Ngày 2/3 PV cùng đại diệnthôn Tân Xuân (xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tiếp tục đến thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 152 triệu đồng cho gia đình chị Đào Thị Thêm (32 tuổi)- nhân vật bất hạnh trong bài viết "Xót xa cảnh mẹ ung thư xin sữa cho con 6 tháng tuổi", được PNVN đăng tải vào ngày 6 ngày trước. Số tiền này được độc giả hảo tâm ủng hộ trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị Thêm, giúp chị có thêm kinh phí điều trị căn bệnh ung thư vòm họng và đứa con út vừa 6 tháng tuổi không còn sống cảnh khát sữa.
PV cùng đại diện thôn Tân Xuân (xã Thuận Long) trao bảng biểu trưng số tiền 152 triệu đồng cho gia đình chị Thêm.
Vừa trở về từ Hà Nội, dù đang mệt nhưng chị Thêm cũng gượng dậy để gửi lời cảm ơn đến độc giả hảo tâm, đã quan tâm giúp đỡ gia đình chị trong thời gian bệnh tật, khó khăn nhất.
"Sau khi hoàn cảnh gia đình tôi được báo chí đăng tải, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi của người thân, bạn bè từ xa gọi về. Ở nhà tôi được chính quyền địa phương, các cấp ban ngành, người thân, bà con xóm giềng đến thăm, động viên tinh thần. Không những thế, tài khoản cá nhân của tôi còn nhận được tổng số tiền hơn 152 triệu đồng từ độc giả hảo tâm quyên góp, ủng hộ.
Tôi không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến báo chí, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã theo dõi, ủng hộ cho gia đình tôi trong những ngày qua", chị Thêm xúc động chia sẻ.
Chị Thêm bên 3 đứa con nhỏ (lớn nhất vừa học lớp 2, nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi).
4 tháng trước, vừa sinh con được 2 tháng tuổi thì chị Thêm bị ung thư vòm họng, phải ra Hà Nội điều trị và vào hoá chất. Con trai vừa sinh được 2 tháng tuổi phải bỏ bú, uống hoàn toàn sữa ngoài, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.
Vợ bệnh, con thơ, một mình anh Nguyễn Văn Thân (33 tuổi, chồng chị Thêm) gánh nặng 2 vai. Anh Thân từng làm lái xe cho một công ty chở vật liệu xây dựng. Từ ngày vợ mắc bệnh hiểm nghèo, anh phải nghỉ việc để lo cho vợ, đưa vợ đi viện và chăm sóc 3 đứa con nhỏ (lớn 8 tuổi, nhỏ vừa 6 tháng tháng). Gia đình lâm cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần.
Thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém lại thương con thường xuyên phải xa mẹ, khát sữa, gia đình lâm cảnh khó khăn, chị Thêm bất lực cầu xin sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm.
Đại diện Hội LHPN xã Thuận Long tới thăm gia đình chị Thêm và nhận đỡ đầu con trai lớn đang học lớp 2. (ảnh do Hội LHPN xã Thuận Long) cung cấp.
Bà Nguyễn Thị Chuyên- Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Tân Xuân chia sẻ "thay mặt bà con thôn xóm, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý báo, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Thêm trong thời gian bệnh tật, khó khănt. Giúp gia đình chị Thêm giảm bớt phần nào gánh nặng tiền bạc và chị Thêm có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo".
Cũng theo vợ chồng chị Thêm, sau khi hoàn cảnh gia đình được báo chí lan toả, Hội LHPN xã Thuận Long đã tới thăm hỏi và nhận đỡ đầu cho con trai lớn của chị Thêm là Nguyễn Trọng Phúc (học lớp 2) giúp gia đình giảm bớt khó khăn.