Tối 14/6, ca sĩ Lương Bích Hữu đã mang đến một đêm nhạc đầy cảm xúc với minishow Xem như là, tái hiện loạt bản hit từng làm nên tên tuổi của cô như Cô gái Trung Hoa, Cún yêu, Xem em như chẳng may, Ánh trăng nói hộ lòng em… Gần 600 khán giả có mặt đã cùng sống lại những ký ức một thời trong không gian lãng mạn của vịnh Hạ Long.
Điều đặc biệt là sân khấu lần này được tổ chức trên du thuyền Ambassador – nơi kết hợp giữa âm nhạc và cảnh sắc di sản, tạo nên một trải nghiệm nghe – nhìn hiếm có. “Hữu từng biểu diễn ở nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên được hát giữa biển trời Hạ Long như thế này. Không khí, khán giả và khung cảnh – tất cả khiến Hữu cảm thấy như được trở về một phần tuổi trẻ của mình,” cô xúc động chia sẻ.

Dù đã trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Bích Hữu vẫn giữ được phong độ ổn định, chất giọng ngọt ngào và phong cách gần gũi, duyên dáng. Cô khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện một đoạn Ánh trăng nói hộ lòng em bằng tiếng Hoa – kỹ năng từng làm nên thương hiệu của nữ ca sĩ trong dòng nhạc Hoa lời Việt thập niên 2000.

Đêm nhạc cũng đánh dấu một cột mốc cá nhân đáng nhớ khi Lương Bích Hữu chính thức công bố việc tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Cô đang từng bước theo đuổi giấc mơ trở thành giảng viên thanh nhạc – một công việc cô đã âm thầm ấp ủ suốt nhiều năm qua.


“Làm nghệ sĩ rất hạnh phúc, nhưng Hữu cũng mong được truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu nhạc. Nhất là các em nhỏ – Hữu rất yêu trẻ con và hy vọng sẽ giúp các em cảm nhận âm nhạc một cách thật đẹp, thật gần,” cô nói.
Khép lại minishow bằng ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng em – với phiên bản song ngữ Hoa – Việt, Lương Bích Hữu đã mang đến một đoạn kết ngọt ngào, khi tiếng hát hòa cùng pháo hoa bùng nổ trên du thuyền Ambassador – khép lại đêm diễn bằng một cảm xúc trọn vẹn và khó quên.