Chuyện lùm xùm giữa Taylor Swift và Kanye West dường như không có hồi kết. Hai người từng có quan hệ bình thường cho tới 16 năm trước, vào năm 2009, khi West say xỉn đã bước lên sân khấu giải MTV để nói với Swift rằng giải thưởng mà cô vừa giành được lẽ ra phải thuộc về Beyonce.

Không cần biết nhận định đó là đúng hay sai, hay giải thưởng đó quan trọng thế nào, thái độ đó - lại được truyền hình trực tiếp - là không thể chấp nhận được.

Ân oán nhiều năm

Sau nhiều năm, tới nay, cả Kanye West và Taylor Swift  vẫn là những cái tên được săn đón hàng đầu. Sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của cả 2 đều rất phong phú, thường xuyên là tiêu đề cho báo chí. Nhưng không vì thế mà họ dễ quên đi chuyện cũ.

Năm ngoái, cả West và Swift đều có những hit đạt No.1. Ngoài ra, Swift còn phát hành ca khúc có tên thanK you aIMee - một trong nhiều bản nhạc tặng kèm mà cô đã đưa vào phiên bản mở rộng của album bom tấn The Tortured Poets Department của mình.

Cô có lý do để viết cách điệu tên ca khúc như vậy: Các chữ cái viết hoa ghép thành chữ "KIM", giống tên vợ cũ của West. Sau đó, cô còn phát hành phiên bản acoustic có tựa đề là thank You aimEe. Lần này, chữ viết hoa ghép thành "YE", tức tên hiện tại của West.

Vậy là: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Và có thể sẽ không bao giờ kết thúc.

Taylor Swift trên bìa đĩa đơn “Look What You Made Me Do” của mình

Khoảnh khắc ngắn ngủi trên bục trao giải thưởng nhỏ đó đã gây nên cơn bão truyền thông. Nó lớn đến mức ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả 2 nghệ sĩ theo cách mà không ai có thể đoán trước được. Ngay từ khoảnh khắc đó, West đã trở thành nhân vật phản diện. Kì quặc là: Swift sau đó cũng trở thành nhân vật phản diện!

Chuyện là, sau vụ xảy ra tại giải MTV, West đã nhanh chóng xin lỗi. Một năm sau sự việc, tại chính giải MTV, Swift ra mắt ca khúc Innocent với nội dung hãy gạt bỏ quá khứ và rằng không bao giờ là quá muộn để làm mới mình.

Tại Grammy 2015, West và Swift được chụp ảnh đang trò chuyện với nhau. Rõ ràng, quan hệ của họ đã tan băng. Thậm chí, họ đã đi ăn tối với nhau ít nhất là 1 lần. Cuối năm 2015, Swift là người trao giải cho West tại giải MTV và West sau đó đã tặng Swift 1 bó hoa lớn.

Thế rồi, đang lúc tốt đẹp thì West tung ca khúc Famous, với nhiều lời thô tục nói về Swift. Vài ngày sau, Swift đáp trả West trong bài phát biểu nhận giải Album của năm tại Grammy. West liền tung MV Famous với những hình ảnh khiếm nhã liên quan tới Swift.

swift-1749770458454380296891.jpg

Khoảnh khắc khơi mào mối thù kéo dài giữa Taylor Swift và Kanye West

Tệ hại hơn cả, vợ West khi đó là Kim Kardashian liền tung video West nói chuyện điện thoại với Swift, ẩn ý rằng Swift đã chấp thuận những gì West hát trong Famous. Kèm theo đó là biểu tượng con rắn, khiến Swift bị nhiều cư dân mạng cho là lươn lẹo, đóng vai nạn nhân.

Swift chưa bao giờ rơi vào tình trạng đó. Cô không biết phải xử lý thế nào. Cô muốn dừng câu chuyện, nhưng điều đó không phụ thuộc vào cô. Thế là, cô đã biến câu chuyện thành 1 buổi ra mắt album, bất chấp nguy cơ đó sẽ là con dao 2 lưỡi.

Swift phải tìm ra cách để theo sau 1989 - siêu album đã giúp cô thống trị hoàn toàn nhạc pop. Swift đã cực kỳ nổi tiếng trước 1989, nhưng album đó vẫn là thứ gì đó khác. Nó có tới 3 đĩa đơn No.1 và đã đưa các đêm diễn của Swift từ sân vận động trong nhà ra ngoài trời.

Ca khúc "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift:

Luôn khó để tìm ra điều cần làm sau khoảnh khắc bước ngoặt vĩ đại. Có lẽ chuyện của West đã cung cấp cho Swift chất liệu mà cô đang cần. Đó rõ ràng là câu chuyện đã thúc đẩy đĩa đơn mở màn album mới Reputation. Đó là Look What You Made Me Do - 1 ca khúc có thể không thành siêu hit nếu nằm trong bối cảnh khác.

"Tôi, kiểu như, gần đến ngưỡng phơi sáng quá mức rồi". Đó là một trong những điều mà Swift đã nói với West qua điện thoại. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà siêu sao cởi mở như Swift phải thừa nhận rằng cô muốn được giải quyết trong âm thầm. Nhưng nếu không được, thì đây…

Hoàn thành sứ mệnh

"Look What You Made Me Do" đi ngược lại mọi thứ đã đưa Taylor Swift lên thành ngôi sao nhạc pop vĩ đại.

