avatar1661990603973-16619906043351662960036.jpgSự trùng hợp thú vị của hai mỹ nhân tên Ngọc Huyền trên màn ảnh VTV

Gần một thời điểm, hai nữ diễn viên GenZ có tên Ngọc Huyền lại có sự tương đồng bất ngờ liên quan đến vai diễn.

Ngọc Huyền đang dần quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều phim "giờ vàng", mới đây nhất là "Gara hạnh phúc". Với diễn viên trẻ khó tránh khỏi những khen chê, vậy với những bình luận của anti fans, bạn tiếp nhận như thế nào?

Ban đầu khi đọc những bình luận chê mình cũng khá ấm ức. Đến bây giờ mình học được một điều là chúng ta dù có tốt đến đâu, thì cũng không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Vì thế, chỉ cần mình cố gắng hết sức và mọi ý kiến của khán giả sẽ là động lực cho bản thân tiến lên.

Vậy đến hiện tại, có bình luận nào khiến bạn "ấm ức", buộc bản thân phải ghi nhớ không?

Phim mới nhất tôi tham gia là "Gara hạnh phúc", từ trước khi phim lên sóng, đã có rất nhiều bình luận khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng câu tôi nhớ nhất là: “Đừng cho hot girl đi đóng phim nữa”.

Đến khi phim lên sóng và cho đến tận sau này, những bình luận tiêu cực vẫn có nhưng sẽ ít hơn tại vì mọi người đã chú ý đến diễn xuất của tôi. Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của bản thân, xóa bỏ cái mác bình hoa di động. Tôi rất ghét ai gọi mình là bình hoa di động.

screenshot11-16600206487171403644579-1665288817163336922783.png

Ngọc Huyền đóng cùng Quỳnh Kool trong "Gara hạnh phúc"

Nỗ lực chứng minh năng lực như thế, hẳn bạn cũng có thần tượng trong nghề? 

Tôi thích cách diễn của rất nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề. Điển hình như trong "Mặt nạ gương", tôi đóng với "mẹ" Ngọc Lan - một người diễn viên rất giỏi, rất có tâm với nghề; hay chị Lương Thu Trang, chị Quỳnh Kool là một người trẻ thôi nhưng mà chị cũng có những cái điểm mạnh mà tôi cần học hỏi về mặt cảm xúc.

Tạm gác câu chuyện nghệ thuật, ở độ tuổi này bạn có thể tiết lộ chút về chuyện tình yêu được không? 

Rất nhiều người nghĩ tôi đang yêu nhưng hiện tại mình vẫn độc thân nhé! (Cườii). Còn để nói về tiêu chí chọn bạn trai thì tôi muốn yêu người làm trong nghệ thuật. Bởi tôi nghĩ khi làm cùng ngành thì sẽ dễ cảm thông cho công việc của nhau. Và đặc biệt, tôi luôn muốn yêu một người chững chạc, chín chắn một chút để dễ thấu hiểu.

Nói như thế nghĩa là bạn xác định sẽ theo nghệ thuật, là làm trái ngành học - Đại học sư phạm Hà Nội? 

Nếu được hỏi câu này cách đây khoảng một năm câu trả lời của mình là như thế. Nhưng đến bây giờ mình lại không dám chắc. Bởi vì sau khi đóng "Gara hạnh phúc" thì tôi cảm thấy diễn viên mới là công việc mình muốn theo đuổi.

saostar-opqqt3vn04nnp2xu-16652888171541500221947.jpeg

Vậy bạn đã nghĩ đến việc sẽ Nam tiến để trải nghiệm thêm cho sự nghiệp diễn xuất không?

Tôi sinh ra trong môi trường bố mẹ làm nhà nước, bản thân học ngành sư phạm nên tư duy của mình khá chắc chắn. Các bạn trẻ khác có thể nghĩ nếu chưa có gì thì vào Nam để tìm thêm cơ hội nhưng tôi thì không như thế. Tôi sẽ làm một điều gì đó khi mình chắc chắn về nó.

Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội trong vòng 1 năm thì ở ngoài Bắc này mình cũng mất đi cơ hội. Thế nên tôi xác định là mình sẽ chỉ vào Nam khi có một điều gì đó chắc chắn hơn. Bởi hiện tại, Hà Nội cũng là một mảnh đất khá màu mỡ với mình rồi. (Cười)

Cảm ơn Ngọc Huyền vì cuộc trò chuyện!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022