Góp mặt trên đường đua dịp này là 5 tác phẩm nội địa gồm "Phí phông", "Anh Hùng", "Đại tiệc trăng máu 8", "Heo năm móng" và "Trùm sò". Sự đa dạng về thể loại, từ tâm lý xã hội, hài châm biếm, cổ trang đến kinh dị cho thấy điện ảnh Việt đang dần thoát khỏi lối mòn quen thuộc, mạnh dạn mở rộng biên độ sáng tạo và cách kể chuyện. 

dsc06893_1_0.jpg
Phân cảnh trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Chị Vũ Thị Ánh (phường Yên Hòa, Hà Nội) chia sẻ: “Dịp này tôi dự định đi xem phim cùng bạn bè, đặc biệt là các phim mang màu sắc tâm linh, kinh dị. Xem trailer trên mạng thấy khá cuốn, không khí rùng rợn và dàn diễn viên cũng tạo được sự tò mò.”

Không chỉ phim Việt, thị trường rạp chiếu dịp lễ cũng trở nên nhộn nhịp hơn với loạt phim hoạt hình nhiều màu sắc, hướng tới đối tượng gia đình. Nổi bật có thể kể đến "Mèo siêu quậy ở Viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp"; "Mumbo: Giải cứu bé bự" hay "Kungfu ẩn sĩ"...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022