"Thần đồng" được tạo ra từ ước vọng của người lớn
Trương Dương Dương sinh ra trong một gia đình công chức tại Liêu Ninh (Trung Quốc).
Từ nhỏ, cậu được cha mẹ nuôi dạy theo hướng "thần đồng hóa" với kỳ vọng thay cha thực hiện những ước mơ còn dang dở.
Nhờ khả năng tiếp thu nhanh, Dương Dương đã thuộc hơn 1.000 chữ Hán khi 2 tuổi và hoàn tất chương trình tiểu học trong 2 năm.
Tuy nhiên, để đạt được thành tích ấy, cậu sống trong một môi trường bị kiểm soát tuyệt đối: không tivi, không bạn bè, không vui chơi. Tất cả thời gian đều dành cho học tập.

Cha mẹ Dương Dương lựa chọn phương pháp giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Họ cấm cậu tiếp xúc với bất kỳ hình thức giải trí nào, từ xem tivi cho đến việc gặp gỡ bạn bè.
Thiếu tuổi thơ, thiếu kỹ năng sống
Dương Dương đỗ đại học năm 10 tuổi với số điểm gây choáng ngợp.
Nhưng thay vì cho con thời gian chuẩn bị tâm lý, cha mẹ cậu lập tức nộp hồ sơ để giữ lấy danh xưng "thần đồng nhỏ tuổi nhất".
Cậu bé 10 tuổi bước vào giảng đường với tâm thế non nớt, kỹ năng xã hội gần như bằng 0.
Chưa đầy 3 năm sau, Dương Dương trở thành Thạc sĩ Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Ở tuổi 13, cậu tiếp tục theo học tiến sĩ, và hoàn tất luận án khi vừa 16 tuổi.
Một giáo sư từng đề xuất cho Dương Dương suất học bổng du học Đức nhưng cha mẹ lại từ chối, sợ con rời khỏi tầm kiểm soát.
Họ tiếp tục sắp đặt mọi thứ cho con, bất chấp nhu cầu trưởng thành tự nhiên của một đứa trẻ.

Dưới sự giám sát nghiêm ngặt và áp lực nặng nề từ cha mẹ, Trương Dương Dương tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ khi mới 16 tuổi, sau hành trình học tập kéo dài suốt 8 năm.
Tuổi trưởng thành bị "đánh cắp"
Sau khi bảo vệ luận án, Dương Dương có chút tự do đầu tiên. Cậu bắt đầu lên mạng, chơi game, tìm hiểu thế giới.
Nhưng thay vì được cảm thông, cha mẹ chỉ trích, cho rằng con đang "sa ngã". Mâu thuẫn âm ỉ tích tụ trong suốt thời thơ ấu bùng nổ thành khủng hoảng tâm lý.
Đỉnh điểm là khi Dương Dương phát hiện cha mẹ thuê nhà nhưng nói dối rằng đã mua. Cú sốc này khiến niềm tin cuối cùng giữa hai bên sụp đổ.
Mặc dù có học vị tiến sĩ từ rất sớm, Dương Dương lại không thể tự lập về kinh tế. Cậu nhận dạy thêm, làm dự án nhỏ nhưng thu nhập không đủ sống.
Hiện tại, ở tuổi 30, cậu vẫn sống nhờ cha mẹ với khoản chu cấp 10.000 NDT mỗi tháng (hơn 36 triệu đồng).

Dù học vị Tiến sĩ từ rất sớm, nhưng Trương Dương Dương lại gặp khó khăn trong việc tự lập tài chính.
Bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh
Một giáo sư từng nhận xét: "Nếu được trao quyền tự chủ, Dương Dương có thể trở thành người thay đổi thế giới."
Nhưng những năm tháng sống trong sự kiểm soát quá mức đã đánh cắp cả tuổi thơ lẫn tiềm năng phát triển của cậu.
Câu chuyện của Trương Dương Dương là lời cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ đang đặt kỳ vọng quá mức vào con cái.
Tình yêu thương, nếu đi kèm áp đặt và kiểm soát, sẽ dễ biến thành gánh nặng tâm lý khiến trẻ không thể trưởng thành một cách lành mạnh.
"Thần đồng" không phải là đích đến. Quan trọng hơn cả là để trẻ được là chính mình, được sai, được sống và có quyền tự lựa chọn con đường của bản thân.

GĐXH - Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng anh lại được cha mẹ nuông chiều hết mức từ bé. Đến năm 23 tuổi, anh chết vì đói và lạnh ngay trong chính căn nhà của mình.

GĐXH - Xu hướng này có nghĩa là để con tự trải nghiệm hậu quả tự nhiên từ hành động của mình, mà cha mẹ không can thiệp quá nhiều.