40156426711807904862299448493740388075568287n-1721104348853475940403.jpg

Doãn Quốc Đam - tắc kè hoa trên màn ảnh nhỏ - Ảnh: FBNV

Trong bộ phim Mình yêu nhau bình yên thôi đang phát sóng trên VTV3, vai gã thợ xăm tên Lâm (do Doãn Quốc Đam đóng) nhận được nhiều tình cảm của khán giả màn ảnh nhỏ.

Thậm chí với lối diễn đầy nhấn nhá, có nét riêng, vai diễn của Doãn Quốc Đam được đánh giá vượt trội hơn cả nhân vật chính Đức Anh do Thanh Sơn thủ vai.

Bị ảnh hưởng bởi tư duy phim Mỹ

Anh nói với Tuổi Trẻ Online, trong số các diễn viên nam ở nước ta, anh thích và nể Thái Hòa nhất. "Anh Hòa là một diễn viên giỏi, có nhiều điều để lứa diễn viên đi sau học hỏi".

Tuy nhiên Doãn Quốc Đam không theo đuổi hình mẫu của bất cứ ai. Anh chia sẻ anh bị ảnh hưởng bởi tư duy của phim Mỹ và ấn tượng cách họ xây dựng những nhân vật không một chiều.

"Kể cả những vai xấu, vai ác thì nói cho cùng, họ vẫn có phần nào tính người trong đó, chứ không hoàn toàn là phần con. Có ai sinh ra đã làm trộm, làm cướp đâu", Doãn Quốc Đam nói.

Diễn viên sinh năm 1988 cho rằng biên độ diễn của một người diễn viên rất rộng. 

Ở biên độ này có thể diễn rất tốt, nhưng ở biên độ khác có khi chưa tốt. Đó là chuyện hết sức bình thường. Anh thường nhìn vào những mặt chưa tốt của người khác để rút kinh nghiệm và cố gắng.

Doãn Quốc Đam tâm sự: "Núi cao vẫn có núi cao hơn. Mình không bao giờ là người giỏi nhất được đâu".

Mong được đóng vai LGBT

Doãn Quốc Đam được khán giả nhớ mặt qua loạt phim truyền hình Người phán xử, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình và phim điện ảnh Đào, phở và piano.

44192337412979177445172178341689284648270573n-17211043597891041583413.jpg

Trong phim Mình yêu nhau bình yên thôi, Doãn Quốc Đam (trái) hóa thân vào vai Lâm thợ xăm, có mối tình lãng mạn với Ngọc (Trình Mỹ Duyên đóng) - Ảnh: FBNV

Nói về vai diễn nào khó nhất tới thời điểm hiện tại, anh kể ra ngay Fedora trong phim Mê cung

Nhân vật này thích trang điểm, chuyên rình mò rồi sàm sỡ phụ nữ, sau đó giết họ một cách rất bí ẩn.

Anh được đạo diễn Khải Anh giao vai cách ngày bấm máy chỉ khoảng hai tuần. Khá căng, đây lại là một vai không dễ để diễn. 

Quốc Đam kể suốt ngày, anh phải đi loanh quanh trong sân để suy nghĩ về nhân vật này.

Để hóa thân vào vai kẻ sát nhân tự kỷ này, anh phải tham khảo từ nhiều nguồn, trong sách báo và cả thực tế cuộc sống.

Doãn Quốc Đam cũng dành ra một tuần để tìm hiểu về Jacob Barnett, một thiên tài vật lý người Canada với chứng bệnh tự kỷ cũng như một người ngoài đời có chứng bệnh này để đúc rút cho diễn xuất.

Anh chia sẻ với một diễn viên, hay hay không hay chưa vội bàn, nhưng diễn sao cho đúng, cho thật mới là điều quan trọng nhất. Bởi có thật thì khán giả mới xem, mới tin.

Được đánh giá là "tắc kè hoa" của phim truyền hình với nhiều vai diễn biến hóa đa dạng, nhưng Doãn Quốc Đam cho biết có một dạng vai mà anh chưa có cơ hội chạm tới là LGBT (tên gọi cộng đồng những người đồng tính, song giới và chuyển giới).

"Đó sẽ là dạng vai khá khó. Tôi chưa đủ sức, hoặc cũng chưa có ai mời. Rất mong một ngày được đóng, ngoài ra còn nhiều dạng vai khác nữa tôi chưa có cơ hội chạm tới", anh nói.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022