Những tập gần đây của phim truyền hình "Gia đình trái dấu" nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nhân vật ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ có một người con riêng. Theo đó, trong tập 18, khi đến thăm viếng một người đồng nghiệp vừa qua đời, ông Phi chia sẻ câu chuyện kỷ niệm của mình với bé Nhi (An Nhiên) - con gái của người bạn này. Ông và người đồng nghiệp này từng làm một dự án chung trên Cao Bằng nhưng sau đó cả hai không còn cơ hội gặp lại. Nghe xong câu chuyện này, cô bé nhớ lại những lời mẹ dặn trước đây và bất ngờ gọi ông Phi là bố.

z7422197842084_de92030481ead67a18a3f984f13c9f08.jpg
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, con gái của nữ đồng nghiệp cũ chính là con ruột của ông Phi

Ông Phi và đồng nghiệp cũ là Dung có con sau một lần say rượu trong chuyến công tác. Nhưng Dung giấu kín thông tin này suốt nhiều năm. Sau đó, ông Phi đưa cô bé đi xét nghiệm ADN. Ông Phi không tin vào mắt mình khi kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, con gái của nữ đồng nghiệp cũ chính là con ruột của mình. Khi ông Phi định thú nhận với vợ thì bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đã vô tình phát hiện ra tờ kết quả xét nghiệm. Bà như chết lặng khi người chồng mà bà yêu thương, tin tưởng nhất đã ngoại tình và có con riêng.

z7404903042112_eed36c8be598b2c3cb5e041068358fa4.jpg
Ông Phi bất ngờ có "con rơi"

Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước cú sốc chồng có con riêng, bà Ánh quyết định làm đơn ly hôn và yêu cầu ông Phi ký. Dù chồng có van xin thế nào, bà Ánh vẫn giữ thái độ lạnh lùng và bình thản: "Em không tha thứ chuyện này được". Ông Phi quyết định ký đơn ly hôn. Đây cũng là lúc bà Ánh tháo nhẫn cưới trả cho chồng. 

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả tranh cãi tình tiết này. Có người cho rằng bà Ánh nên tha thứ cho chồng vì ông Phi chỉ vô tình mắc lỗi một lần và hoàn cảnh mồ côi của bé Nhi rất đáng thương. Một số khán giả để lại bình luận: "Ông Phi có con riêng là do một lần lầm lỡ chứ không phải có ý ngoại tình"; "Bà Ánh cố chấp và nhân cách hoá, nặng nề mà quên đi thực tế hai người yêu thương, trân trọng lẫn nhau bằng đó năm"; "Bà Ánh nên tha thứ cho ông Phi và yêu thương bé Nhi, dù sao mẹ đứa bé đã mất, hoàn cảnh rất tội nghiệp"...

z7428334570389_0ac23a6779d6fcf26e22037abf785c13.jpg
Bà Ánh quyết định ly hôn vì chồng có con riêng

Trong khi đó, nhiều người xem chỉ trích ông Phi vì ngoại tình, cho rằng việc có con riêng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là sự phản bội khó chấp nhận. Họ bày tỏ sự đồng cảm với bà Ánh, nhận định bà có quyền giữ vững lập trường và lựa chọn hạnh phúc, sự tổn thương của bản thân thay vì phải hy sinh để bao dung cho lỗi lầm của chồng.

Khán giả viết: "Sao ông Phi có thể tỏ thái độ như thể ông không làm gì sai vậy? Ai mới là nạn nhân vậy?"; "Giả sử người có con riêng là bà Ánh thì liệu ông Phi có tha thứ không, nên hành động của bà Ánh là điều dễ hiểu"; "Nếu bà Ánh tha thứ cho ông Phi, chấp nhận bé Nhi nghĩa là phim đang cổ xúy ngoại tình, bình thường hóa việc người phụ nữ phải chịu đựng cái sai của chồng"...

z7404903042060_d1235015317e9dcc0b488f8c0ac13fcf.jpg

Bên cạnh đó, một số khán giả cho rằng tình tiết ngoại tình đang lặp đi lặp lại quá nhiều trên phim Việt dẫn đến nội dung nhàm chán và thiếu đột phá. Nhiều ý kiến bình luận: “Phim Việt lúc nào cũng xoay quanh ngoại tình, xem mãi thấy kịch bản na ná nhau”; “Cứ mâu thuẫn gia đình là lại lôi ngoại tình ra giải quyết, không còn bất ngờ gì nữa”; “Giá như phim khai thác những xung đột đời sống khác thì sẽ mới mẻ và thuyết phục hơn”....

"Gia đình trái dấu" có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh cùng nhiều diễn viên trẻ như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương... Phim xoay quanh ông Phi - một trưởng phòng cấp huyện bị mất chức rồi nghỉ hưu non sau cuộc sáp nhập, tinh giản biên chế. Không muốn vợ con lo lắng và sợ làm thất vọng sự kỳ vọng của dòng họ ở quê, ông Phi chọn cách giấu kín sự thật. Nhưng "họa vô đơn chí", hàng loạt rắc rối ập đến cùng lúc. Khi vừa lên sóng, bộ phim đã gây tranh cãi vì một số tình tiết vô lý. Việc các nhân vật trong phim chìm trong tình cảnh éo le khiến khán giả ngán ngẩm, cho rằng thiếu thực tế. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022