Thời gian vừa qua, hình ảnh Lan Phương bế con gái nhỏ đến tòa trong phiên xử ly hôn với chồng Tây mới đây đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nữ diễn viên cho biết bé Mia đang ốm, không thể đến lớp nên cô buộc phải đưa con đi cùng.

Chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, Lan Phương nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, một tài khoản để lại bình luận cho rằng cô “kể lể quá nhiều” và khuyên nên “tự giải quyết”. Trước ý kiến kém duyên, nữ diễn viên thẳng thắn đáp trả: “Vâng, vậy bạn đừng rên rỉ nữa nhé. Chúc bạn tự giải quyết được”.

1-1248.jpg Chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, Lan Phương nhận được nhiều sự quan tâm.

Trên trang cá nhân, Lan Phương từng giải thích lý do phải đưa con gái đến phiên tòa ly hôn. Nữ diễn viên cho biết, từ sáng sớm bé Mia đã bị ốm và quấn mẹ, buộc cô phải mang con đi cùng.

Lan Phương chia sẻ: “Theo kế hoạch, tôi sẽ đưa Mia đến trường rồi ra tòa xét xử sơ thẩm, nhưng hôm nay con ốm, không đi nhà trẻ được và rất bám mẹ, nên tôi đưa con đi cùng rồi sau đó đi khám luôn. Dù sao tối qua tôi đã được thông báo phiên xét xử bị hoãn, sáng nay chỉ cần có mặt để nhận quyết định cho ngày xử tiếp theo”.

Khi quyết định ly hôn và nhận nuôi hai con, Lan Phương từng thừa nhận đây là hành trình không dễ dàng, nhưng cô luôn nỗ lực để chu toàn cho các con.

2-1249.jpg Khi quyết định ly hôn và nhận nuôi hai con, Lan Phương từng thừa nhận đây là hành trình không dễ dàng, nhưng cô luôn nỗ lực để chu toàn cho các con.

Trước đó, Lan Phương từng thẳng thắn chia sẻ về quãng thời gian trầm cảm, cô đơn trong hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết có những ngày cô khóc nhiều lần, đặc biệt là giai đoạn cuối thai kỳ và sau sinh. Một mình chăm con khi cơ thể còn đau vết mổ, Lan Phương cố gắng không để con nhìn thấy nước mắt vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý. Cô thừa nhận: “Tôi bị trầm cảm thực sự”.

Đến tháng 7 vừa qua, Lan Phương gây chú ý khi chính thức xác nhận cuộc hôn nhân với chồng Tây đã tan vỡ. Theo cô, đây là quyết định đã được suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022