Trong xã hội hiện đại, nhiều phụ nữ lựa chọn sống độc lập, không còn quá phụ thuộc vào hôn nhân. Họ có thể sống độc thân, làm mẹ đơn thân và tự chủ hoàn toàn về tài chính lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không còn quan tâm đến đàn ông hay chuyện tình cảm.

Chính vì vậy, câu hỏi “Phụ nữ đến bao nhiêu tuổi thì hết hứng thú với đàn ông?” luôn khiến không ít người tò mò. Để tìm câu trả lời, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành từ ba người phụ nữ ở ba độ tuổi khác nhau dưới đây.

Chị Thu

Chị Thu, 35 tuổi, hiện sống độc thân sau khi ly hôn vào năm ngoái. Dù không mất niềm tin vào đàn ông, chị cho biết hiện tại chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình yên bên con gái và chờ đợi một mối quan hệ chân thành, yêu thương – chứ không vội tái hôn.

Theo chị, khi phụ nữ đủ khả năng tự lập và hiểu rõ giá trị bản thân, họ không còn phụ thuộc vào đàn ông để cảm thấy hạnh phúc. Họ sẵn sàng từ chối những mối quan hệ thiếu lành mạnh, thay vì chấp nhận chỉ vì cô đơn. "Đàn ông cần tình cảm, cần sinh con, nhưng nếu không đem lại được sự quan tâm đúng nghĩa, tôi thà chọn sống một mình", chị nói.

5-1458.jpg Chị Thu, 35 tuổi, hiện sống độc thân sau khi ly hôn vào năm ngoái.

Cô Linh

Cô Linh, 50 tuổi, đang trong giai đoạn mãn kinh và cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể lẫn cảm xúc. “Tôi và chồng đã ngủ riêng gần hai năm. Không phải vì ghét bỏ gì, chỉ là tôi không còn cảm giác như trước. Có thể do nội tiết tố thay đổi, hoặc đơn giản là sau từng ấy năm, sự tươi mới đã không còn”, cô chia sẻ.

Dù thừa nhận đôi khi lo chồng tìm kiếm cảm giác bên ngoài, cô Linh vẫn tin rằng nếu còn tình nghĩa, chồng sẽ không rời xa. Ở độ tuổi này, điều cô cần là sự đồng hành, trách nhiệm và thấu hiểu – hơn là sự gần gũi thể xác. Với cô và nhiều phụ nữ trung niên, người đàn ông lý tưởng không còn là người mang lại cảm xúc mạnh mẽ, mà là người ở lại khi tất cả dần lắng xuống.

Bà Hoa

Bà Hoa, năm nay 75 tuổi, đang sống những tháng ngày yên bình ở tuổi xế chiều. Nhắc đến cuộc đời mình, bà chia sẻ về cuộc hôn nhân do mai mối với người chồng đã mất và mối tình đầu đầy tiếc nuối thuở còn son trẻ.

“Cuộc hôn nhân của tôi và ông nhà kéo dài nhiều năm, nhưng thực chất giữa chúng tôi không có tình yêu ngay từ đầu. Chúng tôi sống với nhau như những người bạn đời thân thiết, gắn bó theo năm tháng, cho đến khi ông ấy mất cách đây 4 năm.”

6-1458.jpg Bà Hoa, năm nay 75 tuổi, đang sống những tháng ngày yên bình ở tuổi xế chiều.

Trước khi lấy chồng, bà từng trải qua một mối tình sâu đậm nhưng không thành. Bất ngờ thay, nhiều năm sau, bà gặp lại người xưa – khi cả hai đều đã có gia đình riêng. Để giữ gìn hạnh phúc của các bên, họ chỉ giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, thỉnh thoảng gặp nhau một lần mỗi tuần.

“Tôi từng nghĩ mình đã hết rung động. Nhưng mỗi lần gặp lại ông ấy, tôi lại bối rối, xao xuyến như thời con gái. Tình cảm là thứ chẳng bao giờ mất đi theo tuổi tác. Thậm chí, khi về già, nhu cầu được quan tâm, được yêu thương từ người khác giới còn lớn hơn – bởi lúc ấy, cô đơn nhiều hơn, mà cơ hội gặp gỡ lại ít đi,” bà tâm sự.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022