Bìa CD Để em mơ - Ảnh: NVCC
Hà Trần từng phát hành Để em mơ dưới định dạng vinyl vào năm ngoái, dành cho những người thích nghe analog ưa cảm giác hoài niệm nhưng khá khu biệt với đại chúng.
Phải đến mùa xuân này, album mới chính thức được giới thiệu dưới định dạng đĩa CD, mở rộng không gian đối thoại tới đông đảo khán giả.
Nghe Hà Trần hát Ly rượu mừng
Hà Trần mời thưởng lãm những mùa xuân đẹp nhất của nhạc Việt
Chỉ bảy ca khúc trong Để em mơ cũng đủ để Hà Trần "mời người lên xe về miền quá khứ", thưởng lãm những mùa xuân đẹp nhất trong lịch sử nhạc Việt.
Từ những bản nhạc tiền chiến thập niên 1940 - 1950 như Bến xuân (Văn Cao), Ly rượu mừng (Phạm Đình Chương), Gửi người em gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh); đến "tân nhạc" thập niên 1970 Em đến thăm anh đêm 30 (Vũ Thành An).
Hà Trần cho biết Để em mơ sẽ mở đầu cho chuỗi dự án đĩa than các ca khúc vượt thời gian, được biên tập theo chủ đề “mùa” - Ảnh: NVCC
Có cả những nhạc ngoại lời Việt Khúc hát thanh xuân, đến tình khúc những năm 1990 - 2000 như Để em mơ (Nguyễn Cường), Nắng có còn xuân (Đức Trí).
Bến xuân, tuyệt phẩm u hoài về một mối tình không thành, được Văn Cao sáng tác trong thập niên 1940, ghi dấu bởi tiếng hát Thái Thanh, Ánh Tuyết, Khánh Ly, Hà Thanh, Cao Minh; hơn 80 năm đã qua nay có bản mới do Hà Trần thể hiện.
Hà hát bớt bi thương, nhẹ nhõm, khoan thai, trong văn vắt mà vẫn tràn đầy hạnh phúc trong một lần em đến "bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân".
Với Khúc hát thanh xuân, giọng ca sĩ lả lơi, pha chút cổ điển, lãng mạn nhưng nồng nhiệt, tuôn trào như dòng chảy thời gian, qua đó ca ngợi vẻ rực rỡ nhưng chóng tàn của thanh xuân và tình yêu.
Thích nhất là Ly rượu mừng. Ai từng mê ca khúc do ban hợp ca Thăng Long thể hiện với phần hát bè phức tạp, tương hỗ và đuổi bắt nhau rộn ràng như sóng reo vui trong khúc hoan ca mừng năm mới thì phần thể hiện của Hà Trần có lẽ không khiến người yêu nhạc phải thất vọng.
Thay vì dành cho hợp xướng, bản phối mới bằng một cách thật đặc biệt viết cho đơn ca và mình Hà "cân tất". Tuy nhiên nhờ giọng hát tắc kè hoa và đa thanh đã tạo ra những nhịp đối thoại kết bè nhau vừa hiện đại vừa cổ điển, dầu thế vẫn giữ được sự sang trọng, chuẩn mực và thiêng liêng cho một khúc nhạc mừng xuân.
Nếu trong bản cũ, những nghệ sĩ hợp ca cùng nhau nâng cao ly rượu mừng thì khi nghe bản mới này, có cảm giác Hà Trần nhìn về non sông gấm vóc, có phần say sưa, cầm cao ly rượu mừng nâng chén với những tiền bối đi trước.
Đồng thời tự nhấp cho mình một "chén quan san" và uống cạn.
Chẳng hiểu vì cớ gì khi hình dung về người ca sĩ có thói quen kẻ mắt ấy, trong một thoáng chốc bất chợt thì thấy đuôi mắt cô dài ra thêm.
Trong khi đó ở phiên bản lời đầy đủ của Gửi người em gái, Hà Trần hát đầy nâng niu. Nắng có còn xuân kết hợp dân gian đương đại với jazz fusion mang đến nhiều hiệu ứng mới mẻ. Đầy sôi động, năng lượng nhưng không kém phần tình tứ.
Bản phối mới Em đến thăm anh đêm 30 cũng gây bất ngờ không kém khi đưa nhạc điện tử synth-pop vào. Có những dải âm kéo dài, chạy song song và cuộn tròn, xoáy riết cùng giọng hát ca sĩ, gợi ra không gian mênh mang.
Cách hát, cách nhả chữ, luyến láy của Hà "ăn" vào bản phối xuất sắc, đã mang đến một màu sắc mới, hiện đại và bắt tai cho ca khúc của Vũ Thành An.
CD khép lại với Để em mơ với giọng hát mỏng mảnh, tinh tế, như thủ thỉ kẻo xao động cỏ cây và "để em mơ trong tay, trong vòng tay anh êm dịu".
Song song với việc phát hành đĩa CD, dự án Để em mơ sẽ tiếp tục được mở rộng trong tháng 1-2026 thông qua chuỗi hoạt động gặp gỡ khán giả của Hà Trần - Ảnh: NVCC
Mơ trong bài ca cuộc đời
Với album Để em mơ, Hà Trần thôi quần da bó sát, mũ snapback, thôi một nguồn bức xạ nhiệt vô tận. Yên đi, để "phượng hoàng lửa" (biệt danh sau The Masked Singer Vietnam) mơ và trương nở trong bài ca âm nhạc và cuộc đời.
Trong album này, Thanh Phương, Trần Đức Minh, Vũ Huyền Trung và Minh Dương đã tạo ra những bản phối "đo ni đóng giày" cho giọng ca Hà Trần; đồng thời mang đến một trong những album nhạc xuân hay nhất trong những năm gần đây.
Hà Trần kể tuổi thơ của cô gắn với những cái Tết Hà Nội, nên không khí ấy gần như thấm vào toàn bộ album. Khi nghe CD này, thấy hoa đào, thấy những làn mưa phùn giăng tơ và những cành lộc non vừa nhú.
Hà Trần - "phượng hoàng lửa" của nhạc Việt - Ảnh: NVCC
Hà Trần hát Em đến thăm anh đêm 30
Có hai ca khúc mang cảm giác rất Sài Gòn mà cô đặc biệt thích là Ly rượu mừng và Nắng có còn xuân. Ca sĩ nói cô "luôn có cảm giác như được trở lại mảnh đất phương Nam đó với những bóng hồng trong tà áo dài lửng, mái tóc bồng bềnh đi xe Cub".
Còn khán giả, trong những Tết sắp về, thấy hạnh phúc khi được nghe một giọng hát đẹp và những tình khúc mùa xuân khiến lòng cũng rộn ràng theo.
Với cô, "hát đẹp" là tròn vành rõ chữ, đúng kỹ thuật, làm chủ hơi thở, âm thanh và cả cơ thể mình. Chính điều đó đã cho ca sĩ này có một "bộ võ" đủ vững để "có thể tự do đi qua nhiều thể loại: pop, classical, dân ca hay rock mà không hề e ngại"...




































