
Trần Tú gần đây được chú ý khi tham gia vai điện ảnh đầu tay trong phim Bà đừng buồn con của đạo diễn Hoàng Nam. Trong phim, anh vào vai Tiến, một chàng trai mồ côi, gia cảnh nghèo khó, sống nương tựa vào bà nội. Sự xuất hiện của Trần Tú khiến khán giả bất ngờ, khen anh chững chạc, đẹp trai hơn so với lúc tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế năm 2014.

Theo đạo diễn Trần Lực, Trần Tú thừa hưởng nét nam tính và rắn rỏi giống bố. Trong ảnh là hình ảnh của Tú trên poster phim Bà đừng buồn con, dự kiến ra rạp cuối năm.

Trần Lực nói không chỉ ngoại hình giống bố, Trần Tú 'sao chép' cả tính hay tranh luận, nhưng học giỏi hơn và thường dẫn đầu bảng xếp hạng thi đua của lớp.

Trần Lực kể ở tuổi 17, sau khi tốt nghiệp THPT, anh nhập ngũ vào đoàn văn công. Còn con trai Trần Tú đang học lớp 11, bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật.

Trần Lực hiểu con trai ở tuổi mới lớn nên thường trò chuyện, định hướng thay vì tạo áp lực. Khi thấy con bộc lộ năng khiếu và đam mê diễn xuất, đạo diễn quyết định ủng hộ.

Anh cũng tư vấn con cách xây dựng hình ảnh, chọn trang phục và kiểu tóc phù hợp ngoài đời lẫn vai diễn.

'Nhiều người nói họ không ngờ cậu bé lém lỉnh, gây cười trong Bố ơi mình đi đâu thế năm nào đã trở thành một chàng thanh niên cao lớn và điển trai như vậy', Trần Lực nói.

Trần Tú lúc 6 tuổi, khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế. Trần Lực, 62 tuổi, sinh tại Hải Phòng, cha mẹ là nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đầu ngành của nghệ thuật hát chèo và văn học. Anh từng học đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, tu nghiệp ở Bulgaria. Vẻ lãng tử, thư sinh giúp anh lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Thập niên 1990, anh ghi dấu ấn với các phim Anh chỉ có mình em, Hoa ban đỏ, Mẹ chồng tôi. Năm 2022, anh gây chú ý khi đóng phim Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) - vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên. Năm 2023, anh được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nghệ sĩ trải qua ba cuộc hôn nhân, có bốn người con, ba trai và một gái.
Nguyên Thảo




































