Trong video mới, nam ca sĩ Tablo (Epik High) đã nhắc lại nghi vấn gian lận học vấn, làm giả bằng cấp chấn động năm 2010. Anh đã được minh oan, nhưng những vết sẹo tinh thần vẫn còn nguyên sau nhiều năm.
Điều đau đớn hơn cả là Tablo phát hiện có bạn bè của mình trong nhóm người đặt điều, vu khống và khủng bố anh: "Hầu hết mọi người có lẽ không biết điều này, nhưng khi danh tính những người liên quan đến vụ việc bị phát hiện, có 1 số người tôi luôn coi như bạn bè. Có những người nổi tiếng trong số họ, nhưng tôi không vạch trần công khai".

Tablo tiết lộ sự thật đau lòng: Bị bạn bè phản bội, tham gia nhóm người vu khống, khủng bố mình
Bất chấp bị bạn bè phản bội, Tablo vẫn chọn cách im lặng: "Thật bực bội khi thấy những người đó được công chúng yêu mến. Nhưng thậm chí còn bực bội hơn là nếu tôi nêu tên hoặc truy xét những người đó, tôi sẽ trở nên giống họ". Ngay cả khi thành viên Epik High DJ Tukutz nài nỉ Tablo chia sẻ tên viết tắt của họ, Tablo vẫn từ chối: "Cậu đã biết họ là ai rồi, không chỉ có 1 hay 2 người".
Chia sẻ của Tablo đã khơi dậy sự quan tâm của công chúng về nghi vấn, và đặt ra những câu hỏi mới về lòng trung thành, văn hóa người nổi tiếng và những mặt tối của ngành giải trí. Nhiều netizen thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau đối với việc Tablo bị những người anh coi là bạn bè "đâm sau lưng".

Tablo chọn cách không công khai danh tính những người này
Vào năm 2010, vụ việc Tajinyo (viết tắt của “Chúng tôi yêu cầu sự thật từ Tablo”) nổ ra khi 1 netizen cáo buộc Tablo làm giả bằng cấp của Đại học Stanford. Trước đó, Tablo nổi tiếng có chỉ số IQ 160 và tấm bằng Thạc sỹ danh giá chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học danh tiếng Stanford (anh học Đại học và hoàn thành bậc Thạc sỹ tại Stanford chỉ trong vòng 3 năm). Lúc này, nhóm Tajinyo đặt câu hỏi: "Làm sao mà anh ta có thể vừa hoàn thành bậc Đại học và bậc Thạc sỹ chỉ trong vòng 3 năm? Đại học bình thường đã khó, Stanford nằm trong những trường ĐH danh giá bậc nhất của hệ thống Ivy League còn không tưởng hơn? Sao anh ta không phải viết khoá luận như những sinh viên khác?"...
Gian lận học vấn vốn là vấn đề nhạy cảm ở Hàn Quốc, nên nghi vấn này nhanh chóng bị thổi phồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, con số thành viên của Tajinyo đã vượt mốc 100,000. Những người này không chỉ đơn thuần tấn công Tablo trên internet, Naver, họ còn gửi email điều trần tới Stanford, tra cứu danh sách cựu sinh viên theo học tại ngôi trường danh tiếng trong khoá 1999 - 2002 để tìm cho bằng được tên thật của Tablo.
Những tưởng khi Tablo chính thức công bố bảng điểm của mình trong khoảng thời gian theo học tại Stanford thì câu chuyện sẽ dừng lại. Thế nhưng nhóm người quá khích không dừng lại. Họ tìm đủ mọi cách "đổi trắng thay đen", khủng bố cả gia đình, bạn bè, những người liên quan, thậm chí dọa giết Tablo. Con gái Haru của Tablo ra đời trong thời gian này, anh sợ hãi đến mức không dám đưa con đi tiêm vì lo bác sĩ cũng là người của nhóm Tajinyo. Đến năm 2012, cha của Tablo qua đời sau thời gian chống chọi cùng áp lực, nỗi sợ hãi và sự căng thẳng mà con trai ông cùng gia đình phải hứng chịu.
Cuối cùng, Tablo cũng đã được minh oan, 3 thành viên của Tajinyo chịu mức án 10 tháng tù giam và các thành viên khác phải chịu sự giám sát của pháp luật trong khoảng thời gian 2 năm. Song những vết sẹo tinh thần của nam ca sĩ vẫn không thể được xóa nhòa. Đây là cuộc "săn phù thủy" lớn nhất trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc.


Tablo thậm chí đã công khai cả bảng điểm tại Stanford, nhưng nhóm người quá khích vẫn dồn anh vào đường cùng
Nguồn: Kbizoom