Taylor Swift từng viết nhiều ca khúc cực kỳ thành công, về những người nổi tiếng khác có liên quan tới cuộc đời cô. Dù vậy, cô không bao giờ chính thức công khai và xác nhận tên của những người mà cô đang nói đến.

Vào thời điểm Look What You Made Me Do mới ra mắt, vẫn có một số người cho rằngnó là về Katy Perry. Có thể có một chút như vậy, nhưng về cơ bản, đây rõ ràng là cú đánh trả vào người nổi tiếng đầu tiên đã thành công trong việc biến Taylor Swift thành kẻ phản diện.

"Tôi không thích sân khấu nghiêng của anh ta" - đó là sân khấu West đã sử dụng trong chuyến lưu diễn Saint Pablo. "Tôi không thích tội ác hoàn hảo của anh" - rõ ràng là về video cuộc gọi đã được chỉnh sửa khôn khéo. "Thế giới vẫn tiếp diễn, lại một ngày khác, một vụ lùm xùm khác/ Nhưng không phải với tôi, không phải với tôi, tất cả những gì tôi nghĩ đến là nghiệp chướng" - đó là sự bất lực của Swift khi không thể buông bỏ chuyện này, ngay cả khi phần còn lại của thế giới đã phát ngán khi nghĩ về nó.

Trong MV Look What You Made Me Do và những hình ảnh liên quan tới album mẹ Reputation, Swift cũng liên tục sử biểu tượng cảm xúc con rắn của Kim Kardashian, đặt những con rắn trang trí ở khắp mọi nơi. Đúng là chơi tất tay!

mv-1749770458398668090799.jpg

Taylor Swift tái hiện lại khoảnh khắc tai tiếng trong MV “Look What You Made Me Do”

Nhưng với tư cách là 1 ca khúc, Look What You Made Me Do không hoành tráng đến thế. Đây là ví dụ điển hình về "hội chứng" đĩa đơn đầu tay của Swift. Album của Swift không chỉ là album. Chúng phải được tung ra như phim Chiến tranh giữa các vì sao hay các chiến dịch tranh cử. Và khi cô phát hành đĩa đơn mở đường, đĩa đơn đó phải phác thảo các chủ đề và tính thẩm mỹ mà cô sẽ theo đuổi trong vài năm tới. Và với gánh nặng như vậy, nó thường ôm đồm quá nhiều, mất đi sự sâu lắng và thân mật vốn có trong nhiều ca khúc khác của Swift.

Look What You Made Me Do là một trong những bản hợp tác giữa Swift và cộng sự thân thuộc Jack Antonoff. Tại thời điểm đó, âm thanh hợp tác giữa bộ đôi này đã được định hình khá rõ ràng: lời ca khúc dài dòng, kết cấu nhạc tổng hợp mềm mại, giai điệu hoa mỹ. Hai người đã làm việc cùng nhau đủ lâu để khiến một số người hâm mộ cầu xin họ tạm nghỉ hợp tác, để Swift có thể chuyển sang những người cộng tác khác, với những phong cách âm nhạc khác.

Nhưng bất ngờ là âm thanh đặc trưng đó không thể hiện rõ trong Look What You Made Me Do. Nó không giống như ca khúc nào mà bộ đôi làm, trước đó và sau đó. Họ đều đã đẩy mình ra khỏi vùng an toàn.

Look What You Made Me Do bắt đầu bằng tiếng đàn dây leng keng, đậm chất điện ảnh, nhưng chúng nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng nhạc điện tử. Mẫu âm thanh dường như lấy từ nhạc EDM-pop đã lỗi thời vào năm 2017. Có cảm giác nó không vừa vặn với Swift.

Ca khúc đi ngược lại mọi thứ đã đưa Swift lên thành ngôi sao nhạc pop vĩ đại. Nhưng điều này có vẻ là cố ý. Và nó nghe rất phù hợp khi Swift nói rằng Taylor cũ không thể nghe điện thoại vì cô ta đã chết. Swift muốn cả thế giới biết rằng cô đang đáp trả sự thù địch bằng chính sự thù địch của mình. Vì vậy, cô sẽ không bận tâm đến những giai điệu hay ca từ ngọt ngào. Tương tự như vậy là MV của ca khúc.

Có thể nói, đây là màn trả đũa khiến nhiều người hả hê. Nhưng tại thời điểm đó, nhiều nhà phê bình lo ngại rằng Swift đã hoàn toàn mất đi khả năng sáng tác nhạc pop. Thời gian đã chứng minh rằng đó chỉ là lo lắng hão.

Look What You Made Me Do đã làm được chính xác những gì Swift muốn vào lúc đó nhưng nó không khiến cô bị chôn chân mà ngược lại, là bàn đạp để cô phát triển rực rỡ hơn trong những năm sau đó.

Thành tích

Look What You Made Me Do được phát hành vào ngày 24/8/2017. Cả ca khúc và MV của nó đều phá vỡ kỷ lục trực tuyến trên Spotify và YouTube khi mới được tung ra. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 với tuần bán hàng lớn nhất năm 2017.

Tới nay, nó đã đạt 4 lần bạch kim ở Mỹ và có hơn 1,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Rõ ràng, đây là ca khúc quan trọng trong sự nghiệp của Swift khi cô biểu diễn nó tại 2 chuyến lưu diễn là Reputation Stadium Tour (2018) và Eras Tour (2023 - 2024).

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022