Ở chung cư, tranh thủ buôn bán trong chợ online nội khu để kiếm thêm đồng ra đồng vào, có lẽ chẳng phải điều gì lạ nữa. Người bán đồ ăn, người bán đồ gia dụng - mỹ phẩm, người lại bắt trend bán trà sữa cốm, matcha latte, cà phê muối,... nói chung là chẳng thiếu mặt hàng nào, đặc biệt là những thứ đang hot.

Nhiều người trẻ thích ở chung cư cũng vì lẽ đó: Buôn gì cũng tiện vì có sẵn tệp khách, mua gì cũng dễ vì đồ treo tận cửa. Chứ với thế hệ bố mẹ hoặc ông bà chúng ta, nhắc tới chuyện ở chung cư, hẳn nhiều cụ sẽ lắc đầu nguầy nguậy, kêu "chán chết".

Ở độ tuổi 64, ở chung cư được khoảng gần 6 năm, cô Hòa (sinh năm 1961 - Hà Nội) lại có cảm nhận khá khác so với các đồng niên hưu trí về câu chuyện ở chung cư. Cô bảo ban đầu cô thấy cũng chán thật, nhưng cái gì lâu dần cũng thành quen thôi, giờ cô thấy vui lắm vì nghỉ hưu rồi vẫn còn kiếm được tiền nhờ ở chung cư.

ava-2025-04-15t141709641-17447112605412015899263.png

U70 làm shipper, tháng kiếm vài triệu nhàn tênh!

  • ava-2025-04-08t153443850-17441083539871190763985-1744162015700-17441620212602080701845-0-0-500-800-crop-1744162150523638887429.png

    Nữ nhân viên văn phòng kiếm thêm 3-4 triệu mỗi tháng nhờ sống ở chung cư: "Vất vả, nhưng đủ tiền bỉm sữa cho con"

Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng cô Hòa quyết thuê 1 cửa hàng nhỏ ở mặt đường ngay sát chân chung cư để bán cháo, "chứ cả ngày ngồi không trong nhà thì không chịu được". Cũng từ đó, cô mới bén duyên với công việc làm nhận hộ đồ ship của cư dân trong khu, rồi mang đến nhà từng người.

"Đợt ấy cô có mấy khách quen hay mua cháo buổi sáng cho con, xong chúng nó nhờ cô nhận hộ đồ ship, vì bọn nó đi làm cả ngày chả ở nhà, mà để chỗ lễ tân thì người ta không cho để nữa, cứ lạc đồ mất đồ rồi khiếu nại, ban quản lý cũng không biết đâu mà lần.

Cô cũng đồng ý chứ không có tính chuyện tiền nong gì. Xong nhiều người xin nhờ quá, mới có cháu bảo cô là hay giờ đồ ship của khu mình cứ để ở nhà cô, rồi cô mang lên tận nhà giúp bọn cháu, bọn cháu gửi thêm tiền. Cô thấy vậy cũng hay, công việc cũng đơn giản mà lại chẳng phải vất vả quá" - Cô Hòa kể.

untitled-design-58-1744711260505919479202.png

Cứ người này hỏi người kia nên càng ngày cô Hòa càng có nhiều khách quen

Cô Hòa thu 5k/đơn với những đơn nhỏ, còn đơn nào cồng kềnh hơn như mấy đồ gia dụng (máy hút ẩm, máy lọc không khí,...) thì cô thu 8k/đơn. Những đơn nặng quá, cô chẳng bê nổi thì cô cho các cháu gửi nhờ ở quán, tối các cháu đi làm về tự tạt qua mang lên. Thế là tiện cả đôi đường, cô có thêm thu nhập, các cháu yên tâm đồ mình không bị ai thảy mất hay cầm nhầm.

"Ngày cô đi ship 1 lần thôi, vào cỡ khoảng 3-4h chiều vì shipper người ta cũng chỉ giao 2 lần/ngày: 1 lần vào buổi sáng, 1 lần vào đầu giờ chiều; thì cô đợi giao xong hết rồi cô bỏ vào cái sọt, kéo đi ship tới từng nhà. Có hôm đi 1 lượt - 1 sọt là cô giao xong, có hôm thì cũng phải 2-3 lượt mới hết đấy.

Cô coi như là đi tập thể dục, có cái bất tiện là phải ghi chép lại, đơn nào nhà nào, của ai để cuối tháng còn tổng kết thu tiền. Cô thu 1 lần vào cuối tháng, trung bình cũng được khoảng 3 triệu. Có tháng nào các cháu nó mua đồ nhiều thì cũng phải được 4 triệu, gần 5 triệu đấy. Cao hơn cả lương hưu của cô" - Cô Hòa thủ thỉ.

Nỗi lòng người trẻ ở chung cư, "nghiện" mua đồ online: Ước gì chỗ mình cũng có dịch vụ này!

Câu chuyện mua đồ online rồi nhận đồ ship, thoạt nghe thì tưởng có vẻ đơn giản, chẳng có vấn đề gì bất tiện nhưng thực tế có phần ngược lại với những người ở chung cư, và đang đi làm văn phòng.

untitled-design-59-17447112604711226521015.png

Ảnh minh họa

Thứ nhất: Không phải chung cư nào cũng có phòng nhận đồ ship cho cư dân, mà nếu có, thì cũng rất khó quản lý vấn đề người này lấy nhầm đồ của người kia.

Thứ hai: Không ít các chung cư cao cấp có hệ thống an ninh chặt chẽ và khá nghiêm ngặt, nên việc cư dân của tòa này sang tòa khác là không thể, vì không có thẻ thang máy, nên việc đi ship đồ thuê cũng bất khả thi.

Thu Trang (29 tuổi, Hà Nội) hiện đang sinh sống tại một chung cư có quy định nghiêm ngặt như vậy, cho biết: "Mình biết cũng có nhiều chung cư có dịch vụ nhận đồ ship rồi đi ship hộ như vậy rồi. Nhưng ngặt cái là chung cư mình ở không tự do đi lại giữa các tòa được, nên rất khó. Dưới chân chung cư cũng không có hàng quán nào nhận giữ giúp đồ ship cả, nên mình toàn phải ship về chỗ làm. Mà công ty mình ở tầng 17 của 1 tòa văn phòng, ngày nào mà nhận cỡ 3 đơn ship là coi như không là được cái việc gì, vì đi lên đi xuống quá mất thời gian".

Phương Thúy (31 tuổi, Hà Nội) cũng có chung cảm nhận: Ước gì chung cư mình có dịch vụ ship đồ hộ. Mẹ bỉm này bộc bạch: "Nhà có trẻ con nên mình hay săn sale cho rẻ, các đơn thì chủ yếu cũng đã được áp mã freeship rồi, nên nếu có ai nhận đồ hộ rồi ship tận cửa cho nhà mình thì có 15-20k/đơn, mình vẫn thấy ok. Chứ nhận ship ở công ty rồi lại vác về thì cũng bất tiện lắm, đồ cho con toàn mấy bịch bỉm, rồi cả 5-6 hộp sữa, rất cồng kềnh".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022