1. Trải qua gió mưa, mới hiểu được lòng người; thấu hiểu lòng người, mới thấm thía tình sâu. Mây cuộn mây trôi, trời đất vẫn tuần hoàn; lòng người ấm lạnh, thế gian khó lường. Lòng người khó đoán, chữ dễ viết; sâu thẳm như biển cả, khó mà thấu tỏ.
2. Mỗi người bước vào cuộc đời bạn đều mang theo một lý do, một sứ mệnh riêng. Người giúp đỡ bạn trao cho bạn hơi ấm và lòng can đảm; người bạn ngưỡng mộ dạy bạn cách yêu thương và trân trọng bản thân; người bạn không ưa giúp bạn học được sự bao dung và tôn trọng; còn kẻ ghét bạn lại là bài học để bạn tự nhìn lại mình và trưởng thành. Không ai vô cớ xuất hiện trong đời bạn, mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, đáng để bạn ghi lòng tạc dạ và biết ơn.
3. Từ khi chào đời, con người vốn đã là một bóng hình cô độc, đừng mong cầu dựa dẫm vào ai, dù là người thân hay người yêu thương nhất. Nơi càng phồn hoa, ta lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Cuộc đời là một hành trình tu dưỡng không ngừng, chỉ khi giữ được tâm hồn tĩnh lặng giữa sự cô đơn, ta mới có thể bình thản đối mặt với những xáo động của cuộc sống.
4. Có những việc không cần phải so đo, thời gian sẽ hé lộ câu trả lời; có những người không cần phải bận tâm, đường khác nhau thì chẳng thể cùng nhau mưu sự. Thế gian xô bồ, mỗi người tự độ lấy mình; nhân tình thế thái, ai nấy tự ngộ lấy lòng. Đối mặt với tổn thương, mỉm cười nhẹ nhàng để thể hiện sự rộng lượng; đối mặt với lời mắng nhiếc, không đáp trả để thể hiện sự siêu phàm. Nhẫn nhịn không phải là hèn nhát, mà là bao dung; nhường nhịn không phải là bất tài, mà là độ lượng. So đo sinh ra thị phi, lờ đi sẽ được thanh tịnh. Mong rằng cuộc đời như dòng nước, thong dong tự tại!
5. Nếu lòng còn thiết tha, đường nào cũng thênh thang; nếu lòng chẳng muốn, lý do ngập tràn ngăn lối. Mọi vấn đề đều quy về chính mình; mọi phiền muộn đều bởi lòng cố chấp mà ra.
6. Cuộc đời là sự đan xen giữa họa và phúc, nụ cười và nước mắt luôn song hành. Chỉ khi có lòng trắc ẩn, ta mới có thể giúp đỡ người khác; chỉ khi có sự thấu hiểu, ta mới có thể bao dung người khác; chỉ khi có đức tính kiên nhẫn, ta mới có thể đứng vững giữa cuộc đời; chỉ khi có tấm lòng từ bi, ta mới có thể cứu giúp người khác; chỉ khi có ý chí kiên cường, ta mới có thể hỗ trợ người khác; chỉ khi có trí tuệ sáng suốt, ta mới có thể thấu hiểu người khác; chỉ khi có tấm lòng rộng lượng, ta mới có thể hòa hợp với người khác; và chỉ khi có trái tim đẹp đẽ, ta mới có thể tỏa sáng trước thế gian.
7. Vận mệnh do mình, tướng do tâm sinh. Vạn vật trên đời, đều là huyễn hóa. Tâm không động, vạn vật đều tĩnh lặng; tâm không đổi, vạn vật đều vĩnh hằng.
8. Cuộc đời thường có tám chín phần không như ý, người có thể thuận buồm xuôi gió trong mọi việc, việc gì cũng được toại nguyện đều rất hiếm. Nếu bạn cứ mãi so đo từng chuyện nhỏ nhặt, thì chẳng có ai hay điều gì có thể làm bạn hài lòng. Đời người chỉ cần sống với tâm an ổn, hà cớ gì phải tự chuốc lấy phiền muộn? Lòng rộng mở, đường đời tự khắc sẽ thênh thang.
9. Đừng vì lợi ích cá nhân mà dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác, kẻo cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả đắng cay, hại người lại hại mình.
10. Cuộc sống là để tận hưởng, chứ không phải để tính toán; tình cảm là để nâng niu, chứ không phải để thử thách; người bạn đời là để yêu thương, chứ không phải để tổn thương; tiền bạc là để mang lại niềm vui, chứ không phải để đo đếm; lời nói dối là để vạch trần, chứ không phải để che giấu; và niềm tin là để vun đắp, chứ không phải để thách thức. Hãy sống một cách chân thành, yêu thương hết lòng, và trân trọng những giá trị đích thực của cuộc đời.
11. Cuộc đời như bể khổ, ai cũng có lúc lạc lối và đau buồn. Đường đời chẳng bao giờ bằng phẳng, cũng chẳng thể nào mãi mãi như ý muốn. Nhưng một điều chắc chắn rằng, cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người.
12. Cuộc đời có ba nỗi khổ: Mong cầu mà không được, đau khổ; có được rồi lại thấy nhạt nhẽo, cũng đau khổ; dễ dàng từ bỏ, sau này nhận ra giá trị của nó, lại càng đau khổ hơn. Được hay mất đều mang đến phiền muộn, vậy sao không xem nhẹ được mất, giữ tâm thái bình thản, nỗi đau tự khắc sẽ vơi đi?