Mở đầu tập 11 phim Nước mắt loài cỏ dại, bà Hai Đài (NSND Minh Đức) nhắc lại chuyện xưa với con trai cả - Thành (Khương Thịnh) trong sự day dứt, đau lòng. Bà ân hận vì đã nghe lời xúi giục của con dâu thứ hai - Phương (NSƯT Mỹ Uyên) mà nghi ngờ con dâu cả - Ngọc (Huyền Thạch), đến mức cô phải tự vẫn.

Biết thời gian của mình không còn nhiều, bà Hai Đài muốn con trai cả hứa 3 điều với mình: "Thứ nhất, sau khi nói chuyện với mẹ, gọi cho mẹ con Kiều về gấp. Thứ hai, mẹ muốn được an táng trong hang gió - điều này rất quan trọng, đó là lời tạ tội với người đã khuất. Thứ ba, điều quan trọng nhất, con phải hứa với mẹ, sau khi mẹ mất, phải bằng mọi giá giữ lại đất đai nhà này, không được chiều theo vợ chồng Minh mà bán đi".

Ông Thành hứa với mẹ sẽ thực hiện 3 điều trên.

a0-1576989815327992591410.jpg

Bà Kiều (Yến Nhi) gọi điện báo cho nhà anh hai đang ở Sài Gòn rằng mẹ đang rất yếu, cần thu xếp về luôn. Về nhà thấy mẹ yếu, bà Phương gọi chồng ra ngoài để bàn về di chúc. Ông Minh tin là mẹ vẫn thương vợ chồng mình và chia đồng đều như những người con khác, còn bà Phương vẫn lo lắng mẹ chồng sẽ chia cho bố con anh hai nhiều hơn.

a9-15769895921561291081220.jpg

Những giây phút cuối đời, bà Hai Đài vẫn nằm mơ nhớ lại các chuyện cũ trong quá khứ, khi bà phân biệt đối xử giữa hai cháu nội - Việt và Khang. Trong khi bà yêu thương, chiều chuộng Việt thì Khang không hề được đoái hoài, quan tâm.

Bà Hai Đài cảm ơn bà câm đã hết lòng với bà suốt cả cuộc đời. Bà xin bà câm bằng mọi cách phải giúp cha con ông Thành giữ lại đất đai nhà cửa, không để cha con, vợ chồng ông Minh sang bán cho người khác. "Vợ chồng con cái nó chỉ mong ta sớm chết đi để chia tài sản. Ta không muốn nhìn thấy nó trượt dài nữa. Ta sẽ buộc nó phải sống đàng hoàng" - bà Hai Đài nói với bà câm về gia đình của người con thứ hai - ông Minh.

a10-15769895921601824210117.jpg

Giây phút cuối đời, bà muốn gặp Khang (Xuân Phúc) để nói ra nhiều chuyện bí mật, để lòng thanh thản khi ra đi. Bà nhắc lại cái chết tức tưởi và ấm ức của mẹ Khang: "Khang ơi, chính nội đã gián tiếp hại chết mẹ con. Đó là sự thật".

"Nội sẽ kể cho con toàn bộ sự thật. Con không phải cháu ruột của ta" - Khang sốc trước lời nói của bà nội.

a12-1576989592168826614803.jpg

Bà Hai Đài kể lại rằng, năm xưa, Ngọc - mẹ Khang - vừa sinh con ra nhưng đứa bé đã mất. Vì mong muốn đứa bé sẽ là cầu nối hàn gắn tình cảm giữa con trai cả và con dâu nên bà Hai Đài quyết định xin một đứa bé khác thay thế đứa cháu nội vừa mất của mình. Đứa bé ấy chính là Khang bây giờ.

b2-1576989592176127646798.jpg

Năm xưa, bà Hai Đài đã xin nhận một đứa trẻ khác để giả làm cháu nội của mình.

"Vậy là con không phải con ruột của ba mẹ con sao?" - Khang quá sốc trước sự thật đau lòng này.

b1-15769895921721216526310.jpg
b3-15769895921791003392279.jpg

Liệu bà Hai Đài có qua khỏi lần này? Mọi người, đặc biệt là Khang và ông Thành sẽ đối mặt thế nào với sự thật Khang không phải là máu mủ của gia đình?

Mời quý vị đón xem tập 12 phim Nước mắt loài cỏ dại phát sóng vào 14h00 hôm nay, ngày 22/12 trên kênh VTV3!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022