hội hiện đại, Lý Ánh Nguyên đã chọn con đường không dễ dàng là theo đuổi dòng nhạc dân gian và mang đến một làn gió mới cho âm nhạc truyền thống. Nữ ca sĩ đã dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thực hành những làn điệu dân ca xứ Quảng trong suốt nhiều năm qua, từ đó cô nhận ra rằng âm nhạc chính là cầu nối tuyệt vời giữa các thế hệ.

Lý Ánh Nguyên cùng ekip dành gần 1 năm đi từ Nam ra Bắc để hoàn thành album “Người Mẹ Quảng Nam”
Cô chia sẻ: "Âm nhạc dân gian là cội nguồn, là hồn cốt của dân tộc chứa đựng trong đó niềm tự hào, là phương tiện để kết nối các thế hệ xích lại gần nhau hơn. Chính vì vậy, tôi muốn thông qua những giai điệu quen thuộc để lan tỏa đến hệ trẻ về tình yêu quê hương, về những giá trị văn hóa mà cha ông để lại". Với Lý Ánh Nguyên, album "Người Mẹ Quảng Nam" không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật kể về hành trình lịch sử, văn hóa và con người Quảng Nam - Đà Nẵng, mà còn là tiếng lòng của thế hệ trẻ, khẳng định vai trò quan trọng của nghệ sĩ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nghệ thuật truyền thống.
Với 9 ca khúc được chọn lọc kỹ lưỡng, nữ ca sĩ đã khéo léo kết hợp hài hòa giữa âm nhạc dân gian truyền thống và chất liệu hiện đại, lồng ghép những làn điệu dân ca xứ Quảng vào những bản phối khí mới, tạo nên những tác phẩm vừa mang hơi thở truyền thống, vừa phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ, mang đến một bức tranh sống động về vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa.

Lý Ánh Nguyên luôn mong muốn không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại
"Nghệ sĩ trẻ không chỉ là người biểu diễn mà còn là người truyền cảm hứng, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại", Lý Ánh Nguyên nhấn mạnh. Cô tin rằng, chỉ khi thế hệ trẻ hiểu và yêu quê hương, văn hóa truyền thống mới có thể tồn tại và phát triển bền vững.