
Hà Anh Tuấn hào hứng khi lại chung sân khấu với người em thân thiết Đen Vâu - Ảnh: BTC
Concert đang là một mũi nhọn của công nghiệp giải trí Việt Nam. Nhân sức nóng "hừng hực" của loại hình này, lễ hội âm nhạc sáng tạo Forestival tổ chức tại Đảo Khê Cốc, Tràng An, Ninh Bình từ chiều đến đêm 31-5.
Đêm Forestival khép lại lúc gần 1h sáng, sau hơn 8 tiếng bao gồm cả tham quan, trưng bày và concert. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đóng vai trò anh cả dẫn dắt các nghệ sĩ đàn em trồng rừng, bảo vệ di sản.
Quang Hùng MasterD và di sản có gì liên quan?
Theo ban tổ chức, sự kiện quy tụ 20.000 khán giả, trong đó có nhiều du khách từ xa đến với tỉnh Ninh Bình.
Sự xuất hiện của các ca sĩ gen Z đang nổi tiếng bậc nhất như Quang Hùng MasterD, tlinh và DJ 2pillz khá thú vị trong đêm nhạc nhấn mạnh tính di sản văn hóa và thiên nhiên.

Hà Anh Tuấn, Đen Vâu chụp ảnh cùng hàng ngàn khán giả sau tiết mục kết hợp Mơ và Khúc hát chim trời. Ảnh trên màn hình lớn của concert - Ảnh: Chụp màn hình
Bên cạnh đó vẫn là dàn nghệ sĩ vốn kết hợp lâu năm với Hà Anh Tuấn như Đen Vâu, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Vũ., Chillies, Hoàng Dũng...
Trong phần giao lưu, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu và Phan Mạnh Quỳnh nhiều lần nhắc đến việc bảo vệ di sản.
Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Cảm ơn ông trời đã thương cho một giấc mơ mới mang tên Forestival.
Chúng tôi đã có 1.000 khán giả đi trồng rừng với anh em nghệ sĩ. Tôi hy vọng những mùa sau thì những ai đi xem ca nhạc sẽ đi trồng ít nhất một cái cây.
Ai cũng có quyền được trồng một cây xanh. Cây xanh chính là hy vọng. Một đất nước giàu mạnh là một đất nước gìn giữ được di sản thiên nhiên".
Còn Đen Vâu bày tỏ lòng biết ơn với những người kiểm lâm bảo vệ rừng. Khi trực tiếp đi trồng rừng, anh mới cảm nhận hết về sự vất vả của họ bao lâu nay. Phan Mạnh Quỳnh ca ngợi vẻ đẹp của Tràng An, rủ rê khán giả khắp nơi hãy đến Ninh Bình và thăm Tràng An.

Trình độ tổ chức concert của ngành âm nhạc Việt Nam ngày càng được nâng cao - Ảnh: MI LY
Các nghệ sĩ trẻ giao lưu thiên về tương tác, trêu chọc khán giả. Quang Hùng MasterD - với set nhạc "bốc" nhất đêm nhạc với 18 vũ công - bê nguyên phong cách "thả thính" thường thấy ở các "anh trai say hi". Còn tlinh tự khen mình xinh, vui vì được khán giả khen xinh.
Dù sao, họ vẫn đại diện của lớp trẻ trong sự tiếp nối thế hệ. Forestival được ban tổ chức kỳ vọng sẽ tổ chức thêm nhiều mùa nữa, vừa đưa du khách đến với di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới Tràng An, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản.
Quang Hùng MasterD hát Tình đầu quá chén ở Forestival - Video: MI LY
Góp 500 triệu bảo vệ voọc mông trắng
Sân khấu concert đưa "linh hồn" của thiên nhiên vào âm nhạc. Đó là hình ảnh chú voọc mông trắng (hay còn gọi là voọc quần đùi trắng) khổng lồ - biểu tượng của Forestival - được dựng ở trung tâm sân khấu, "nhảy nhót" sống động nhờ hiệu ứng ánh sáng giữa các tiết mục.
Tại Ninh Bình, voọc mông trắng đang được bảo tồn ở đầm Vân Long và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Concert Forestival dựng "linh hồn" của lễ hội là hình ảnh chú voọc mông trắng khổng lồ ở trung tâm sân khấu - Ảnh: MI LY
Thay mặt ban tổ chức chương trình và các nghệ sĩ, Hà Anh Tuấn thông báo với khán giả: "Tất cả các nghệ sĩ và khán giả của Forestival 2025 sẽ đóng góp cho Save Vietnam's Wildlife 500 triệu đồng nhằm mục đích tái đàn và bảo vệ loài voọc mông trắng".
Nhờ nỗ lực bảo tồn, voọc mông trắng đã tăng từ hơn 40 con lên 250 con ở đầm Vân Long - Ninh Bình (chiếm 70% tổng số voọc mông trắng trên toàn thế thới), tăng hơn 4 lần trong 20 năm qua.
Bên ngoài concert Forestival là khu trưng bày triển lãm ngoài trời rộng lớn mang tên "Cung đường di sản" nhằm vinh danh những làng nghề truyền thống, những hoạt động bảo vệ môi trường của Việt Nam.


tlinh và Hoàng Dũng đều bày tỏ vinh dự khi được đứng trên sân khấu lớn - Ảnh: BTC
Các gian hàng trưng bày cổ phục, tranh lá Bồ Đề, vật phẩm của Save Vietnam's Wildlife - Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, lụa Nha Xá, in tranh ERCA (tranh hiện đại pha trộn mỹ thuật truyền thống)...
Mở đầu concert là liên khúc xẩm của nghệ sĩ beatbox Trung Bảo và các em nhỏ thuộc câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu (xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình).
Tiết mục này nhằm tôn vinh nghệ thuật hát xẩm, đang được Việt Nam đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Quang Hùng MasterD diễn "cháy" nhất đêm Forestival, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - Ảnh: BTC