Theo ghi nhận của PV, trước lối vào Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Nhân Tông, từ tối qua (25/7) đã có hàng nghìn người dân xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng nay (26/7), dòng người vẫn xếp hàng trật tự để vào Nhà tang lễ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thịnh, ở quận Hai Bà Trưng, cho biết, gia đình anh cách đây chỉ 500 mét nhưng khi đến nơi xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt. Quá trình chờ đợi anh Thịnh chứng kiến và nghe những câu chuyện xúc động của những người xung quanh, họ từ thập phương đổ về, có những người ở tỉnh xa nên rất cảm mến.

"Đi bộ sang đường qua đê Nguyễn Khoái đi vào ngõ một đoạn là nhà tôi, vợ chồng tôi cho 2 cháu nhỏ đi theo để cùng bày tỏ lòng thành kính yêu mến và biết ơn bác Trọng, nhưng phải xếp hàng dài, chưa biết đến khi nào mới đến lượt. Xét thấy xung quanh mình còn biết bao người ở tỉnh khác chờ đợi từ trước mình nên mình muốn nhường chỗ cho họ".

z566902963803816af3da3fa87fabc18298ed033f5f88e-17219634989011182356475-1721966447477-1721966448127977500165-1721969207317-17219692091681719222763.jpg

Rất nhiều người dân ở tỉnh lẻ, trong đó có cả những người cao tuổi mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tiếp lời, anh Trần Thanh Tú, ở Đền Lừ, quận Hoàng Mai cùng nhóm bạn chia sẻ: "Nhóm chúng tôi nhận ra còn rất nhiều người ở xa, đi xe vất vả mà không biết đến khi nào mới đến lượt. Sau đó anh em bàn với nhau hoãn lại cũng là cơ hội cho những người ở xa, để ít bữa ổn định sẽ lên Nghĩa trang Mai Dịch thắp hương cho bác Trọng".

photo2024-07-2606-54-43-17219644978721487410838-1721966449343-17219664495032043942587-1721969209696-17219692097581695617112.jpg

Sáng 26/7, nhiều người dân Hà Nội và các địa phương khác tiếp tục đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng với câu chuyện này, dự định sáng nay sẽ hẹn nhau đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng lịch vào viếng sẽ kết thúc lúc 13h cùng ngày, chị Trần Thanh Mai, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai chia sẻ: "Anh chị em trong gia đình tôi rất đông, nếu cả đoàn cùng xếp hàng thì hàng trăm người dân khác mất lượt, vì vậy chúng tôi thống nhất sẽ thắp hương cho bác vào dịp khác".

Theo thống kê của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TPHCM) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài đến 13 giờ trưa nay (ngày 26/7/2024). Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022