Minh Triết qua đời sáng 9/5, sau bảy tháng điều trị chấn thương nặng gặp phải trong lúc tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia I (Nhổn, Hà Nội). "Sự ra đi của Triết là mất mát không thể bù đắp với gia đình", ông Nguyễn Hữu Minh – bố Minh Triết – nói với VnExpress chiều 10/5. "Tôi cầu mong con ra đi thanh thản, khép lại những đau đớn".

Tang lễ của Minh Triết sẽ diễn ra sáng nay tại Nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn. Anh sau đó được đưa đi hoả táng ở Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

nguyen-minh-triet-the-duc-dung-4964-1954-1715346301.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CNqxEqGNGTeghYv5gocAYQ

VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết, trước khi qua đời vào ngày 9/5/2024.

Ngày 10/11/2023, trong một buổi tập của đội tuyển TDDC, Minh Triết thực hiện động tác lộn hai vòng sau, nhưng không may tiếp đất bằng đầu xuống hố mút dẫn đến chấn thương nặng ở vùng cổ. Anh được đưa đến bệnh viện E để phẫu thuật vấn đề ở đốt sống cổ C5, C6 gây chèn ép tuỷ. Đến ngày 28/11, tình hình chuyển biến xấu nên Triết được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật lần hai do có mảnh xương vỡ làm ảnh hưởng đến phổi.

Do nằm một chỗ lâu nên Triết bị loét vùng cụt, cơ thể suy kiệt dẫn đến suy đa tạng, suy dinh dưỡng. Anh liên tục phải dùng kháng sinh liều cao, thở máy, truyền dinh dưỡng, vỗ rung phổi... Đến tháng 4/2024, anh chuyển viện lần hai sang Thanh Nhàn khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày.

Ông Minh qua ba bệnh viện, chứng kiến con ngày càng gầy mà đau lòng. Ông cho biết ban đầu Triết vẫn còn nói chuyện được nhưng sau chỉ còn biết gật và lắc, rồi bất động.

nguyen-minh-triet-the-duc-dung-7041-4917-1715346301.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CnUMOy79xQKXxq2Ba1a-qQ

Ông Nguyễn Hữu Minh (trái) nhận tiền hỗ trợ từ Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt vào tháng 12/2023 ở bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Cục TDTT

Minh Triết sinh năm 2006 nhưng sớm là trụ cột của gia đình. Bố Minh đã nghỉ hưu và đang làm bảo vệ, còn mẹ bị ung thư. Nhà Triết có một chị gái sinh năm 2002, anh hai bị điện giật từ nhỏ mất khả năng lao động và em gái sáu tuổi. Tiền chữa trị cho Minh Triết một phần do bảo hiểm y tế chi trả, còn lại do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Trung tâm TDTT Quân đội và Liên đoàn Thể dục Việt Nam hỗ trợ.

Liên đoàn cũng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp gia đình Triết được hơn hai tỷ đồng. Từ số tiền ủng hộ này, ông Minh dành một khoản mua căn nhà nhỏ ở quận Hoàng Mai, giúp gia đình thoát cảnh ở trọ thuê trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông nhiều năm qua. "Đến cuối cùng Triết vẫn là người lo cả cho gia đình", ông Minh nói.

nguyen-minh-triet-the-duc-dung-4043-1291-1715346302.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=498jAn0Km_BK33VmEgiw8w

Nguyễn Minh Triết (hàng trên, thứ hai từ phải sang) ở Giải thể dục dụng cụ Quốc gia 2023. Ảnh: Liên đoàn thể dục Việt Nam

Sau khi Triết mất, ông Hầu Trung Linh – HLV của Minh Triết ở đội thể dục Quân đội và ĐTQG – nói đây là mất mát quá lớn của TDDC Việt Nam. Theo ông, việc đào tạo một VĐV TDDC là một hành trình dài vất vả. Triết tập luyện từ bảy tuổi và sau 10 năm chuẩn bị bước vào các sân chơi lớn hơn thì lại gặp nạn.

"Chúng tôi mong Triết được an nghỉ sau thời gian dài chiến đấu", ông Linh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều VĐV như chân chạy Nguyễn Thị Oanh, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, kình ngư Hoàng Quý Phước, VĐV đấu kiếm Phạm Thị Thu Hoài, VĐV bắn cung Lộc Thị Đào... đã gửi lời chia buồn đến gia đình và mong Triết yên nghỉ.

Cục TDTT, Liên đoàn thể dục Việt Nam,... sẽ tổ chức đoàn viếng và đưa VĐV về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hiếu Lương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022