Ít ngày trước, nữ ca sĩ - nhạc sĩ người Pháp Zelie Claeyssen đã khép lại chuyến lưu diễn tháng 10 tại Việt Nam bằng đêm diễn ở Hà Nội - điểm dừng chân cuối cùng sau TP.HCM, Huế và Đà Nẵng. Chương trình là một phần trong tour lưu diễn châu Á của ban nhạc pop-rock Zelie, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.
Ở tuổi 22, Zelie Claeyssen đã là gương mặt đáng chú ý trong làn sóng pop-rock trẻ châu Âu. Ban nhạc Zelie của cô hiện là quán quân FAIR 2024 - chương trình uy tín của Pháp nhằm phát hiện và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tiềm năng. Báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN có cuộc trò chuyện cùng cô.
* Âm nhạc của chị được nhận xét là sự pha trộn táo bạo giữa pop, rock, rap và âm hưởng đô thị. Điều gì đã hình thành nên bản sắc âm nhạc rất riêng ấy?
- Từ khá sớm, tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với những dòng nhạc giàu ca từ và bắt đầu nhận ra tình yêu của mình dành cho việc sáng tác, dù khi ấy tôi chưa hề có ý định viết ca khúc.
Tôi đến với âm nhạc qua những nghệ sĩ như Jacques Brel, Brassens, Etienne Daho - những tên tuổi lớn của dòng nhạc trữ tình Pháp. Bố tôi thì nghe khá nhiều nhạc điện tử, và tôi nghĩ điều đó đã khiến tôi yêu thích phần sản xuất âm nhạc, hòa âm và âm sắc hiện đại. Sau này, bản sắc âm nhạc của tôi được định hình bởi những gì tôi tự khám phá.
Ca sĩ Zélie trong đêm diễn tại Hà Nội
Tôi gần như chỉ nghe pop, đặc biệt là pop Pháp. Ảnh hưởng lớn nhất tới tôi có lẽ là ca sĩ người Bỉ Angele. Cô là hình mẫu đầu tiên giúp tôi thấy rằng một người phụ nữ có thể kể câu chuyện đời mình như một cuốn nhật ký, nhưng trên nền nhạc đầy năng lượng. Chính điều đó đã truyền cảm hứng để tôi viết những ca khúc mang tính tự sự, gần gũi, nhưng vẫn sôi động, giàu tiết tấu, đôi khi có chút hoài niệm của thập niên 2000.
* Là quán quân FAIR 2024, chị thấy cột mốc này đã mở ra những thay đổi nào trong hành trình sáng tạo của mình?
- Giải FAIR thật sự đã làm thay đổi cuộc đời tôi và cách tôi nhìn nhận nghề nghiệp. Chỉ trong 1 năm, tôi đã học được những điều đáng lẽ phải mất nhiều năm để tích lũy, từ kỹ năng nghề, cách làm việc chuyên nghiệp đến hiểu biết về bản quyền và hợp đồng. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn, được "trang bị vũ khí" để đi đường dài.
Quan trọng hơn, chính FAIR đã mang tôi đến Việt Nam và Campuchia biểu diễn. Được hát ở một đất nước khác, cho những công chúng mới, đó là giấc mơ của bất cứ nghệ sĩ nào.
* Đây là lần đầu tiên chị và ban nhạc biểu diễn tại Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của chị về đất nước và con người nơi đây?
- Ấn tượng đầu tiên là… mọi thứ thật sống động! Phong cảnh, đường phố, màu sắc, ánh sáng - tất cả đều rực rỡ và giàu cảm xúc. Chúng tôi thích di chuyển bằng xe máy, đó là cách tuyệt vời để cảm nhận thành phố. Người Việt Nam thì vô cùng dễ thương và hiếu khách. Họ luôn sẵn lòng trò chuyện, hướng dẫn, chia sẻ. Trong các nhà hàng, họ kiên nhẫn chỉ cho chúng tôi cách ăn từng món, thật ấm áp và đáng yêu.
Còn về khán giả, họ thật tuyệt vời, luôn nhiệt tình, tươi vui, phản ứng mạnh mẽ với âm nhạc dù chưa từng nghe trước đó. Có những buổi diễn, tôi được yêu cầu hát lại vì khán giả quá phấn khích. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ đợt lưu diễn này rất nhiều.
Thật lòng mà nói, chuyến lưu diễn tại Việt Nam trong 2 tuần vừa qua là trải nghiệm đặc biệt và xúc động nhất mà tôi từng có với tư cách ca sĩ.

* Khi mang các sáng tác của mình đến Việt Nam, chị kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận âm nhạc của Zelie theo cách như thế nào? Và chị có nhận thấy điểm đồng điệu nào giữa khán giả Việt Nam và khán giả Pháp?
- Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng, nhưng mong khán giả có thể cảm nhận được năng lượng mà dự án âm nhạc của tôi mang lại - một nguồn năng lượng của niềm vui, hy vọng và sự tích cực. Dù họ không hiểu hết ca từ, tôi tin năng lượng đó vẫn có thể chạm đến trái tim, bởi âm nhạc vốn là ngôn ngữ chung.
Tôi nhận thấy khán giả Việt Nam và Pháp đều thực sự yêu âm nhạc và biết lắng nghe. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam lại cởi mở và biểu cảm hơn. Trong khi ở Pháp, đôi khi người xem khá trầm lặng, thì ở Việt Nam, họ hát, nhảy, reo hò, thể hiện cảm xúc một cách rất tự nhiên. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc mỗi khi biểu diễn.
* Nếu có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ Việt Nam, chị mong sự kết hợp ấy sẽ mang màu sắc như thế nào?
- Tôi rất muốn khám phá âm nhạc Việt Nam - một thế giới âm thanh mà tôi chưa biết nhiều. Tôi nghĩ, sự kết hợp giữa pop Pháp và nhạc Việt Nam sẽ tạo nên một điều thật đặc biệt: Vừa cá nhân, vừa giàu tính văn hóa. Nếu có một thông điệp tôi muốn gửi gắm, đó sẽ là câu chuyện về tình bạn, về sự giao thoa giữa 2 nền văn hóa, nơi có nhiều niềm vui, sự tôn trọng và tình yêu.
* Và lời cuối cùng chị gửi đến khán giả Việt Nam?
- Đến giờ tôi có thể nói rằng khán giả Việt Nam là những khán giả mà tôi yêu thích nhất. Không khí ở đây thật khác Pháp - mọi người vui vẻ, tươi cười, tràn đầy năng lượng. Tôi cảm nhận rõ niềm vui và khát khao sống, và điều đó khiến mỗi buổi diễn đều trở nên đặc biệt. Cảm ơn tất cả, và tôi thật sự mong sẽ sớm được gặp lại khán giả Việt Nam trong tương lai gần.
* Xin cảm ơn chị!
"Ở Pháp, đôi khi người xem khá trầm lặng. Còn ở Việt Nam, họ hát, nhảy, reo hò, thể hiện cảm xúc một cách rất tự nhiên. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc" - Zélie Claeyssen.