Khi nhắc đến tuổi già, người ta thường nghĩ đến những tháng ngày an phận bên con cháu, dựa vào lương hưu và tiết kiệm để sống qua ngày.

Nhưng với bà Lạc – một người phụ nữ gần 70 tuổi ở Trung Quốc, cuộc sống hưu trí lại là hành trình... sống cho chính mình.

Bà không có lương hưu, không sống cùng con cái, không tái hôn sau ly thân.

Thay vào đó, bà sở hữu hai căn nhà, một khoản tiết kiệm đủ sống đến cuối đời, và một lịch trình du lịch dày đặc khiến nhiều người trầm trồ.

luong-huu-1750062265999611894726.jpg

Với bà Lạc – một người phụ nữ gần 70 tuổi ở Trung Quốc, cuộc sống hưu trí lại là hành trình... sống cho chính mình. Ảnh minh họa

"Tôi không cần ai nuôi, kể cả con mình"

Cuộc sống hiện tại thảnh thơi, tự do là kết quả của một chặng đường dài đầy nỗ lực. Bà Lạc từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Chồng gia trưởng, hay quát nạt khiến bà luôn sống trong áp lực. Bà từng nghĩ: "Nếu cả đời chỉ biết hy sinh, đến cuối cùng tôi còn lại gì?"

Sau khi bước qua tuổi 30, bà mạnh dạn ly thân – một quyết định không dễ dàng ở thời điểm đó.

Bắt đầu lại từ đầu, bà xin làm y tá trong bệnh viện. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, bà không dừng lại ở đó.

Ba năm sau, bà rời bệnh viện, tự mình khởi nghiệp bằng cách thu mua trái cây tận vườn rồi bán buôn cho tiểu thương.

Cần mẫn, tháo vát và biết nắm bắt cơ hội, bà nhanh chóng gây dựng được nguồn thu nhập ổn định. Ngay khi có tiền, việc đầu tiên bà làm là mua nhà cho riêng mình – một mái ấm thật sự.

Hai căn nhà, tài khoản tiết kiệm và một tuổi già độc lập

Đến năm 55 tuổi, bà đã sở hữu căn nhà thứ hai và một khoản tiền tiết kiệm đủ tiêu đến cuối đời.

Dù sau này có hòa giải với chồng cũ vì các con, bà vẫn giữ lối sống riêng: độc lập về tài chính, không phụ thuộc ai.

Khi cần, bà sẵn sàng hỗ trợ các con một chút nhưng tuyệt đối không sống chung hay để con cái gánh trách nhiệm chăm sóc.

65 tuổi, bà chính thức nghỉ hưu và chuyển giao toàn bộ việc kinh doanh lại cho con trai.

Một căn nhà bà giữ lại làm nơi ở riêng, nơi mà ai muốn vào cũng phải được phép của bà.

Căn còn lại, bà dùng để tổ chức tiệc, đón con cháu dịp lễ tết, nhưng sau đó, lại quay về "cõi riêng" của mình.

Không hối tiếc, không sợ cô đơn

Có người hỏi bà: "Không lương hưu, không sống cùng con, không cô đơn sao?" – bà chỉ cười và nói: "Tôi có nhà, có tiền, có tự do và một kế hoạch tuổi già riêng, sao lại phải cô đơn?"

Bà Lạc không thấy mình thiếu thốn gì. Trái lại, chính sự chủ động chuẩn bị từ sớm đã cho bà một tuổi già không lệ thuộc, không gò bó.

Bà đi du lịch như một lữ khách rong ruổi khắp các tỉnh thành Trung Quốc, mục tiêu của bà là đặt chân đến mọi danh lam thắng cảnh trong nước trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Con cái giờ đã trưởng thành, có công việc và tài sản riêng. Điều đó khiến bà càng an tâm sống theo cách mình muốn, không lo mình là gánh nặng cho ai.

Bài học từ người phụ nữ "ngược đời"

Câu chuyện của bà Lạc không chỉ là một minh chứng về sự tự lập, mà còn là hồi chuông thức tỉnh cho nhiều người: Đừng chờ đến khi già mới nghĩ đến tương lai.

Tuổi già có thể không đáng sợ nếu bạn chủ động lên kế hoạch từ sớm, kể cả khi không có lương hưu hay ai bên cạnh.

Trong một xã hội đang dần thay đổi quan niệm về tuổi già, bà Lạc đã chọn cách sống "ngược đời" nhưng đầy bản lĩnh.

Không chờ con chăm, không cần chồng lo, không trông đợi vào ai, bà chính là hình mẫu mới cho một thế hệ người già hiện đại: Tự chủ, tự do và sống hết mình đến tận phút cuối.

nghi-huu-17499643319631566283104-28-0-453-680-crop-1749964335456468067845.jpg6 khoản chi bất ngờ sau khi nghỉ hưu có thể 'nuốt chửng' túi tiền tiết kiệm của bạn

GĐXH - Nghỉ hưu không phải là đoạn kết êm đềm nếu bạn chưa lường trước những khoản chi âm thầm nhưng tốn kém này.

tai-hon-1749864925998504829333-0-0-306-490-crop-17498649304291885970283.jpgVợ chồng già ký 'hiệp ước không tái hôn' nếu một người ra đi trước, lý do đằng sau gây sốt

GĐXH - "Nếu một trong hai chúng tôi ra đi trước, người còn lại phải sống thế nào cho ổn?" – đó là câu hỏi khiến ông Châu và vợ quyết định cùng nhau lên một bản kế hoạch sống nếu một người đi trước.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022