Ngày 31/8, diễn viên Thùy Anh có phản hồi chính thức với Tiền Phong về ồn ào nhà sản xuất phim Bước ngoặt dọa khởi kiện và yêu cầu cô nộp phạt 22 triệu đồng, bồi thường 20 tỷ đồng.

"Tôi rất buồn và sốc khi xảy ra sự việc không đáng có này. Bao nhiêu công sức, tâm huyết tôi dành cho vai diễn và dự án. Trong khi tâm lý của tôi chưa ổn định vì vô tình dính một vết sẹo lớn trên mặt", Thùy Anh chia sẻ.

thuy-anh-5538-1725080427312-17250804282901727507642-1725086208302-1725086208668165886094.jpeg
thuy-anh-2-8496-1725080431167-172508043146871757283-1725086209584-1725086209772622492531.jpeg

Theo Thùy Anh sự việc đang bị đẩy đi quá xa với nhiều thông tin mà bà Trần Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Hỏa Thổ, nhà sản xuất phim Bước ngoặt - công bố ngày 29/8 với truyền thông là một chiều, chưa đúng bản chất sự việc.

"Sau khi làm việc với luật sư, tôi nghĩ mình cần lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình cũng như giúp khán giả hiểu đúng sự việc", nữ diễn viên khẳng định.

Về thông tin Thùy Anh gặp tai nạn do đứng sai vị trí trong quá trình diễn tập chuẩn bị quay, đoàn phim dừng quay đưa cô đến bệnh viện quốc tế tại Phú Yên để chữa trị kịp thời do phía bà Thủy cung cấp cho báo chí, Thùy Anh nói là sai sự thật.

"Vị trí tôi xuất hiện theo đúng yêu cầu trong kịch bản và tai nạn xảy ra do bạn diễn không kiểm soát được hành động, vô tình quăng điện thoại đập vào mặt. Tôi bị rách một vết dài, chảy rất nhiều máu trên mặt. Khi tai nạn xảy ra, tôi đến bệnh viện Phú Yên cùng trợ lý sản xuất đoàn phim, bác sĩ chẩn đoán vết thương rất sâu và dài, không thể khâu thẩm mỹ vết thương của tôi tại đây", Thùy Anh phản hồi.

Thùy Anh cho biết sau khi có sự thống nhất với cả ê-kíp, cô về TPHCM vào sáng 13/8. Khi xuống sân bay, cô được một người bạn tên Châu đón và liên hệ bệnh viện, đưa cô đi xử lý vết thương.

Theo Thùy Anh, cô chỉ được đoàn phim hỗ trợ vé máy bay một chiều về TPHCM, còn lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, khâu thẩm mỹ, thuốc… do cô tự chi trả.

"Hiện tại, đoàn phim chưa đề cập đến việc chi trả thêm chi phí nào khác cho tôi", Thùy Anh nhấn mạnh.

thuy-anh-3-5033-1725080432416-17250804328641348595057-1725086210333-17250862106321170868842.jpeg

Nữ diễn viên mong muốn sự việc sớm khép lại để tiếp tục dự án phim, mang đến sản phẩm chất lượng cho khán giả.

Về thông tin ê-kíp Bước ngoặt phải nghỉ dài chờ Thùy Anh tiếp tục các cảnh quay, nữ diễn viên phản hồi, cô thực hiện đúng yêu cầu của nhà sản xuất, cắt chỉ sớm để trở lại trường quay vào sáng 20/8.

"Ngày 13/8, tôi thông báo về việc bác sĩ hẹn cắt chỉ ngày 20/8 và được sự đồng thuận của bà Thủy. Đến ngày 16/8, bà Thủy yêu cầu tôi đúng 9h sáng 20/8 có mặt để quay nếu không sẽ khởi kiện. Tôi không có cách nào khi sáng 20/8 cắt chỉ ở TPHCM mà 9h lại có mặt ở Phú Yên để quay được. Nhưng bà Thủy vẫn tiếp tục gây áp lực cho tôi bằng việc doạ kiện ra tòa", Thùy Anh cho hay.

Để tránh ồn ào, sau đó Thùy Anh thông báo với đoàn phim đã sẵn sàng đến Phú Yên quay phim theo đúng yêu cầu của bà Thủy và nhà sản xuất. Tuy nhiên, bà Thủy nói sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, dọa khởi kiện và yêu cầu Thùy Anh nộp phạt 22 triệu đồng kèm bồi thường 20 tỷ đồng.

Thùy Anh khẳng định cô luôn làm việc trên tinh thần xây dựng và thiện chí để bộ phim diễn ra tốt đẹp.

"Sự việc xảy ra nằm ngoài mong muốn, bản thân tôi là người chịu ảnh hưởng cả về tinh thần và thể xác. Tôi nghĩ mình đã có những thước phim hay và cảm xúc. Tôi chỉ muốn làm nghề yên ổn. Tôi hy vọng có thể có thể cùng ê-kíp ngồi lại để nhìn nhận sự việc, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Tôi tin mục đích cuối cùng của người diễn viên là muốn có vai diễn tốt và đoàn phim là mang tới một sản phẩm được khán giả đón nhận", cô nhấn mạnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022