Mới đây, ca sĩ Tei đã chia sẻ kỷ niệm từ chuyến du lịch nhớ đời ở Thái Lan. Người đi cùng anh chuyến này là khách mời Na Yoon Kwon. 2 ca sĩ bắt đầu kể về chuyến đi đáng nhớ: "Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi là đến Thái Lan, cùng với anh Tei". Na Yoon Kwon tiếp tục: "Hồi đó thậm chí còn có một bài báo viết về 'tuần trăng mật' của chúng tôi. Anh Tei đi bằng xe lăn, và tôi phải kéo anh ấy vào".
"Tôi rất hào hứng vì đó là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi. Tôi nghe nói ngay cả người dân địa phương cũng không đi lang thang vào thời điểm nóng nhất ở Thái Lan. Tôi bị gió biển thổi vào người trên du thuyền và không nhận ra trời nóng đến mức nào, vì vậy tôi đã cởi áo ra và bị rám nắng" - Na Yoon Kwon kể lại. Trong chuyến đi đó, Tei ngất xỉu và bị bỏng đến độ 3 vì nắng quá gắt. Anh nói: "Tôi không nhận ra trời nóng đến mức nào. Gió biển mát đến nỗi tôi không nhận ra trời quá nóng". Cuối cùng, nam ca sĩ ngất xỉu trong xe, phải di chuyển bằng xe lăn về Hàn Quốc vì quá yếu.

Tei bị bỏng độ 3, ngất xỉu khi đi du lịch Thái Lan. Ảnh: Chosun
Tei và Na Yoon Kwon cũng bình luận về những tin đồn hẹn hò đồng giới trong quá khứ. Thời còn trẻ, họ thường xuyên đi đến các quán cafe cùng nhau. Thời đó, không có chuyện các chàng trai cùng nhau đến quán cafe, điều này làm dấy lên những tin đồn. Thậm chí, các phóng viên còn nhắc nhở Tei: "Cậu không nên làm vậy. Dạo này, có rất nhiều tin đồn rằng cậu hẹn hò với những người đàn ông ăn mặc bảnh bao".
Ca sĩ Na Yoon Kwon tiếp tục giải thích: "Đó là thời điểm mà văn hóa tối thứ Sáu đang thịnh hành. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch gì vào thứ Sáu, bạn vẫn có thể có kế hoạch vào ngày hôm sau. Vì vậy, tôi đã ăn mặc chỉnh tề và gặp gỡ nhiều người, nhưng điều đó đã bị hiểu sai".

Tei vướng tin đồn hẹn hò đồng giới với bạn thân chỉ vì ăn mặc đẹp và đi uống cafe cùng nhau. Ảnh: Osen
Tei có tên thật là Kim Ho Kyung, sinh năm 1983 tại Ulsan, Hàn Quốc. Anh là một trong những nam ca sĩ ballad nổi bật của làng nhạc Kpop thế hệ đầu. Với giọng hát ấm áp, truyền cảm và khả năng thể hiện cảm xúc sâu lắng, Tei được công chúng yêu mến qua biệt danh “ông hoàng ballad” nhờ loạt hit kinh điển như Love Leaves Its Scent, Similar Person, Same Pillow và Love Is One.
Sự nghiệp của Tei bắt đầu khá đặc biệt. Từ thời học sinh, anh nổi lên vì 1 đoạn video ca hát ở trường. Ban đầu, Tei mơ ước trở thành kiến trúc sư và theo học chuyên ngành này tại Đại học Gyeongnam, nhưng tài năng ca hát và sáng tác đã đưa anh đến với JYP Entertainment. Sau 3 năm làm thực tập sinh, anh chính thức ra năm 2004 với album đầu tay The First Journey. Giọng hát mượt mà, kỹ thuật vững vàng cùng khả năng chơi guitar và sáng tác giúp Tei nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng ballad.
Ngoài âm nhạc, Tei còn tham gia diễn xuất trong các vở nhạc kịch như Sherlock Holmes, Gone With the Wind, Gwangju và gần đây là Rebecca, chứng tỏ sự đa tài và nỗ lực vượt qua định kiến “ca sĩ chuyển sang diễn”. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2013, kết hôn với bạn gái không phải người nổi tiếng vào tháng 5/2023 sau thời gian dài hẹn hò. Với hơn 20 năm hoạt động, Tei vẫn giữ được sức hút nhờ những bản ballad chữa lành, thường xuất hiện trong OST phim truyền hình và các buổi concert ấm áp.

Tei là "ông hoàng ballad" xứ Hàn. Ảnh: Sports Chosun




































